-
Ân huệ của Thầy
Năm Quý Tỵ 2013 gia đình tôi gặp rất nhiều điều may mắn, trong năm cả bố mẹ tôi và tôi đều xây nhà mới. Cả hai ngôi nhà đều được Thầy thiết kế phong thủy, chọn ngày khởi công động thổ. Nhờ sự giúp đỡ của Thầy, của các Bề trên, sự cố gắng nổ lực của gia đình cả hai ngôi nhà đã nhanh chóng hoàn thành, quá trình xây dựng đảm bảo an toàn, mọi vướng mắc đều được giải quyết một cách hợp lí.
Ngôi nhà của bố mẹ tôi khởi công vào ngày 9 tháng 3(AL), hoàn thành và nhập trạch vào ngày 10/10(AL). Khi nhập trạch mặc dù Thầy không vào được nhưng nhờ ơn đức và sự chỉ dạy của Thầy, tôi và H đã hướng dẫn bố mẹ chuẩn bị lễ và tiến hành nhập trạch một cách chu đáo: Trước tiên chúng tôi sử dụng LQNN kết hợp với LQC quét hết khí xấu phát sinh trong quá trình xây dựng(nhà của bố mẹ tôi đã được thầy trấn đất), sau đó mới tiến hành cúng lễ, mọi việc diễn ra đều suôn sẻ.
Được ở trong căn nhà mới, cả gia đình bố mẹ, anh chị, các em và các cháu rất phấn khởi và hạnh phúc. Tuy nhiên bố tôi vẫn đứng ngồi không yên, cụ yêu cầu chúng tôi phải mua sắm bàn thờ mới, bát hương mới và bảo tôi đặt vấn đề nhờ Thầy vào làm giúp bàn thờ để các Bề Trên và Gia Tiên cũng phải có một nơi thờ cúng thật chu đáo. 14 năm trời ốm đau có những lúc đã kề cận cái chết, bố tôi đã được Thầy và Khí công Tâm linh chữa cho khỏi bệnh. Bây giờ bố khỏe mạnh rồi và bố tôi tin Thầy lắm.
Chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị đầy đủ theo ý cụ, và bàn với cụ là để khi tôi xong nhà sẽ đặt vấn đề mời Thầy vào dự lễ nhập trạch và giúp làm bàn thờ.
Trở lại chuyện ngôi nhà của tôi. Cuối năm 2012 khi Thầy về Nghệ An, vợ tôi có phàn nàn với Thầy về chuyện nhà ở(khi đó gia đình tôi đang ở trong một căn nhà rất chật chội, vừa nóng bức, vừa không đủ chổ ngủ, chỗ học hành cho con cái). Tôi trao đổi với Thầy là chưa thể làm nhà vì hai lý do cơ bản: Thứ nhất là tôi sinh năm 1968, năm 2013 nếu làm nhà phạm kim lâu thân, phải đến 2016 mới được tuổi làm nhà; thứ hai là điều kiện kinh tế gia đình cũng chưa đủ, vả lại cũng xác định trước là năm 2013 bố mẹ tôi sẽ làm nhà.
Thầy cười và nói với hai vợ chồng: "Việc thứ nhất các con không phải lo, nếu có tiền thì cứ làm Thầy sẽ vào động thổ cho. Còn việc tiền nong thì ai làm nhà chả thiếu tiền, cứ cố gắng làm thì sẽ được". Nghe Thầy nói vậy, vợ chồng tôi vui lắm, đặc biệt là vợ tôi. Và ngay tức khắc, chúng tôi quyết định làm nhà.
Nghỉ thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào chuẩn bị chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải có một thiết kế chuẩn vừa đáp ứng được yêu cầu về phong thủy, vừa thỏa mãn nhu cầu sử dụng, cũng như sở thích của các thành viên trong nhà, vừa phải phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình…có rất nhiều thiết kế được đưa ra…và nhiều cuộc tranh cải căng thẳng đã xảy ra … cuối cùng "ơn Thầy" mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa.
Ngày 21/5(AL) gia đình tôi đã được đón Thầy cùng mọi người vào làm lễ động thổ, khởi công xây nhà. Ngôi nhà của tôi đã có một lễ động thổ tràn đầy năng lượng, chứa chan nghĩa tình với sự có mặt của Thầy, các Thần Linh, những người đồng đội kiếp trước của tôi ở nghĩa quân Tây Sơn, sự có mặt của Gia Tiên, gia đình, bạn bè và những người hàng xóm tốt bụng(lễ động thổ gia đình tôi đã được YX kể cho các bạn trong Nghệ An ký sự phần 1). Nhờ đó, cùng với thời gian ngôi nhà của tôi cũng đã từng bước được hoàn thành. Vào dịp đi Yên Tử tôi đặt vấn đề nhờ Thầy vào làm giúp làm bàn thờ giúp bố mẹ và nhập trạch cho nhà tôi, Thầy gật đầu và nói "để tính đã", tôi biết rằng vào dịp cuối năm giáp tết Thầy rất bận nhưng vẫn luôn luôn hi vọng được đón Thầy vào. Về đến nhà tôi lên kế hoạch, đôn đốc thợ phải hoàn thành nhà trước ngày 10/12(AL) để chủ động cho việc đón Thầy vào. Tính thì là như vậy nhưng mọi việc không như tôi sắp đặt, công trình của tôi cứ vướng mắc hết chỗ này đến chỗ khác, may đâu chỉ có thể vào ở trước tết vài ngày. Tôi liên lạc với HĐ bàn kế hoạch thì HĐ nói có thể Thầy sẽ không vào được trước tết. Tôi nghĩ thôi thì mình cứ cố gắng còn phúc đến thế nào thì mình hưởng thế đấy. Khi được HĐ thông báo là thầy sẽ về Nghệ An để giải quyết trùng tang nhà HĐ và giúp gia đình tôi vào ngày 25,26/12(AL), tôi rất xúc động và vui mừng, đúng là có mơ tôi cũng không giám nghĩ đến là Thầy sẽ vào được vào dịp này.
Sáng ngày 25 tháng Chạp chúng tôi đón Thầy cùng mọi người, sau khi ăn sáng xong đoàn đi Quỳnh Lưu để giải quyết trùng tang cho nhà HĐ, đến chiều đoàn mới trở lại Vinh, tôi mời Thầy cùng mọi người ghé qua nhà. Thật là một sự trùng khớp kì lạ, căn nhà của tôi đến bây giờ mới thực sự hoàn chỉnh, tốp thợ cuối cùng vừa mới rời khỏi nhà. Thầy và mọi người xem nhà một lát rồi về khách sạn nghỉ ngơi, trước khi về Thầy chỉ nhận xét ngắn gọn: "Nhà đẹp, hợp lý, thế này mới bõ những lúc tranh luận, cãi nhau." Hai vợ chồng nghe Thầy nói vậy cũng mát lòng mát dạ, tôi và gia đình lo chuẩn bị mọi việc cho ngày mai làm bàn thờ và nhập trạch.
Sáng ngày hôm sau, tôi cùng YX, KC, LBVN sang nhà bố mẹ tôi để giúp đỡ và hướng dẫn cho các cụ chuẩn bị cho việc lập bàn thờ. Chúng tôi tiến hành sắp xếp, kiểm tra lại các đồ lễ. Đúng 9h Thầy, HĐ, TT, PL, bác An bố của TT và NSV có mặt. Thầy triển khai cho HĐ, TT tiếp tục chuẩn bị, còn Thầy xem nhà và nói chuyện với bố tôi. Sau khi chuẩn bị xong HĐ mời Thầy lên, Thầy kiểm tra và sắp xếp lại một số thứ trên bàn thờ cho phù hợp. Chúng tôi đã được theo Thầy làm một số bàn thờ rồi, sau khi có bàn tay của Thầy vào thì bàn thờ sáng sủa và hợp lý lạ lùng (Thưa Thầy! Chúng con còn phải học nhiều.).
http://i28.photobucket.com/albums/c2...ps5f904a83.jpg
Thầy hướng dẫn học trò sắp xếp bàn thờ
Công việc lập bát hương được tiến hành theo trình tự, đầu tiên Thầy cho kiểm tra lại khí và các mạch đất. Khi Thầy vừa tiến hành kiểm tra thì có một Cụ Rùa về phát khí tốt và tiếp đó Thầy còn phát hiện gần nhà bố mẹ tôi có một điểm hội tụ của các mạch khí(có đầy đủ ngũ linh). Đây là điều rất quý hiếm, quý hiếm không những đối với khu vực này mà còn với cả đất nước này. Tôi thầm nghĩ, trước đây chắc là không có, nhưng khi Thầy làm lại mạch đất cho thành phố Vinh (ở đền vua Quang Trung năm 2012) thì mới xuất hiện các mạch khí này. Sau khi nghiên cứu, Thầy chỉ đạo các học trò tiến hành các biện pháp bảo vệ các mạch khí để không bị phá hoại của người trần tục.
Công việc tôn các bát hương tiếp tục được tiến hành như với các gia đình khác, mỗi lần bố tôi cầm hương trao cho thầy để Thầy cắm vào bát hương và mời các Thần Linh, Gia Tiên tiền tổ nhà tôi về nhập là lòng tôi lại xuất hiện những cảm xúc rất khó tả. Tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết chắc rằng các Bề Trên cũng như Gia Tiên tiền tổ của gia đình tôi rất phấn khởi và hạnh phúc vì được Thầy về lập bát hương. Khi lập xong các bát hương Thầy nói với bố tôi: "Bàn thờ nhà cụ là đẹp nhất khu vực rồi đấy, khí nhà này rất tốt, sức khỏe của cụ sẽ tốt lên rất nhiều, nếu như mà có một đường ống dẫn năng lượng sang nhà Tịnh thì tốt nhỉ" Bố tôi xúc động cười rất vui vẻ và cảm ơn Thầy; Thầy nói với PL gọi Cụ Rùa, khi Cụ đã về thầy nhờ Cụ thường xuyên phát khí tốt, kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh giúp cho bố tôi và những người trong gia đình. Gia đình tôi tiếp tục cúng lễ, khi bố tôi đọc bài cúng mà Thầy đưa cho tôi thấy giọng ông run run đầy xúc động, tôi biết ông đang gửi gắm cái tâm, sự thành kính, biết ơn của mình tới Thầy, các Bề Trên, tới Gia Tiên tiền tổ dòng họ. Một cảm giác rất khó diễn tả xuất hiện trong tôi, khí chạy rân rân, tê tê khắp cơ thể, chắc là cảm giác của sự an lành hạnh phúc. Cúng lễ xong Thầy còn định cho bố mẹ tôi nói chuyện với Gia Tiên xem các cụ có dặn dò gì không, song vì còn công việc nhập trạch bên nhà tôi nên không có thời gian.
http://i28.photobucket.com/albums/c2...psd2de1f03.jpg
Bố tôi xúc động trao hương cho Thầy
Xong việc lập bàn thờ nhà bố mẹ, tôi mời Thầy và mọi người về nhà tôi, lúc này đã gần 11h trưa, cũng may bên nhà tôi được sự giúp đỡ của mọi người nên các công việc chuẩn bị gần như đã xong. Tôi và mọi người tiếp tục bày biện bàn thờ sắp xếp các lễ. Xong việc tôi báo cáo và mời Thầy lên. Thầy đứng trước bàn thờ một lát(chắc là để kiểm tra và sắp xếp mọi việc), sau đó Thầy bảo tôi tiến hành cúng lễ. Cả nhà tôi quỳ trước bàn thờ để cúng(do chưa chuẩn bị chu đáo nên thực sự lúc này tôi cũng hơi lúng túng). Cúng lễ xong Thầy nói với tôi là hiện nay đã có một đường ống dẫn năng lượng từ nhà bố mẹ tôi nối sang nhà tôi, khí của nhà tôi hiện nay nhờ vậy mà tốt lên rất nhiều, các cụ Gia Tiên tuy không sang nhưng đã chứng giám lễ và đây là lần đầu xuất hiện một đường dẫn năng lượng để nối thông nhà bố và nhà con như vậy. Điều Thầy nghĩ bên nhà bố mẹ tôi đã được các học trò trong không gian thực hiện ngay, thật là phúc lớn đối với nhà tôi. À mà không biết tại sao ? Cứ khi Thầy nghĩ đến cái gì thì cái đó sẽ được thực hiện thì phải!
Được sự hướng dẫn của Thầy, tôi sử dụng LQNG hóa vàng mã cho các Thần Linh và Gia Tiên.
Công việc cúng lễ kết thúc, tôi mời Thầy cùng mọi người xuống nhà dự bữa cơm liên hoan mừng nhà mới cùng với gia đình, hàng xóm và một số anh em, bạn bè thân thích. Tôi tuyên bố lí do, cảm ơn Thầy, cảm ơn mọi người và mời mọi người cùng nâng li chúc mừng. Bữa cơm trần tục diễn ra thật vui vẻ, đầm ấm, mọi người ai cũng muốn ngồi gần Thầy, nói chuyện và chúc rượu Thầy; Tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng nhà mới cùng với những chén rượu đầy của anh em bạn bè và những người hàng xóm tốt bụng. Bữa tiệc rồi cũng kết thúc, tiễn Thầy và mọi người về khách sạn, tiễn bạn bè anh em ra về mà lòng tôi còn lâng lâng mãi.
Được đón tết Giáp Ngọ trong những ngôi nhà mới, gia đình tôi ai cũng thấy thật đầm ấm và hạnh phúc. Thông qua bài viết này một lần nữa tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của toàn thể gia dình tôi đối với những Ân Huệ mà Thầy, các Bề Trên đã ban cho, xin cảm ơn những người đồng đội kiếp trước của tôi trong nghĩa quân Tây Sơn, cảm ơn những tình cảm trách nhiệm của các ACE trong GĐ KCTL, của bạn bè, đồng đội và những người hàng xóm tốt bụng đã dành cho GĐ tôi. Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ con xin kính chúc Thầy và mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc.
Câu chuyện về ân huệ của Thầy và các Bề Trên đã dành cho GĐ tôi có lẽ theo nhiều người thì nên dừng ở đây là hợp lí, nhưng đối với tôi còn một chuyện nữa không thể không kể ra. Như mọi người đã biết, nhờ ân huệ của Thầy lễ động thổ nhà tôi thật đặc biệt, ngoài sự quan tâm của Thầy, của các Bề Trên, còn có cả những anh em đồng đội kiếp trước trong nghĩa quân Tây Sơn giúp đỡ. Vậy mà… đến một lời tạ ơn họ trong lễ khánh thành tôi cũng không có. Kính thưa Thầy, con xin nhận lỗi với Thầy, với các Bề Trên, với những người đồng đội kiếp trước trong nghĩa quân Tây Sơn. Mặc dù đã được Thầy dạy dỗ tận tình, quan tâm chu đáo song bản thân con học hành, tu luyện còn thiếu nghiêm túc nên đã tự biến mình trở thành một người không biết trước, biết sau. Nếu như con chu đáo trong công tác chuẩn bị, cầu thị tiến bộ, chịu khó học hỏi một cách tỉ mỉ trong các công việc thì chắc chắn sự việc sẽ không như thế. Con thấy đây là bài học mà mình cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, con xin hứa với Thầy, với mọi người là sẽ cố gắng tu luyện thật tốt để khắc phục các nhược điểm bản thể, để sớm trở thành một con người sống có ích trước hết là trong cuộc sống trần tục này.
.