-
Sau khi làm Bàn thờ
Thưa thầy, con là Kiến Vàng đây ạ!
Tính đến hôm nay là còn 3 ngày nữa sẽ tròn 2 tháng, kể từ hôm Thầy cùng các anh chị về Nam Định giúp gia đình con lập lại bàn thờ.
Sau một thời gian luyện tập và nhất là sau khi được Thầy tới giúp lập bàn thờ, đến nay con nhận thấy sắc mặt của con và của mẹ con đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, gương mặt mẹ con quầng thâm quanh mắt đã giảm, khuôn mặt sáng lên rõ rệt. Hiện thỉnh thoảng mẹ con vẫn còn uống thuốc đau đầu, nhưng tần suất cũng đã giảm so với trước kia. Không khí trong gia đình, con cũng cảm giác có phần nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn trước.
Đối với con, các vết thâm trên mặt cũng giảm dần, da dẻ có phần mềm mại hơn. Đó là những chuyển biến về bề ngoài, còn về mặt nhận thức, tư tưởng con cảm thấy mình cũng đã thông suốt được một số chuyện và cảm thấy bình thản hơn trước những gì diễn ra xung quanh.
Con nghĩ nếu Thầy gặp con những ngày này sẽ thấy con khá khác so với những ngày con mới được gặp Thầy. Với con đây chính là một “phần thưởng lớn” cho quá trình tập luyện trong suốt thời gian qua (mặc dù nếu tự đánh giá con vẫn nghĩ rằng mình tu tập chưa thực sự tốt như mong muốn).
Hiện nguyện vọng thứ nhất của con và gia đình đã được Thầy giúp đỡ. Trong thời gian tới, con mong rằng mình sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ dạy, gia hộ của Thầy không chỉ trong quá trình luyện tập mà còn cả những khúc mắc trong cuộc sống. Thầy sẽ tiếp tục giúp con tháo gỡ những nút thắt mà suốt thời gian qua con chưa tự mình tháo được.
Nhân đây, con cũng muốn xin với Thầy vào một dịp nào đó phù hợp, Thầy sẽ giúp con cắt bỏ duyên âm để đón duyên trần (năm nay con cũng đã 32 tuổi rồi Thầy ạ). Ngoài ra, trong thời gian tới, khi gia đình Khí công Tâm linh có hoạt động tập thể gì đó nếu có thể, con xin Thầy cho con được phép tham gia để cùng được chia sẻ học hỏi từ Thầy cũng như các anh chị đi trước, Thầy nhé!
Con cảm ơn thầy nhiều lắm!