Ý nghĩa và giá trị của đồng tiền.
Tôi chào gia đình khí công tâm linh và mọi người xem diễn đàn!
Cách đây 3-4 năm về trước, cuộc sống của gđ tôi thật là tồi tệ: kinh tế khó khăn, ốm đau bệnh tật, công việc con cái chưa ổn định, oan trái đầy mình…Bước vào ngôi nhà nhỏ thật buồn và lạnh lẽo:khi mưa thì lấy thau hứng nước, khi bão thì xuống gầm bàn nấp, khi lụt thì ngồi nhà câu cá. Con thì đi thuê nhà ở. Lúc đó cuộc sống của mẹ con tôi thật chơi vơi ko có điểm tựa. Nhìn vào đâu cũng cần tiền. Đầu óc tôi khi nào cũng ong ong về tiền. Tôi luôn nghĩ :đồng tiền thật đáng cần, đáng quý. Có lúc tôi còn nghĩ:Tiền thật đáng sợ và đáng ghét nữa …vì ko có tiền mà tôi luôn bị ảnh hưởng và liên lụy nhiều việc ko tốt…và tôi đã xem 2 đĩa: “triết lí đồng tiền” ,2 đĩa “ giá trị đồng tiền”của Thầy Thích Chân Quang và Thích Phước Tiến giảng .4 đĩa ấy xem khoảng hơn 3h đồng hồ.Nhưng tôi đã chắt lọc các ý chính cộng thêm kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày vui buồn thời gian qua để nhắc nhở cho con cháu. Hôm nay tôi mạo muội đưa lên diễn đàn để mọi người tham khảo.
Thưa các bạn !Từ bao đời nay, ko hiểu do đâu mà từ Trung quốc đến Việt nam đã có các ngôn từ là:tiền tệ và tiền bạc. Nếu ta xoay lại ghép với nhau thì đồng tiền sẽ là : “tệ bạc”
-Đồng tiền gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta: Cơm ăn, áo mặc, học hành, ốm đau…
-Đồng tiền đẩy con người ta vào con đường tội lội: trộm cắp, giết người…
-Đồng tiền tạo ra các đầu mối tranh giành chức quyền, địa vị, hối lộ, tham lam…
-Đồng tiền làm cho con người mất hết lương tri…(anh em tranh giành đất đai, của cải ,nên chém giết nhau )
-Đồng tiền là đầu mối của mọi tội ác...và tôi cũng nhận thấy rằng :
-Nếu ko có tiền, vào bệnh viện dù có chết người cũng ko được cứu chữa .Nếu ko có tiền các em nhỏ ko được đến trường học. Nếu ko có tiền thì sẽ bất hiếu với cha mẹ. Nếu ko có tiền thì "ko trở thành con người tốt được". Nêu ko có tiền thì ko làm từ thiện được…Thậm chí đi tu bây giờ cũng cần rất nhiều tiền để làm nhiều việc tốt…Vì thế nên đồng tiền người ta đã ví von là :
-Có tiền là có tất cả, có tiền mua Tiên cũng được, tiền là Tiên là Phật, tiền là sức bật của lò xo ,tiền là thước đo của lòng người, tiền là nụ cười của con trẻ, tiền là sức khỏe của tuổi già, tiền là cái đà của danh vọng, tiền là cái lọng để che thân, tiền là cái cân của công lí…
Đồng tiền ghê gớm như vậy nên ngươi ta đã dám đẩy đồng tiền lên so sánh ngang hàng với Tiên và Phật –Đồng tiền thật là đáng quí và cũng rất đáng sợ phải ko các bạn.
Thưa các bạn!
Tôi đã trải nghiệm từ việc làm ra, đến sử dụng tiền vào nhiều vệc : vui, buồn, ốm đau ,nhà cửa,thậm chí cả mọi việc ngoại giao,xin việc cho con…và tôi đã nhận thấy rằng:có tiền thật là thích,làm được nhiều việc đáng làm,nhưng tôi cũng khẳng định rằng "có tiền,thậm chí rất nhiều tiền vẫn ko mua được sức khỏe". Sức khỏe là do nhờ zen di truyền của nòi giống cộng thêm là chăm chỉ tập luyện,ăn uống ,làm việc,sinh hoạt phải hợp lí ,khoa học.
-Đồng tiền mua được nhiều thứ nhưng ko mua được hạnh phúc-vì vợ chồng, cha ,mẹ con cháu là do duyên nợ kiếp trước để kiếp này được hội tụ gặp nhau.(có những người vợ rất tốt nhưng chồng ko ra gì hoặc ngược lại)và hạnh phúc có được cũng phaỉ do mọi thành viên trong gđ nhường nhịn nhau, biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau từ những cái nhỏ nhất.
-Đồng tiền mua được nhiều thứ nhưng ko mua được con ngoan-vì con ngoan là cần sự giáo dục thống nhất của ông bà,bố mẹ và môi trường tốt của xã hội khi từ nhỏ lớn lên.
-Nhiều tiền mua được nhiều thứ nhưng ko thể làm học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử được –vì học trò của Thầy thì phải có tâm, đức, có phúc và duyên kiếp trước nữa.
-Ko có tiền thì ko thể làm được điều gì cả -nhưng nhiều tiền ko thể làm được tất cả mọi điều mà mình mong muốn.
Thưa các bạn! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ có người đã giảng rằng :Muốn cuộc sống luôn cân bằng, ko bị chơi vơi thì khi có một khoản tiền nào nên chia ra 5 phần hợp lí để ứng dụng vào các khoản sau:
-1 Nên cất một ít quỹ (vào kho quỹ )để đề phòng khi gặp khó khăn.
-2 Nên trả nợ cho người cần phải trả.
-3 nên mua sắp vật dụng cần thiết trong gia đình.
-4 Để một phần để làm từ thiện ( thăm ốm đau ,giúp người ngèo,ủng hộ bão lụt…)
-5 Phần cuối cùng là nên mua sắm và ăn uống những thứ mình thích .
Thưa các bạn ! Tôi là người học vấn thấp,ko có thời gian xem sách báo .Trên đây là do tôi rút kinh nghiệm ở đời và học theo giáo lí đạo Phật. nếu ai đó có hiểu biết hay nữa cũng xin phản hồi thêm cho tôi được học tập nhé.
Tôi xin cảm ơn mọi người xem diễn đàn.
…
.