-
Bệnh ho và Cách chữa...
Có những việc nếu không xảy ra với mình thì rất khó để tưởng tượng ra. Tôi cũng có một số lần chữa bệnh cho người khác và đạt kết quả nhất định, tuy nhiên, về cơ bản, tôi không tự tin vào khả năng của mình và vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào câu thần chú “Thầy ơi”. Có một lần bố chồng tôi ho đến nỗi mất ngủ cả đêm hôm trước, phờ phạc, mệt mỏi, ông uống đủ các loại thuốc mà vẫn ho bình thường. Tôi cũng chỉ chăm ông một cách hoàn toàn trần tục, nấu nướng, chăm sóc… và không hề định chữa bằng khí công cho ông vì bố chồng tôi không mấy tin vào những điều duy tâm. Nhưng khi thấy ông ho quá, cực chẳng đã, tối hôm đó tôi đành phải hỏi bố tôi rằng: “Nếu bố tin con thì bố hãy ngồi xuống đây, con sẽ chữa cho bố”. Bố tôi ngạc nhiên nhưng cũng rất yên tâm ngồi im theo sự chỉ dẫn của tôi. Rồi cũng như những lần khác, tôi tâm niệm “Thầy ơi…” tôi cũng chữa cho ông một lúc, sau đó hỏi ông xem ông thấy thế nào, ông nói bố thấy dễ chịu hơn, tôi cũng không nghĩ là ông nói thật, chắc nói để tôi vui lòng là chính. Nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng nên thanh thản và đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi hỏi bố có ngủ được không ạ? Bố chồng tôi nói một cách vô cùng kinh ngạc là bố không ho và ngủ ngon suốt đêm, bố tôi nói đầy tự hào: “Bây giờ nhà mình có bác sĩ giỏi ghê”. Tôi rất vui và thầm cảm ơn Thầy.
Rồi đến lượt mình, đợt lạnh này thật ghê gớm, con gái tôi cũng bị viêm phế quản và có lẽ tôi cũng bị viêm phế quản. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi thấy đau họng và tôi ngồi thiền. Trước khi thiền, tôi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh viêm họng. Rồi tôi bắt đầu bài Thiền TTKT. Vùng bệnh hiện rõ, cả một dọc phế quản của tôi đen xì, trong lúc tập, khí đen cũng giải phóng được một phần nhưng về cơ bản, đêm đó tôi vẫn ho nhiều và tiếng ho ngày càng nặng. Hôm sau, mỗi lần ho là tôi lại buốt hết vùng ngực, cảm thấy đau rát, trong vòng có 1 tiếng sau bữa ăn mà tôi ho đến mất tiếng luôn. Không chần chừ được nữa, tôi đã gọi điện thoại để xin Thầy chữa bệnh cho tôi. Qua điện thoại Thầy dạy tôi hãy nhờ BLT về để chữa phần Phế, như lời Thầy bảo, tôi mời Bạch Long Thần về. BLT xuất hiện thì đưa ngay cái chân trước to tướng vào cổ họng tôi. Thật lạ, cả cái chân được đưa vào cổ họng, tôi cảm thấy nó màu trắng, mát mát, lạnh lạnh, cảm giác dễ chịu hơn. Tôi không hiểu được tại sao lại thế. Vì mọi khi đọc bài của mọi người trao đổi, tôi hay thấy phần viêm họng đó thường có khí ấm nóng xuất hiện rồi bệnh đỡ dần. Còn tôi lại thấy nó mát mát, lạnh lạnh nên không hiểu về liệu pháp của BLT dùng để chữa cho tôi là thế nào. Rồi Thầy lại dạy tôi mời thêm một số thần chuyên chữa bệnh khác, trong đó có Bạch Lân Thần về. Thầy muốn BLT kiểm tra lại vùng bệnh cho tôi nhưng BLT chỉ giải thích cho tôi hiểu rằng: "Đã có người đang chữa, phần tay đặt vào cổ như vậy để làm căng, giãn vùng phế quản bị co thắt, có tác dụng giống như thuốc làm giãn phế quản để trị bệnh ho vậy. Khi bị khí lạnh tràn vào phổi hoặc phế quản thì làm cho phế quản bị co lại, do co lại mà có một số điểm ở phế quản cọ sát vào nhau gây ra ngứa và ho liên tục, cách chữa ho nhanh nhất là làm vùng phế quản bị co lại đó dãn ngay ra sau đó tiếp tục đẩy hết khí lạnh ra ngoài và hồi phục vùng họng bị tổn thương". Quả thật, đêm đó tôi không còn ho như đêm trước, dịu hẳn và ngực giảm cảm giác tức thở, đau buốt. Đến ngày hôm nay, cơn ho giảm bớt rất nhiều và tính đến thời điểm này, tôi hoàn toàn vẫn không dùng bất cứ một loại thuốc nào và bệnh ho đã giảm hẳn. Hi vọng sau buổi chiều nay, khi đến thăm mộ cụ Trưởng Cần về, cùng với năng lượng xin được từ Cụ, tôi sẽ sớm thoát khỏi bệnh ho đáng ghét này. Cám ơn Thầy đã cho con hiểu thêm về cách chữa bệnh của các Cụ, đôi khi chẳng thể dùng những suy luận trần tục để hiểu, chỉ đơn giản là học hỏi và chấp nhận mà không toan tính!