-
Ăn nên làm ra ...
Một năm kinh tế buồn đi qua, tưởng rằng nhà nhà vẫn nghèo khó, nào ngờ cái khó nó ló cái khôn...Một sự kết hợp giữa hai "đại thụ" gạo cội của "Gia đình Khí công Tâm linh" để cho ra đời hẳn một.....lò bánh có tên tuổi....Lò bánh Hải Sơn....
http://http://www.uphinhnhanh.com/images/86...3_09.01.30.jpg
Lò bánh làm ăn ngày càng khấm khá và nổi tiếng nhất có thể kể đến đó là sản vật "Bánh Pía Hải Sơn" ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Những người đang tập KCTL thì nếu một ngày ăn đủ 10 bánh Pía này và ăn liên tục một tháng thì nhất định công lực sẽ tăng gấp đôi ngay.
http://http://www.uphinhnhanh.com/images/33...6_18.39.09.jpg
Không dừng lại ở đó...Hai anh còn kết hợp mở thêm quán cafe phục vụ mọi người ở ngay khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội
http://http://www.uphinhnhanh.com/images/77...7_15.27.24.jpg
Liệu trong năm nay, Thầy có chỉ đạo, hay là còn có sự hùng hổ kết hợp giữa các Đan điền, hay sự "liều đứng thở 4 thì trước khi mở ra kinh doanh" nào hay hơn nữa không thì chúng ta cùng chờ đợi :)
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và để xem trong nội bộ gia đình.