Cháu tập Khí công Tâm linh cùng mẹ.
Con kính chào Thầy,
Con “CẢM ƠN THẦY” - Người đã luôn ban hồng phúc lớn tới gia đình chúng con.
Con rất hạnh phúc khi được Thầy ban cho con gái của con cái tên thật hay và ý nghĩa,và con xin tên cháu là An Phúc. Thầy ơi, tất cả những hồng phúc mà Thầy và học trò của Thầy, của các bậc bề trên và khí công tâm linh đã ban phước cho con, cho gia đình chúng con, con đã in ra và lưu giữ vào những trang nhật ký đầu đời của con gái con, để sau này lớn lên cháu sẽ hiểu biết được cháu có mặt trên đời là nhờ cơ duyên con được Thầy và học trò của Thầy ban phúc cho, chữa trị cho mà có được.Và trong suốt cuộc đời của con cũng như của cháu An Phúc thì Ông tiên sống, Phật sống là Thầy và học trò của Thầy luôn sống mãi trong lòng chúng con.
Từ khi An Phúc chào đời, 2 mẹ con nằm ở viện con đã bật luôn bài TKKT để tập, và mở thơ của Thầy để 2 mẹ con cùng nghe.Con sinh mổ nhưng hồi phục sức khoẻ rất nhanh, đi lại cứ phăm phăm và cơ thể cũng gọn gàng trở lại chỉ sau 10 ngày sinh cháu.Nhiều người nhìn con và cứ bảo con là trông không giống gái đẻ gì cả.Con vẫn giữ thói quen như ngày cháu còn trong bụng là hầu như ngày nào con cũng nghe Thơ của Thầy, vì con rất yêu thích Thơ của Thầy.Nhờ những giai điệu du dương, nồng ấm, nhờ có nguồn năng lượng trong tập Thơ của Thầy mà cháu được dưỡng trong môi trường có sinh khí tốt nên cháu rất ngoan nết, suốt ngày chỉ ăn và ngủ, thức dậy cũng không bao giờ quấy khóc Thầy ạ, và cháu cũng chóng lớn nữa, tháng đầu cháu tăng 1,7kg. Mỗi ngày không được vào trang web: tukhicongdentamlinh.net con như thiếu thốn một cái gì đó, con rất nhớ “tukhicongdentamlinh.net”.Con hạnh phúc và rất vui, nên con muốn chia sẻ niềm vui này với Thầy.
Một lần nữa, con chỉ biết cảm ơn Thầy nhiều, nhiều lắm ạ.