Nghệ An ký sự 2013 (Phần 1)
Lễ động thổ xây nhà anh THANHTINH
Trong cuộc đời một con người ở cuộc sống trần tục có rất nhiều việc trọng đại cần phải làm để ổn định cuộc sống, một trong những việc quan trọng đó là làm nhà. Theo quan điểm của người trần tục thì ngày, giờ, đồ lễ và người tiến hành làm lễ động thổ xây nhà luôn luôn là điều mà gia chủ quan tâm nhất và chuẩn bị rất kỹ càng. Việc chuẩn bị đó với mong muốn cho công việc làm nhà được thuận lợi, bình an.
Với gia đình anh THANHTINH cũng vậy sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay ngày 28/6 Thầy đã làm lễ động thổ xây nhà cho anh. Thật trùng hợp, hôm nay ở trần tục là Ngày gia đình Việt Nam, gia đình luôn cần một ngôi nhà dù to hay nhỏ và điều rất cần đó là một ngôi nhà hạnh phúc.
Lễ động thổ xây nhà của anh được chuẩn bị cẩn thận. Mặt bằng xây dựng đã xong, lễ thần cũng được chuẩn bị đầy đủ gồm có:
- Xôi trắng, gà trống;
- 01 con Ngựa đỏ, Mũ đỏ, 01 Bộ quần áo đỏ;
- 1000 vàng thoi đỏ;
- 30 lễ tiền vàng, một ít tiền lẻ (tiền của ngân hàng địa phủ);
- 01 đĩa hoa quả (ngũ quả);
- Trầu cau, 1 lọ hoa tươi, một thẻ hương;
- 2 cốc nến;
- Rượu trắng, nước trắng.
Đúng 11h trưa ngày 28 tháng 6 trong cái nắng nóng chói chang của dải đất Miền Trung, Thầy đã đến để làm lễ động thổ xây nhà cho anh THANHTINH. Mọi người đang sửa soạn, chuẩn bị cho buổi lễ thì đã thấy gia tiên và các vị thần trong khu vực đã có mặt rồi.
Buổi lễ bắt đầu. Trong khi anh THANHTINH đứng chấp tay khấn lễ… Tôi ghe Thầy gọi: “Những người thuộc nghĩa quân Tây Sơn hiện nay đang đóng trên khu vực Thành Vinh hoặc những người nào trước đây là nghĩa quân Tây Sơn đã đầu thai và hiện đang ở Vinh thì phần vía về đây”. Thầy nói tiếp: “Đất này chắc nhiều người Tây Sơn ở”. Được một lúc thì các học trò báo cáo là quân Tây Sơn về rất đông, đội ngũ chỉnh tề. Thầy nói: “Hôm nay ở kiếp này THANHTINH - trước đây là người của Tây Sơn - động thổ làm nhà. Đối với người trần tục làm được căn nhà như thế này là vô cùng khó khăn và là một việc rất lớn trong cuộc đời một kiếp người. Nay Ta có lời đề nghị các tướng lĩnh, quân lính Tây Sơn về đây mừng cho người của mình trong cuộc sống trần tục kiếp này đã làm được một việc như vậy”.
Sau đó Thầy đã cầm thuổng, để đào nhát đất đầu tiên cho lễ động thổ xây nhà của anh THANHTINH.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps671666d4.jpg
Thầy trực tiếp đặt nhát thuổng đầu tiên để động thổ.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps3e4b5d8e.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps587c89cf.jpg
THANHTINH và anh em, bè bạn cũng tham gia.
Nhờ có Thầy mà lễ động thổ xây nhà của anh THANH TINH có cả người ở trong không gian là: tướng lĩnh, đồng đội cũ của Anh trong nghĩa quân Tây Sơn; Thổ thần, Thần linh, Gia tiên đều về và tham gia trong buổi lễ này. Còn ở cuộc sống trần tục này, lễ động thổ xây nhà của anh có Thầy giúp đỡ; có sự chia sẻ của anh em, bạn bè, gia đình người thân, đồng môn KCTL và những người hàng xóm nghĩa tình.
Sau buổi lễ, anh Hùng ngớ cả ra chạy đến hỏi hocdao:
- Anh ơi! Sao có ông đội mũ cánh chuồn đi ngựa về mà cũng phải xuống cuốc đất. Lại có cả nhiều người chân còn cuốn xacap nữa ?
Hocdao cười nói:
- Thầy mình còn đang cuốc thì "Ông đi ngựa..." cũng phải cuốc chứ sao. Còn những người cuốn xacap là đồng đội ngày xưa của THANHTINH đấy.