Điều kì điệu đã đến với tôi như thế nào!
Năm mới kính chúc Thầy cùng các anh chị em đồng môn sức khoẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý,dày công tu luyện, nhanh thành chính quả. Trước hết em xin cám ơn Thầy một người thầy thánh thiện, tận tâm với học trò và qua đây cô cũng xin cám ơn hai cháu: Tuấn Anh (Tâm Anh) và Phúc(Phong Thủy Gia) đã chữa bệnh cho cô mà không cần đắn đo xem làm việc đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không.
Tôi là Kim Anh ở Hà Nội, năm 2005 tôi bị đau thần kinh tọa vào viện được xác định là thoát vị đĩa đệm phải mổ nhưng vì sợ nên tôi đã không mổ, đến tháng 10/2006 tôi được biết Thầy qua một người bạn, chị đã đưa tôi đến nhờ Thầy chữa. Lúc đó Thầy đang có một lớp học, trước đây tôi cũng đã từng nghe đến trong môn yoga có ngồi thiền tĩnh tâm để chữa bệnh nên lúc thấy mọi người ngồi thiền tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Thầy bắt đầu chữa bệnh cho tôi được mấy ngày thì tôi thấy lưng đỡ đau hẳn và sau đó tôi xin thầy vào học một lớp Thầy mới mở, lúc đầu ngồi vào Thầy mở nhạc và hô tập trung tư tưởng, mình cũng cố tập trung nhưng rồi cũng chỉ thấy tê mỏi hết chân, ngoài ra chẳng thấy gì hơn, nói thật là lúc đầu tôi cũng thấy nản. Nhưng mấy lần đến nhà Thầy gặp mấy bác ở Thái Bình lên mỗi bác một bệnh đều được Thầy chữa khỏi và các bác còn đi làm việc cùng Thầy nhiều nơi, nên đã tạo lòng tin cho tôi và tôi quyết định theo học được một thời gian thì tôi bắt đầu cảm nhận được. Mỗi lần các con tôi bị đau bụng hay đau đầu tôi đặt tay vào các cháu đều cảm thấy đỡ đau, nhưng nói thật là đặt tay vào mà khỏi bệnh thì đấy là chuyện khó tin. Trong nhà tôi cũng có người phản đối nên việc tập luyện của tôi cũng khó khăn hơn, chỉ tối trước khi đi ngủ tôi mới nằm thiền được một lúc, trước đây tôi rât khó ngủ nhưng từ ngày học thiền đến nay giấc ngủ của tôi được tốt hơn. Năm 2009 tôi bị mỏi gáy và cứ nằm xuống thì bị đau hai vai không ngủ được, và lạ hơn là đang ngồi bình thường tự nhiên lại đau xuống dọc cánh tay rồi lại hết giống như bệnh giả vờ vậy. Tháng 4/2010 tôi vào bệnh viện làm vật lý trị liệu 2 đợt mà không khỏi, chán nản tôi không điều trị nữa, tôi lại đến nhờ Thầy chữa, nhưng có diều mỗi lần Thầy đẩy khí độc nó chạy ra đến đầu ngón tay rồi nó lại chạy ngược trở lại.Thầy nói rằng : Loại độc trong người tôi ở dạng tà độc rồi, không những nó rất độc mà nó lại khắc với năng lượng của Thầy nên Thầy chưa giải quyết được . Và thật may mắn cho tôi hôm 29/01/2011 tôi đến nhà Thầy có cháu Tuấn Anh ( Tâm Anh) và cháu Phúc ( Phong Thủy Gia) đang ở đó, Thầy nói với hai cháu trường hợp của tôi, Thầy đang nghĩ là năng lượng của Thầy không hợp nên cứ đẩy ra lại bị quay lại,
Thầy hỏi: "theo các con thì phác đồ điều trị như thế nào?".
Cháu Tâm Anh nói :" Con sẽ đặt một tay lên đỉnh đầu, còn một tay đặt sau vai để đẩy và hút khí lên đầu".
Thầy nói: " không được, rác bẩn ở đâu thì hót ở đó, không được hất sang nơi khác. Bây giờ Phúc ngồi sau lưng cô, đặt hai tay lên vai, đẩy khí độc ra hai cánh tay, còn Tâm Anh ngồi phía trước, úp hai tay lên hai tay cô hút độc sang bên mình"
Chúng tôi bắt đầu ngồi như Thầy hướng dẫn và mở bài thanh khí cơ thể. Điều tôi cảm nhận đầu tiên là năng lượng của Phúc rất mạnh, chỉ 5 phút cả hai vai tôi nóng ran và khí bắt đầu ra hai tay. được khoảng 20 phút thì ngón tay áp út bên trái của tôi bắt đầu đau, hai tay của Tâm Anh toát hết mồ hôi và run. Tôi biết là hai cháu đã rất mệt, tôi bảo các cháu dừng lại nhưng các cháu vẫn tiếp tục làm cho đến hết bài thanh khí khoảng 45 phút. Ba cô cháu dừng lại Tâm Anh ngửa tay ra thì tay phải của cháu bị tím ngắt và cháu rất mệt, Thầy phải truyền năng lượng cho hai cháu để giải độc từ cơ thể các cháu ra. Và điều kì diệu đã đến với tôi, từ hôm đó đến nay, 1 tuần tôi theo dõi thì gáy của tôi còn hơi mỏi còn con bệnh cứ chạy dọc cánh tay thì mấy hôm nay không thấy nữa. Ôi một điều kỳ diệu mà tôi mơ ước từ nhiều năm nay đã đến với tôi, tôi đã khỏi bệnh. Qua đây tôi mới thấy mình thật may mắn khi đã có cơ hội được gặp và học Thầy, trời Phật đã không phụ tính kiên trì của tôi.
Một lân nữa xin cảm ơn Thầy và hai cháu, và xin chia sẻ thêm với các anh chị và các bạn là từ năm 2007 đến nay tôi không bị đau thần kinh tọa nữa.
__________________