-
Nhạc Thiền trong tôi!
Mộc Lan vẫn còn nhớ Thầy đã từng nói "Không nhất thiết phải nhắm mắt ngồi Thiền một ngày chục lần thì mới gọi là tu cao mà ngay trong cuộc sống bình thường hàng ngày nếu chúng ta tâm niệm và nghĩ đến Thiền định thì ngay lúc đó tâm hồn chúng ta cũng đã rộng mở ,thư thái, con người sẽ tự xóa bỏ những điều bực bội và căng thẳng không đáng có"
Công ty của Mộc Lan đang trong thời gian kết thúc năm tài chính nên công việc vô cùng bận rộn. Mỗi ngày12 tiếng đồng hồ Mộc Lan chỉ biết đến chiếc máy vi tính và một đống tài liệu cao đến ngập đầu. Tâm trạng mỗi khi về nhà rất mệt mỏi và buồn ngủ. Có những lúc Mộc Lan chỉ muốn nghỉ ốm nhưng đều phải gượng dậy để đi làm vì nếu nghỉ một hôm thì công việc tăng lên gấp bội thì không thể xử lý kịp. Nhiều khi thấy bế tắc nên buổi trưa Mộc Lan cố gắng dành nửa tiếng đi bơi nhưng điều này chỉ giúp cho cơ, xương bớt đau nhức mà đầu thì vẫn căng lên. Vào một buổi chiều khi đầu của Mộc Lan trở nên chống rỗng, trí não cảm giác như không còn hoạt động và không thể làm gì thêm nữa. Mộc Lan quyết định gạt công việc sang một bên truy cập vào trang web tukhicongdentamlinh.net. Một điều kỳ diệu đã đến, tiếng nước chảy róc rách của bản nhạc của trang web đã khiến cho cơ thể Mộc Lan trùng hẳn suống, lớp sương mù ảo ảnh trước mặt tan dần. Chỉ khoảng gần 10 phút đầu cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thư giãn. Mộc Lan trở lại với công việc với tâm trạng vui vẻ và minh mẫn. Cả buổi chiều hôm đó Mộc Lan không còn cảm thấy căng thẳng như trước nữa. Bây giờ mỗi buổi sáng đến cơ quan, Mộc Lan đều mở mạng để nghe những giai điệu mượt mà và giản đơn của bài nhạc Thiền, chào đón một ngày làm việc thật hiệu quả. Không chỉ có vậy, mỗi khi có những vụ việc khó giải quyết Mộc Lan đều nhắm mắt thả lỏng cơ thể, hít thở 2-3 vòng bài Đan Điền Công Nội Gia Quyền ngay lập tức Mộc Lan đã có hướng mới giải quyết công việc một cách suôn sẻ. Có những lúc phải đi gặp gỡ khách hàng không có điều kiện mở nhạc Thiền lên nghe là Mộc Lan cảm thấy rất nhớ tiếng nước chảy róc rách và tiếng sao du dương vô cùng. Có lẽ, Nhạc Thiền đã là một phần trong cuộc sống của Mộc Lan.
http://i1282.photobucket.com/albums/...ps6ade8ced.jpg
Nhiều lúc Mộc Lan không thể ngồi Thiền được nhưng chỉ cần ngồi nghe bài nhạc Thiền và đọc những bài viết kiến thức của Thầy Mộc Lan đã cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng lớn. Mộc Lan thầm nghĩ năng lượng này có lẽ là năng lượng của tình thương yêu mà Thầy dành cho tất cả chúng ta những thành viên của diễn đàn. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì những tâm huyết mà Thầy đã ngày đêm trăn trở để trang mạng được một diện mạo như ngày hôm nay. Mộc Lan mong rằng mỗi chúng ta hay biết trân trọng và gìn giữ để trang mạng ngày một phát triển.
-
Ngoài những bài thiền của thầy, em thấy bài nhạc nền cũng thật nhiều năng lượng. Nhiều lúc giữa buổi nghỉ trưa (thường đc 25 phút) em thường cắm tai nghe bài nhạc nền để thư giản hoặc nhiều khi trước khi nằm ngủ cũng nghe để dễ ngủ. Như đã đọc trên diễn đàn, em biết bài nhạc nền cũng như thơ của thầy có rất nhiều năng lượng, nên em chủ động chuyển bài nhạc nền trên youtube thành file mp3 bỏ vào điện thoại để nghe những lúc rãnh rỗi. Bài nhạc này dài 15 phút nên thích hợp cho những lúc không có thời gian tập thiền khi cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu để có thể tĩnh tâm lắng nghe và thư giản. Riêng về cảm nhận của bản thân về bài nhạc này trong những lần thư giản là năng lượng xuyên suốt bài nhạc, khi nghe từ đầu bài hay nhảy ngang đến giữa-cuối bài thì cơ thể đều cảm thấy được tiếp nhận năng lượng. Cảm nhận của em đơn giản như sau: 2 bàn tay-chân nóng dần lên rất nhanh sau đó toàn thân cũng có cảm nhận tê tê rất nhẹ như năng lượng chạy dần khắp cơ thể vậy (vì em còn rất ít khi tập thiền nên cảm nhận chưa được sâu lắm). Những lúc mệt, đầu hơi nhức mà tranh thủ được nghe bài nhạc nền thì như được mở khóa.Thời gian đầu đi làm, cứ sợ mỗi buổi trưa nghỉ đc tầm 25 phút không ngủ đc, hoặc không ngủ được 1 giấc thì cả buổi chiều sẽ mệt mỏi, uể oải nên bài nhạc như một cứu cánh trợ giúp em đi vào giấc ngủ khá nhanh. Em xem nó như một bài nhạc không lời yêu thích nghe để thư giản, thứ 2 nó như một đoạn nhạc (hư tĩnh) trong mỗi bài thiền vô hình sẽ tiếp năng lương, trấn an tinh thấn hoặc có thể bảo vệ mình những lúc cơ thể mệt mỏi, mệt thần kinh...Nhiều khi manhcao còn mạnh dạn trong lúc ngồi ngủ nghe nhạc nền cũng tập hô như lời hô của thầy trong các bài tập để tiến hành thanh khí cơ thể thì vẫn cảm nhận được một ít cảm nhận tê tê:D Vì thế manhcao cảm nhận bài nhạc nền này cũng đáng quý như những bài tập của thầy vậy.
Và đây là link bản mp3 em convert từ video nhạc nền trên diễn đàn, nhân bài viết này xin chia sẻ với anh chị và mọi người: http://www.mediafire.com/download/td...round_KCTL.mp3
P/S: Trên đây là cảm nhận nhỏ của em và chị Mộc Lan, anh chị nào hiểu hoặc có thêm cảm nhận về bài nhạc nền thì cùng chia sẻ nhé :D