cảm nhận khi tập bài VPLDTTTN
Con kính chào Thầy !
Tôi chào GĐ: KCTL và mọi người xem diễn đàn.
Đã lâu lắm rồi ,tôi không bị đau đầu nữa.Nhưng tối qua -7h tối, tự nhiên tôi bị đau đầu dữ dội (như khi trước đây lúc chưa học thiền ) Lúc đó theo thói quen tôi vào xem diễn đàn để mong nhờ chút năng lượng ở các bài viết. Nhưng vẫn ko đỡ, thậm chí còn đau hơn. Đến 7h 30p thì tôi đau quá ko thể chịu được nữa. Cũng ko thể ngồi dưới nhà để thiền được .Tôi quyết định mắc màn lên giường để nằm nghe thơ. Lúc đó như có ai xui, Tôi cố gắng ngồi ngửa 2 tay xin lệnh bài của Thầy để chữa bệnh. Tôi thiền bài TKKT .Khi vào thiền tôi như một đứa trẻ bị đau quá liên tục tâm niệm :Con là ….Con đau đầu quá , con xin Thầy và các vị bề trên về chữa bệnh và cho con thuốc đau đầu. Thiền được khoảng 7-10p thì tôi ko có cảm giác đau và biết gì nữa , kể cả lời dẫn của Thầy cũng ko nghe được …..Đến khi nghe tiếng “từ từ dừng lại ’’thì tôi vẫn ngồi yên như mới sực tỉnh lại. Lúc đó tôi ko đau đầu nữa mà lại người rất mệt ,Tôi cảm giác như được uống 1 liều thuốc ngủ cực mạnh. Và tôi ngủ luôn .(chưa bao giờ tôi ngủ sớm như vậy )Đến tận 4h30p ngày hôm sau tôi mới tỉnh nhưng người vẫn còn mệt.(giống như hồi xưa uống thuốc ngủ vậy )Tôi cố gắng dậy tắm nước nóng xong rồi vào thiền .Không biêt chọn bài gì liền bấm vào bài :VPLDTTTNLQTP.Lúc thiền tôi cứ tâm niệm xin Thầy và các đức Thiên Thủ Thiên nhãn về khám và cho con thuốc chữa bệnh.Tôi cứ tâm niệm như vậy cho đên khi nghe lời của Thầy :| “Bàn tay ánh sáng đặt trên cơ thể từng người khám bệnh”Thì tôi thấy một bàn tay để phía trên BH ,có rất nhiều ngón .Một chốc sau thì người tôi cứng đơ toàn thân chừng 5p ,sau đó lại thấy người tan ra như nước màu trắng đục chừng 5p. Sau đó tôi lại thấy người trở lại bình thường ,người tôi bắt đầu lắc nhẹ nhàng theo tiếng nhạc,luc đó tôi cảm thấy thật thích, thật dễ chịu. Giống như ngồi trên chiếc ghế mát xa vậy.Tôi ngồi hết bài mà không cảm thấy tê chân như mọi hôm.Thậm chí khi nghe thầy hô “từ từ dừng lại ”thì tôi lại muốn ngồi thêm chút nữa .Kết thúc buổi thiền ,tôi thấy người rất vui vẻ ,sảng khoái , dễ chịu như trước đó chưa hề đau gì cả ,lúc đó là 6h sáng tôi cảm thấy bước vào một ngày mơí thật đẹp.
Thưa các bạn ,khi thiền ko biết là tôi đã nhìn thấy hay là ảo giác,nhưng có một điều chắc là tôi đã khỏi bệnh và rất vui vẻ mà không cần một viên thuốc nào, thế là tôi thấy vui lắm.Tôi muốn chia sẻ lên diễn đàn chuyện kì diệu này.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ .