Ông ơi! Cháu đã khỏi rồi!
Vậy là sau 13 ngày đau mắt đỏ, hôm nay mắt của cháu đã khỏi, cháu đã đi học thêm Tiếng Anh bình thường và chơi Ipad được rồi.
Những ngày qua, mắt cháu sưng húp, đỏ, rất đau và nhức. Buổi sáng cháu dậy thì mắt không thể mở được vì dử mắt ra rất nhiều. Ngày nào cũng như ngày nào, mắt cháu chảy nước, nước có màu vàng đục, có mùi hôi cứ một lúc cháu lại giặt khăn lau mắt. Mẹ cháu cho cháu tra thuốc và dán lá trầu không để hút độc. Chiều tối đến, mắt cháu lại nặng hơn. Bố cháu cứ chữa mãi, chữa xong thì đỡ nhưng đến ngày mai thì lại như cũ. Sáng hôm 9-6, mắt cháu rất nặng nên bố cháu đưa cháu đến cầu cứu ông. Đến nhà ông, khi được ông chữa thì cháu mới biết cháu phát bệnh nghiệp kiếp. Ông chữa xong thì mắt cháu đỡ hẳn. Tối tối, bố cháu lại mời ông về chữa cho cháu (bố cháu kể vậy) và hàng ngày cháu vẫn tập bài “ Hộ Can toàn năng trận pháp”, “Thanh Khí Khai Tâm” và “Tiêu Vạn bệnh”. Vài hôm sau mắt cháu dường như sắp khỏi. Có chiều bố mẹ đi làm về phát hiện mắt cháu bị nặng hơn. Bố cháu lo quá, gọi điện cầu cứu ông lần nữa. Ông bày cho bố cháu cách chữa và bố chữa cho cháu theo cách ông dạy đấy ông ạ. Ngay lúc đấy, cháu thấy mắt mình dịu hẳn đi. Trong những hôm đấy, có chú Hanh gọi điện hỏi thăm cháu và hỏi xem cháu đã khỏi mắt chưa để đi bơi. Mấy hôm sau, nhờ bố cháu chữa theo cách ông dạy và ngồi tập bài của ông, nay mắt cháu đã khỏi rồi.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps1e05ce37.jpg
Bố mẹ cháu đã hứa là khi nào mắt cháu khỏi sẽ đi liên hoan nhưng hiện tại phải đợi bố mẹ cháu khỏi mắt đã. Qua bài viết này, cháu gửi lời cảm ơn tới đến Ông Nguyệt Quang Tử, bố mẹ cháu và những người đã quan tâm đến cháu trong thời gian qua: “Cháu cảm ơn Ông đã chữa bệnh cho cháu. Con cám ơn bố mẹ rất nhiều” ./.