Tôi đã khỏi cảm cúm bằng cách nào!
Tiếp theo nhật ký tập KCTL
+ 21/12/2013. mình mới chỉ tập từ bài 1 đến bài 3 nên chưa biết là để chữa Cảm cúm mình nên dùng bài Hộ Phế, được anh mình nhắn tin chỉ bảo nên hôm nay mình tiến hành tập bài Hộ phế. Lại tiếp tục đeo headphone và ngồi yên lặng để bước vào bài tập … đến khi thầy hô Bát quái luyện …. thì mình cảm giác như âm thanh phát ra ngay sau gáy, một lát sau thấy như phổi như bị cái gì đó bao quanh, cảm giác có cái gì đó diễn ra rất lâu, xuất hiện dòng khí đi từ vai đến 2 cánh tay, 2 cánh tay tê tê. Một lát sau thì cái đầu và cổ bắt đầu đong đưa nhẹ nhàng (cảm giác đong đưa cổ này là nó tự xuất hiện chứ mình không chủ động điều khiển nó) đầu và cổ tiếp tục đong đưa được 1 lát thì dừng lại, cảm giác ở phổi vẫn như thế. Tiếp tục thở đều thì một lát sau đến lượt ngực cổ và đầu đong đưa nhẹ nhàng được 1 lát thì dừng lại, (mình vẫn giữ nhịp thở đều), lát sau đến lượt toàn thân đong đưa nhẹ nhàng một lát thì dừng lại, cảm giác ở phổi đã không có cái gì giữ nữa thì đến lượt toàn bộ khoang miệng và hàm dưới bị một lực nhẹ nhàng bóp vào (như cảm giác được đôi bàn tay của ai đó massage vậy), tiếp theo đến lượt nửa đầu bên trái đang bị đau cũng thế, cũng có như được ai bóp nhẹ vào đầu vậy thật nhẹ nhàng êm ái lúc này ở ngực thì có cảm giác như kiến bò. Đến đây thì thầy hô Điều hòa hô hấp ….. Kết thúc bài tập sờ tay lên cổ vai và ngực thấy toàn bộ khu vực này toát mồ hôi (tôi toát mồ hôi trong khi nhiệt độ trong không khí khoảng độ 110C).
+ 22/12/2013 Không có gì đặc biệt, khi ngồi chỉ có cảm giác đung đưa nhẹ nhàng của cơ thể, tuy nhiên cảm giác này cũng không kéo dài lâu
+ 23/12/2013 đi dự SN uống rượu hơi nhiều nên không dám tập luyện.
+ 24/12/2013 trời lạnh của đêm Noel, cả nhà đi ngủ sớm để mơ gặp ông già Noel tặng quà.
+ 25/12/2013 Sau 2 ngày không tập luyện, hôm nay mình lại tiếp tục với bài TKKT, quả thực là có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều tạp niệm, mình không thể tập trung vào bài tập được, và cũng chẳng mong đợi điều gì. Thế rồi trong một khoảng lặng của buổi tập, lúc mà mọi suy nghĩ chợt tắt thì cơ thể mình bỗng nhiên nóng bừng lên, cảm giác nóng ấm thật là dễ chịu, và hơi nóng đó kéo dài đến hết bài tập. Sau khi kết thúc bài tập xong mình sờ tay lên cổ và sờ tay vào người. Ôi trời ơi, người mình toát mồ hôi, thật là bất ngờ, trời thì rét căm căm, nhiệt độ chỉ có 100-120 thì người mình lại toát mồ hôi. Chắc là tàn dư của cảm cúm hôm nay mới được đẩy ra.
+ Ngày 26/12/2013, tiếp tục tập luyện với bài Hộ Phế để cho dứt bệnh sổ mũi, không biết vì sao thời gian này cứ bước vào bài tập mình đã tập trung vào hơi thở luôn mà không quán tưởng suy nghĩ theo lời dẫn, nhưng mà mình vẫn chưa thể điều tiết suy nghĩ được, cứ tập trung vào quan sát hơi thở (theo kiểu hít vào phình bụng, thở ra thót bụng) chỉ được một lát là ý nghĩ lại bay đi sang vấn đề khác, lại phải đưa ý nghĩ về quan sát hơi thở nên trạng thái tĩnh lặng không có được nhiều. Lần này mình đã chủ động định hướng quan sát và tập trung tư tưởng vào phần cổ họng và phần khoang miệng để chữa bệnh ở phần đó, và cũng thật lạ kỳ tập trung ở đâu thì ở đó có cảm giác cồn cộn như có vật gì ở chỗ đó vậy. Sáng nay thức dậy thấy mình thông mũi, không còn khụt khịt nữa, thật là kỳ diệu. Thế nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì mình lại lĩnh quả đắng, ấy là do sáng sớm trời lạnh mà lại ăn mặc phong phanh, lại bị nhiễm lạnh rồi, toàn bộ vùng lưng của mình giờ đang có cảm giác lành lạnh như là ai đó nhúng khăn ướt vào nước lạnh rồi đắp lên lưng mình vậy. Sau này mình phải cẩn thận hơn.
khai mở ấn đường hay là xem phim chiếu rạp?
+ Ngày 28/12/2013, Về quê, ngồi tập luyện bài TKKT ở trên tầng, ôi sao hôm nay cái vị trí huyệt Ấn đường của mình lại đau thế nhỉ. Không biết đó là cảm giác gì nữa. đến khi thầy đọc “…hiệu chỉnh các luân xa …” thì thấy như có cái gì đó (giống cái lò xo hình xoắn ốc) nó xoắn thẳng vào huyệt ÂĐ , lúc này thì cảm giác đau tức giảm hẳn, huyệt ÂĐ sáng lên, được một lát thì xuất hiện các hình ảnh hỗn độn, lúc thì nhìn thấy một hình tròn tối đen, xung quanh bao bởi 1 viền sáng (như hiện tượng nhật thực ấy) lúc thì lại thấy toàn những màu sắc đan xen lẫn lộn.
+ Ngày 29/12/2013. Mình ngồi thiền mà lại có những khoảnh khắc như là ngồi xem ở rạp phim chiếu bóng thế nhỉ, cảm giác như vùng trán của mình là một màn ảnh rộng, còn mình ngồi quan sát những hình ảnh trên màn hình đó, toàn một màu tối, cứ như là thước phim này được quay vào lúc nhá nhem tối vậy.
+ Những ngày tiếp theo không có gì đặc biệt
+ Ngày 05/01/2014 ngồi tập bài TKKT, nhiều cảm xúc lạ quá mà không thể nào nhớ nổi, nhưng chắc chắn có 1 sự việc đã đến, đấy là đến gần cuối bài tập thì có cảm giác như là 1 vật gì đó bay đến rồi dính vào sống mũi chỗ gần chân lông mày, bỗng nhiên cả vùng đó và khu vực huyệt Ấn đường cảm thấy đau tức. cảm giác đau tức kéo dài thật lâu.
+ Ngày 07/01/2014. tập bài Hộ Phế, vẫn cảm giác cũ đó là cảm thấy cồn cộn ở cổ và ở xương hàm dưới. kết thúc bài tập cảm nhận thấy khu vực đó thật êm ái. Chợt nghĩ ra là ngày xưa mình hay bị viêm nhiễm nên hay bị hạch ở cổ (phía dưới quai hàm) đến bây giờ vẫn còn sờ thấy hạch, nên tập hộ phế có thể sẽ giúp mình đánh tan mấy cải hạch cổ cũng nên
+ Ngày 09/01/2014 . Tập bài TKKT giai đoạn đầu của bài tập nhiều lúc cảm thấy huyệt BH tê tê, nhìn thấy rõ 1 đoạn ống từ huyệt BH xuống đến cổ, đoạn ống này màu sáng có pha chút màu xanh lơ và thành ống rất mỏng, nhìn thấy trong ống có chứa các hạt màu sáng, mình cũng chẳng biết đó là hạt gì. Một lát sau thì thấy xuất hiện 1 điểm đau ở phía dưới tim phía trên cơ hoành , quan sát điểm đau này mỗi lần điểm đau này nhói lên thì gần như toàn bộ phần cơ thể phía trên điểm đó và cả 2 cánh tay bỗng nhiên có cảm giác rất lạ, cảm giác như toàn bộ lớp da tách ra khỏi cơ thể và tê đi, điểm đó nhói đau khoảng 4-5 lần thì thì giảm dần.
+ 15/01/2014. mất mấy ngày phục vụ đám tang của bà nội nên không có cơ hội để tập luyện, hôm nay tôi lại tiếp tục với bài TKKT, nhưng thật buồn quá, ý nghĩ của tôi như con ngựa bất kham, nó chạy nhảy lung tung làm tôi không thể kiểm soát được. Buồn quá đã bị mất 5 ngày không được tập luyện rồi thế mà đến giờ được trở lại tập luyện thì sao lại trở thành con số 0 thế này, bao nhiêu nỗ lực của mình giờ lại phải làm lại từ đầu ư. Cần phải bình tĩnh để làm lại thôi.
Mỗi bài tập của Thầy là những phương thuốc kỳ diệu
+03/03/2014. Buổi trưa tập bài Hộ phế. Đến lúc Thầy hô Hộ phế TNTP xuất hiện ….. thì ở vùng cổ và cả vùng miệng và xoang như có cái gì đó ốp vào vậy, cảm giác đó cứ kéo dài mãi. Cùng lúc đó thì hai huyệt Thái dương cũng đau tức như được day bấm vậy. Tập xong thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Buổi đêm tập bài Hộ tỳ, đến lúc Thầy hô Bát quái luyện Tỳ đồ xuất hiện, hộ tỳ toàn năng …. Thì toàn bộ vùng hạ sườn bên trái và phía sau lưng bỗng nhiên có cảm giác căng tức lên, rồi ở vùng sau lưng phía trái cứ có một cái gì đó chuyển động day đi, day lại khu vực ngang với huyệt tỳ du, hiện tượng này xuất hiện cho đến tận cuối bài tập, trong quá trình tập luyện thì thỉnh thoảng cơ thể lại bị giật mình. Và cú giật mình mạnh nhất là khi thầy hô Điều hòa hô hấp trở lại … Sau buổi tập thì cảm giác cơ thể thật là thoải mái.
+ 12/03/2014. Thời tiết âm u ẩm ướt cả tháng nay rồi, rất nhiều người bị cảm cúm, đau đầu, kể từ ngày biết đến KCTL bản thân tôi cũng ít bị ốm hơn, các bệnh như cảm cúm, sổ mũi, đau đầu cũng ít xuất hiện, đặc biệt là tôi vẫn bị bệnh xoang cái kiểu thời tiết nồm ẩm này thường làm cho xoang và mũi của tôi rất khó chịu và ở cổ họng thường có nhiều đờm, nhưng bây giờ nhờ những bài luyện của Thầy mà các hiện tượng xoang mũi của tôi đã ít bị tái phát.
Chắc cũng vì ẩm ướt lâu ngày mà đến hôm nay tôi lại bị viêm họng, cổ họng bị đau rát, tuy rằng không bị nặng như đợt tháng 12/2013 nhưng cũng đủ để cho người cảm thấy khó chịu, thế là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình với HPTNTP. Ngay từ đầu bài tập (phần thanh lọc cơ thể) thì người tôi bỗng nóng bừng lên như ngồi gần lò nướng vậy, bắt đầu xuất hiện những vị trí bị đau nó bắt đầu từ trán, rồi ở cổ, rồi ở thân người, tôi có cảm giác cơ thể mình đang bị rất nhiều con kiến cắn vậy, ngồi được một lát thì toàn bộ vùng lưng nóng như bị bốc hỏa. Biết làm sao bây giờ nếu mà dừng bài tập thì không được mà tiếp tục tập thì đau và khó chịu quá, chợt nghĩ đến có một lần tôi đã viết trên diễn đàn bài “Một số vấn đề khi mới luyện tập KCTL” trong đó có đoạn : “Có thiền sư dạy chúng ta, khi sự đau nhức xảy ra đừng vội thay đổi tư thế và nên quan sát cái đau : nó xuất hiện lúc nào, nó tăng lên, nó quặn xoáy, nó giựt nhức làm sao, nó hạ xuống và biến mất như thế nào. Thỉnh thoảng phải nhìn cái tâm của ta ẩn nấp phía sau cái đau : nó có bực dọc, tức tối đối với cái đau ? Nếu có thì đó là tâm Sân) . và lúc này chính là lúc tôi nên áp dụng. Tôi thả lỏng cơ thể lắng nghe và quan sát cơ thể mình, tận hưởng những cảm giác của cơ thể và rồi cơn đau giảm dần, giảm dần và hết. Kết thúc bài tập tuy là chưa hết đau họng nhưng tôi vẫn yên tâm đi ngủ và chờ kết quả ở ngày hôm sau. Sáng hôm nay mọi chuyện đã khác, cảm giác đau họng đã giảm hẳn, cơ thể cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Và tôi biết rằng hôm nay tôi tiếp tục tập luyện thì ngày mai bệnh của tôi rồi sẽ tiêu tan hết. Con xin cảm ơn Thầy đã dày công nghiên cứu sáng tạo ra những phương thuốc kỳ diệu.
+ 13/03/2014 Buổi tối tôi lại tiếp tục với HPTNTP để chữa viêm họng, lúc này cơ thể không còn nóng như trước nữa nhưng những vị trí bị đau thì vẫn còn nhưng mà xuất hiện ít hơn, buổi tối nay chỉ có điểm trên mặt là đau nhất, nó quặn, xoắn, nó giựt, rồi nó lan cả sang bên cạnh một hồi lâu sau mới hết.
+ 14/03/2014 Buổi sáng tỉnh dậy thấy cổ họng vẫn còn đau, nhưng đến buổi trưa nay khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì cổ họng của tôi đã hết đau rát rồi. Con xin cảm ơn Thầy vì Thầy đã cho chúng con những bài thuốc quý giá.