-
Theo Thầy về Nam Định
Mộc Lan thật may mắn khi được tham gia chuyến đi cùng Thầy về mảnh đất Nam Định trong ngày 27/7/2013. Đã lâu lắm rồi Mộc Lan mới có dịp đi theo Thầy làm việc. Mỗi chuyến đi Mộc Lan học được rất nhiều bài học bổ ích.
Thời tiết của thành phố Nam Định dường như dịu mát hơn với trận mưa lớn từ đêm hôm trước. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là "Đền Trần" (di tích thờ các vị vua nhà Trần - Tp.Nam Định). Đây là lần đầu tiên Mộc Lan được đến địa danh này. Tháng 07 không phải thời điểm Lễ hội nên Mộc Lan có thể bước thật chậm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm của khu Đền. Thầy đưa chúng tôi đi tham quan và thắp hương tại Đền Thờ 14 vị vua thời Trần. Thầy hỏi chúng tôi "Có ai muốn xin Ấn không" Mọi người đều đồng thanh có ạ. Thầy chỉ mỉn cười và giải thích về lịch sử của việc ban Ấn cho chúng tôi nghe. Nếu mọi người được nghe Thầy kể chuyện thì sẽ không còn những chuyện bi hài xảy ra trong dịp Lễ hội hàng năm. Sau khi làm lễ dâng hương Thầy cùng anh Hocdao đứng trước ban thờ các vị vua Triều Trần và nói "Hôm nay Nguyệt Quang Tử đưa học trò và bệnh nhân về đây để dâng hương lên các vị Hoàng Đế...
- Ai trong số học trò ở đây đã xuất thân từ Triều nhà Trần thì đứng sang một bên. Ngay lập tức chị YXuan ngã gục xuống khóc nức nở, sau đó Thầy gọi "Dinhquanghiep, nhuhainguyen và YXuan đứng lên phía trước và cúi lậy trước ban thờ" Giây phút thiêng liêng biết được cội nguồn của ba anh chị khiến chúng tôi đứng bên ngoài vừa vui mừng vừa xúc động. Có lẽ, cảm xúc của những người con đi theo con đường tâm linh như chúng tôi khi trả lời được câu hỏi :"Ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta sẽ đi về đâu?" thật hạnh phúc biết bao. Chúc mừng ba anh chị.
Rồi khi sang đền thờ “Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương”, khi bước vào gian thờ phía sau, chúng tôi nhận thấy đây là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu và dòng họ của Hưng Đạo Đại Vương. Tại đây, Thầy NQT đã nhờ Đệ Nhị Vương cô (con gái thứ hai của Hưng Đạo Đại Vương) chữa bệnh giúp cho cô của bạn Lobbyvietnam. Thầy đã để vía của cô lại chỗ Đệ Nhị Vương Cô để chữa bệnh.
Chúng tôi trở về khách sạn với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Thầy kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những vị Vua thời Trần và Tướng quân Trần Hưng Đạo. Mỗi câu chuyện là bài học bổ ích cho chúng tôi. Mộc Lan vốn là người không yêu thích môn Lịch sử nhưng khi được nghe những câu chuyện mà Thầy kể Mộc Lan cảm thấy vô cùng tự hào về lịch sử và dân tộc Việt Nam chúng ta. Sau những câu chuyện lý thú, Thầy gọi cô KA - một học trò cũ của Thầy lên ngồi cạnh Thầy và Anh Hocdao để chữa bệnh. Cô Kim Anh bị đau lưng nhiều năm nay và gần đây bệnh có dấu hiệu nặng lên. Hàng ngày cô phải dùng đai giữ cột sống để đi lại. Anh Hocdao sau khi khám bệnh cho cô KA xong, báo cáo với Thầy rằng các đốt xương sống của cô đều bị sùi lên và có rất nhiều vết dạn. Ngay lập tức, Thầy hô : “Hiện rõ nguyên nhân gây bệnh”. Lúc đó, anh Hocdao nhìn thấy hình ảnh một con nhện độc nằm trong một cái hang đá. Anh Hocdao nói với Thầy một điều gì đó mà Mộc Lan không biết đươc nhưng Thầy có vẻ không hài lòng quay sang nói với cô rằng đây là bệnh nghiệp kiếp, năng lượng của cô chưa đủ để có thể giải được nghiệp kiếp này. Rồi Thầy nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi rằng nếu chúng ta muốn chữa được bệnh nghiệp kiếp thì cần phải chăm chỉ luyện tập để có thể loại bỏ khí xấu, nâng cấp năng lượng đến một mức phù hợp thì mới có thể tìm được nguyên nhân gây bệnh. Quả thật đúng như vậy, Mộc Lan đã chứng kiến Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho mọi người và thấy rằng những ca bệnh mà người bệnh có niềm tin và luyện tập chăm chỉ thì chỉ trong thời gian ngắn sau khi được Thầy chữa, bệnh sẽ khỏi hẳn. Mộc Lan hy vọng sau sự việc hôm nay cô sẽ chăm chỉ luyện tập để chiến thắng được căn bệnh quái ác này.
Theo như lịch trình đã định, khoảng 2h30 chiều đoàn chúng tôi xuất phát đi đến nhà bạn kienvang để giúp gia đình làm lại bàn thờ gia tiên. Nhà kienvang nằm trong một con ngõ nhỏ rất đặc trưng của thành phố Nam Định. Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào nhà kienvang là một không khí lành lạnh và như có một luồng khí rất nặng luẩn quẩn quanh người Mộc Lan. Trong lúc đang ngẩn người để xác nhận tác nhân nào mà ngôi nhà nhỏ của bạn kienvang lại có một không khí như vậy thì Thầy ra chỉ thị cho Mộc Lan và chị Yxuan giúp Thầy trong việc chuẩn bị Tam thần và Thất bảo. Mộc Lan rất vui vì đây là lần đầu tiên Mộc Lan được làm nhiệm vụ này. Hộp đựng bột tam thần và thất bảo của Thầy có rất nhiều hộp nhỏ rất đẹp và sắp xếp gọn gàng khiến Mộc Lan vô cùng thích thú nhưng trong lòng cũng hơi run run và lo lắng vì không biết mình có làm đúng không. Thật may dưới sự hướng dẫn tận tình của anh Hocdao và chị YXuan nên công việc diễn ra rất suôn sẻ. Mộc Lan cảm thấy tự hào lắm vì trước đây mình chỉ nhìn các anh chị làm thì từ nay tự mình có thể giúp Thầy được công việc này rồi. Do phải tập trung vào chuyên môn nên Mộc Lan không được chứng kiến thầy làm việc nhưng Mộc Lan cảm nhận được khí đất của khu nhà bạn kienvang ấm dần lên, không khí trở nên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Mộc Lan thầm nghĩ Gia đình bạn kienvang thật may mắn. Hy vọng từ nay trở đi gia đình bạn sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.
Một chuyến đi đầy ý nghĩa. Môc Lan như trưởng thành hơn và hiểu hơn về thế giới tâm linh. Con cảm ơn Thầy ạ.