Hiện tượng này là thế nào ạ?
Con xin kính chào Thầy,
Chào các anh chị em trên diễn đàn,
Con biết được diễn đàn đã hơn 1 năm nay rồi, nhưng do văn phong con kém cho nên con rất ngại viết bài lên mạng, hôm nay con lên diễn đàn có một thắc mắc rất mong được Thầy và các anh chị giải đáp dùm.
Con tập thiền đã được hơn 1 năm nay. Thời gian đầu con tập bài TKKT kết quả rất tốt, da dẻ đẹp hơn, hết mụn, suy nghĩ vớ vẩn hạn chế đi rất nhiều, giấc ngủ cũng tốt hơn. Sau một thời gian con chuyển sang tập bài HNTN vào mỗi buổi sáng đồng thời tối nào con cũng duy trì tập bài TKKT. Kết quả rất tốt thầy ạ, khí ở đâu là con cảm nhận thấy rất rõ, hầu như con không còn suy nghĩ linh tinh những chuyện không đâu nữa, đêm con ngủ rất ngon và sâu, mơ thấy cảnh thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng, sáng ngủ dậy tinh thần rất sáng khoái. Thế rồi đột nhiên có chuyện xảy ra với con, ngồi thiền mà con không tập trung, cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhiều lúc con cứ thấy mình lơ ngơ không tập trung vào việc gì hết. Con cũng không còn ngủ ngon được như trước nữa. Thời gian trôi qua, con cũng quên được chuyện ấy đi. Con chuyển sang tập bài HTTN, hôm đầu tập con thấy có kết quả rất tốt, tâm con rất yên ổn, không suy nghĩ chuyện gì cả. Tối nào con cũng tập bài TKKT, buổi sáng con tập bài HNTN hoặc bài HTTN. Cách đây một tháng con chuyển sạng uống thuốc ngủ dạng thuốc chiết xuất từ thiên nhiên thôi ạ, thuốc đã hết hạn sử dụng nhưng con thấy không bị mốc nên con đã uống, uống được 2 tuần thì con thấy con bị hiện tượng, cứ nói chuyện với ai đó nhiều là con về bị hình ảnh của người đó cứ vấn vương trong đầu con. Con không thể thoát khỏi hình ảnh đó ra được, sợ quá nên con đã dừng thuốc, dừng thuốc rồi mà con vẫn bị hiện tượng như thế. Cách đây 2 tuần, con thấy rất đau ở vùng thiên cung. Nên con lại uống thuôc dưỡng não triết xuất từ bạch quả, con uống 4 viên một ngày. Ngày đầu tiên uống con thấy buốt kinh khủng, hôm sau thì con thấy người đỡ hẳn, nên con lại uống tiếp, càng ngày đầu con càng đau thêm và lúc nào cũng thấy có khí xoáy ở đầu. Con đã dừng thuốc thì thấy không còn bị nhiều khí ở đầu như trước nữa. Một buổi sáng khi con đang nằm ngủ mơ màng, con thấy khí thoát hết ra khỏi vùng thiên cung, con thấy đầu con nhẹ hơn rất nhiểu, con biết thầy đã đến chữa bệnh cho con, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Hai tuần nay, buổi sáng dậy con đau toàn bộ vùng đầu sau gáy và nhức vùng đỉnh đầu phía bên trái, có lúc đau toàn bộ cả đầu, đêm nằm mơ nhiều, sáng dậy rất mệt. Buổi tối hôm trước khi ngồi thiền xong, con đi nằm rồi vẫn đau ở đỉnh đầu phía bên trái vẫn thấy có khí xoáy mạnh, buổi sáng tỉnh dậy con thấy buốt đầu và thấy rất mệt vì đêm nằm mơ nhiều. Ngày hôm nay con vẫn bị đau ở đỉnh đầu bên trái, buốt toàn bộ vùng đầu sau gáy, đôi khi nhức cả hai thái dương. Hiện giờ con chỉ tập mỗi bài TKKT thôi ạ. Con xin lỗi Thầy và anh chị vì con đã không thường xuyên lên diễn đàn học hỏi kinh nghiệm học tập của mọi người để giờ con bị nông nỗi này. Con không biết con bị thế này là do uống thuốc hay là tập sai không đúng thứ tự.
Con muốn hỏi Thầy và mọi người giờ con nên tập kết hợp bài TKKT với bài HNTN hay là bài HTTN ạ? Có phải do con không tập theo thứ tự bài nên con bị hiện tượng như thế?
Con phải làm thế nào để khỏi đau đầu ạ? Con xin Thầy và các anh chị em trên diễn đàn giải thích cho con nguyên nhân và hướng khắc phục.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các anh chị trên diễn đàn.