Món quà Ông tặng chúng cháu nhân dịp năm học mới.
Tối ngày 23/8, chúng cháu gồm chị Ngân, em Lam My, em Quỳnh Anh, Bảo Nhi, Gia Hiển, Trọng Hiếu, em Huy và cháu có mặt ở nhà Ông Nguyệt Quang Tử để nhận quà Ông tặng nhân dịp năm học mới cho các cháu đang học phổ thông.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps18d84095.jpg
Chúng cháu ngồi quây quần bên Ông, nghe Ông dặn “các cháu trước hết phải ngoan, học giỏi thì sau”. Chúng cháu cũng rất háo hức khi được Ông tặng quà, những món quà mang rất nhiều ý nghĩa. Tại đây, Ông cũng thông báo là sẽ mở trường trong không gian là “Trường cơ sở Linh Tâm” cho các cháu học và đã có 23 cháu xin học. Nhưng để vào được ngôi trường này thì không đơn giản, phải có những điều kiện như:
- Bản chất của cháu đấy như thế nào?
- Cháu đấy từ đâu đến, cơ địa như thế nào?
- Bố mẹ cháu như thế nào?
Sau đó, chúng cháu được Ông chiêu đãi món “kem cá”, ngon tuyệt. Chơi ở nhà Ông một lúc thì chúng cháu ra về, hẹn chiều 24/8 ông sẽ đưa tất cả các cháu đi Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Chiều 24/8, Ông dẫn các cháu đi Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Văn Miếu hôm nay có lễ hội nên không được yên tĩnh như mọi ngày, nhưng Ông vẫn dẫn các cháu và mọi người đi vào làm lễ ở bàn thờ Cụ Chu Văn An. Tại bàn thờ Cụ Chu Văn An, Ông đã công bố: Trường cơ sở Linh Tâm được thành lập và lấy tên lớp là “Linh Tâm Hội Tụ”, các cháu nhớ ngày hôm này là ngày khai giảng của lớp học. Chúng cháu rất muốn được theo học ở đây.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps770bbd6e.jpg
Rồi chúng cháu được ông đưa lên làm lễ ở nơi thờ các Đức vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông.
Sau đó, Ông dẫn mọi người đi vào lễ ở bàn thờ Đức Thánh Khổng Tử. Ông có dặn nếu đi Văn Miếu thì vào Cụ Khổng Tử đầu tiên nhưng hôm nay là do vướng sân khấu nên vào sau, Ông còn nói “Phải học lễ nghĩa trước”...
Rồi cũng đến giờ phải về, chúng cháu phải nói lời tạm biệt. Nhờ chuyến đi hôm nay mà cháu được học và biết thêm nhiều điều. Chúng cháu cảm ơn Ông, chúng cháu hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi.