-
Chuyện thật hay mơ?
Chuyện thật hay mơ...?
Cháu nhỏ thứ 2 con cô em gái mình được 10 tháng tuổi. Trong 10 tháng cháu chưa phải dùng một viên thuốc tân dược nào vì hơi có hiện tượng hắt hơi là mình chữa ngay bằng phương pháp của KCTL. Thế mà chả hiểu sao cuối tháng 10 vừa rồi tự nhiên cháu sốt đùng đùng 38,5 độ C, mình tiến hành chữa , nhiệt độ chỉ giảm xuống 37 độ, chân tay thì mát mà đầu thì vẫn nóng, được khoảng 1 tiếng thì nhiệt độ lại tăng cao. Kiểu sốt này chắc chắn là sốt vi rút rồi. Dùng LCĐCS bắt hết vi rút thì 1 ngày sau, cháu hết sốt. Vậy là yên tâm nhưng thật chớ trêu, khoảng 1,2 ngày sau thì cháu có biểu hiện khúc khắc ho, sổ mũi. Cái bệnh ho này thì mình chữa nhiều rồi, thế là chữa như mọi lần. Nhưng thật lạ, chữa mãi chả khỏi lại còn nặng thêm nữa chứ. Mình rất phân vân, tự ngồi kiểm điểm lại xem mình đã làm sai điều gì? Hay là nguyên nhân gây bệnh khác? Có những cháu ho nặng hơn mình chữa còn khỏi cơ mà?
Trong khi đó, bà ngoại và mẹ cháu thì sốt ruột, muốn cho cháu đi khám ở trạm y tế. Mình thì cũng hết cách nên điện thoại nhờ Thầy giúp đỡ. Vừa nói chuyện với Thầy xong thì bà ngoại bảo mình chở cháu ra trạm xá . Ra đến nơi, mình ngồi đợi ở ngoài cửa trạm xá. Khoảng nửa tiếng mà có rất nhiều cháu nhỏ được đưa đến khám bệnh, phần lớn là các cháu nhỏ dưới 4 tuổi, có cháu mới chỉ được mấy tháng mà cũng ho, sốt. Ở khu tập thể của mình cháu nhỏ nào cũng bị ho, sốt, sổ mũi như vậy. Có cháu uống thuốc không khỏi phải tiêm kháng sinh.
Mình thì cứ bình chân như vại vì đã có Thầy giúp đỡ rồi. Đi khám chỉ là động tác giải tỏa tâm lý cho bà ngoại với mẹ cháu mà thôi.
Các cháu nhỏ đến khám ngày càng đông hơn,cháu nào cũng kháng sinh, thuốc uống, thuốc xông đủ cả... Chợt nhớ tới lần trước nhờ Cụ Thích Làm Thiện giúp cho một bệnh viện ở gần cơ quan mình. Lần này thì .....Mới nghĩ đến đó mình đã nhận được một luồng năng lượng rất mạnh chạy từ Bách hội xuống khắp cơ thể. Trời, mới có ý tưởng thôi là Cụ đã biết mình định làm gì. Việc này khó đây nhưng dù thế nào thì mình vẫn tiến hành với tất cả năng lượng, tình thương và khả năng của mình.
Ngồi ngay dưới gốc cây hoa sữa trước trạm xá, mời LB, xin Thầy Huệ Tâm Dược Sư , Nhật Nguyệt Tuệ Tâm giúp con chữa bệnh cho tất cả các cháu nhỏ, tất cả bệnh nhân đến khám tại trạm xá này. Những đợt năng lượng tiếp tục tràn vào cơ thể. Chưa bao giờ mình nhận được nhiều năng lượng như vậy. Năng lượng tụ lại ở đan điền làm Mệnh Môn nóng lên, rất nóng, nóng rát vùng lưng. Cứ ngỡ là mình bị nắng chiếu sau lưng, mở mắt ra tìm chỗ mát hơn nhưng không phải, chỗ nào cũng mát mà.
- Xin Thầy giúp con lập trận pháp nhằm thanh lọc cơ thể, giải độc, chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân đến khám tại trạm y tế này. Mình gọi trận
(VẠN PHÁP KHAI TÂM MỞ HUỆ TRÍ HUỆ TỪ BI THIÊN ĐỊA LINH QUANG TRẬN XUẤT HIỆN) ba lần liền.
- Xin Thầy cử một đội khám chữa bệnh lưu động tới giúp các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế này.
- Xin Thầy cho một vía của con ở lại trạm y tế này để chữa bệnh và học tập.
Lúc này 2 bàn tay mình tê lâm râm như có kiến bò, đó là tín hiệu cho thấy BTAS đang làm việc. Người không còn nóng nữa mà thấy mát, cái cảm giác mát của linh khí thì không lẫn vào đâu được. Như vậy là trận khí đã được thiết lập. Nghĩ vậy, mình yên tâm. Cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ. Vừa lúc đó, bà ngoại cũng khám cho cháu xong và giục đi về.
Về đến nhà, cho cháu uống thuốc vừa mua ở trạm y tế. Khoảng nửa tiếng sau khi uống thuốc, mình thấy cháu đã bắt đầu chơi, môi hồng, mắt nhanh hẳn mặc dù vẫn còn khúc khắc ho. Tính đến lúc này là khoảng 2 giờ sau khi gọi điện thoại cho Thầy với lời cầu cứu muôn thủa " Thầy ơi !" Mình nói đùa với bà ngoại:
- Thuốc tây tốt thật, vừa uống đã đỡ rồi. Lần sau cứ ra trạm y tế khám cho nhanh.
Tự nhiên ngộ ra : Nếu mình chữa cho cháu khỏi bệnh thì liệu hôm nay mình có ra trạm y tế không? Có lẽ đây là lời nhắc nhở của bề trên...
Tự nhiên điện phụt tắt. Mất điện. Cháu khóc ré lên vì sợ tối. Tôi cũng giật mình. Sao mình vẫn ở trên giường? Thế ra là một giâc mơ. Sao cứ như thật vậy???
Không hiểu giấc mơ này có thật không mà một tuần sau đó mình rất mệt, giống như bị thiếu năng lượng. Đến hỏi cụ Thích Làm Thiện, Cụ bảo: Khi vía đi làm việc, nếu cần năng lượng thì sẽ lấy năng lượng từ thực thể, vì vậy phải chăm tập thực công.