Hết đau bụng trong vài phút!
Xin chào các anh chị đồng môn!
Kể từ ngày ra đời chuyên mục "Học trò trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh" của diễn đàn, hôm nay Hoaxuan mới thấy tự tin để tham gia. Hoaxuan tập bài của Thầy đến nay được hơn một tháng và theo học phương pháp chữa bệnh của Thầy chưa gần một tháng nhưng chưa có điều kiện chữa bệnh cho ai.
Hôm qua (29-1-2011), Hoaxuan về HP ăn Tết. Buổi tối, khoảng 22h30', chị gái của Hoaxuan đi làm đầu về. Ngồi được một lúc chị nhăn mặt nói với mẹ :" Mẹ ơi, chắc con bị đau dạ dày rồi. Từ hôm qua đến giờ con bị đau bụng. Cả ngày hôm nay, bụng cứ đau cồn cào. Chắc mai con phải đi khám xem thế nào". Vừa nói chị vừa chỉ tay vào vị trí dạ dày. Hoaxuan hỏi:" Chị đau vùng thượng vị đúng không?". Hoaxuan hí hửng nghĩ trong đầu:" A! Bệnh nhân đây rồi":p. Hoaxuan nói:" Để em chữa cho". Chị cười có vẻ không tin tưởng:" Chữa bệnh á? Chữa thế nào được?". Chồng chị ngồi bên cạnh cũng cười! Hoaxuan bảo :"Cứ ngồi im, tập trung,tin tưởng." Chị cười và "ngoan ngoãn" ngồi theo ngay. Hoaxuan tập trung, ngửa 2 bàn tay, mời.... lệnh bài. Sau khi hai bàn tay bắt đầu thấy khí xoay tròn, hoaxuan áp 2 bàn tay vào lưng chị-thẳng với vị trí dạ dày. Hoaxuan tập trung, nhẩm trong đầu "Xin Thầy về khám và chữa bệnh đau bụng cho chị con" và quán tưởng đẩy" ....." ra khỏi cơ thể chị. Được mấy phút, thấy khí trong tay mình chuyển động mạnh, Hoaxuan hỏi chị:"Chị thấy thế nào?". Chị:" thấy ấm ấm và râm ran ở vùng đó". Hoaxuan tiếp tục phần việc của mình khoảng 1p nữa và lại hỏi chị:" Chị hết đau chưa". Sau mấy giây chị trả lời (chắc kiểm chứng:)):" Ơ! Hết thật rồi! Hay nhỉ! Ngồi có mấy phút mà hết này". Chị cười sung sướng, ngạc nhiên quay sang nói với chồng: " Em hết đau thật rồi này!" Anh rể Hoaxuan cũng cười, ngạc nhiên :" Dì bây giờ chuyển sang nghề chữa bềnh rồi à". Hoaxuan thấy vui lắm nhưng vẫn hỏi đi hỏi lại là "Đã hết đau thật chưa đấy?". Chị bảo:"Hết rồi, chẳng thấy đau nữa! Thế có bài giúp giảm cân không?". Chả là chị Hoaxuan từ ngày sinh con xong, béo lên rất nhiều, bụng to, giờ rất muốn giảm cân. Hoaxuan nói luôn:" Chị tập bài Thanh khí khai tâm của Thầy hàng ngày là sẽ giảm!". Chị :" Thế à,thế tí nữa cóp sang máy nghe nhạc nhé", "OK"
Hơn 12h đêm, Hoaxuan xuống phòng chị mượn sạc pin điện thoại, tiện thể kiểm tra lại lần nữa :"Chị hết đau bụng chưa". Chị:" Đã bảo hết rồi mà lại". :D
Lần đầu tiên thực sự chữa bệnh và nhận được kết quả tốt Hoaxuan vui quá và rất biết ơn Thầy! Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Hy vọng trong dịp nghỉ Tết hoaxuan sẽ có cơ hội thực hành nhiều hơn nữa!:)