Đã thành thông lệ, hàng năm cả thế giới lại có 1 ngày tết thiếu nhi cho toàn thể trẻ em trên cả hành tinh này với 1 với thông điệp: tất cả mọi trẻ em trên thế giới đều được quyền sống trong yêu thương, được bảo vệ và phát triển trong sự đùm bọc của gia đình và xã hội.
Với những ý nghĩa nhân văn đó, và lớn hơn là sự phát triển của các cháu thiếu nhi dưới góc độ của môn phái, Thầy NQT và gia đình KCTL đã tổ chức cho các con, các cháu, những thành viên, những người chủ của gia đình KCTL trong tương lai một buổi giao lưu rất đơn sơ nhưng vô cùng vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Nhìn những ánh mắt rạng ngời của các con phấn khích trong niềm vui ngây thơ, trong sáng, chúng tôi cũng thấy vui lây, như được trở lại những ngày tháng thơ ấu của chính mình.
Theo lịch thông báo của ban Tổ Chức, 40h30 chiều 2/6 các cháu sẽ tập trung ở công viên Nghĩa Đô để cùng vui chơi. Gia đình tôi hôm nay đến sớm, do các cháu háo hức quá nên giục bố mẹ đi thật sớm, ra tới công viên tìm mọi người nhưng chỉ gặp các cô chú chưa có gia đình nên không có bạn để chơi, đã lâu chúng tôi không vào công viên Nghĩa Đô nhưng cảm nhận thì vẫn còn nguyên như những ngày nào cùng Thầy NQT thiền trên khu đồi trong khuôn viên công viên. Khí ở đây vẫn thế, cảm giác thật dễ chịu mặc dù trời khá oi bức, tôi vẫn nhớ Thầy nói: “đây là 1 trong những nơi có năng lượng tốt nhất Hà Nội”. Có lẽ chính vì vậy mà bọn trẻ chạy nhảy tưng bừng mà không biết mệt, chúng tôi ngồi bàn với nhau: có lẽ chúng ta chọn nơi đây làm điểm học thiền của lớp, vì nơi đây đạt được mấy tiêu chí: khí tốt, không gian thoáng đãng có thể tập trung được nhiều người… nhưng cuối cùng mọi người cũng chốt lại vấn đề là xin ý kiến Thầy…
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_1.jpg
Công viên Nghĩa Đô, nơi vui chơi cũng là nơi tụ nhiều linh khí của Hà Nội…
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_2.jpg
Ông NQT cùng các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_3.jpg
Chụp hình cùng các cháu trong Gia Đình KCTL
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_4.jpg
Các cháu ăn trước hay nhận quà trước?
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_5.jpg
Vừa ăn vừa nhận quà ạ!!!
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_6.jpg
Tiết mục văn nghệ do tốp ca thiếu nhi KCTL biểu diễn
http://i1217.photobucket.com/albums/...ng14/IMG_7.jpg
Và cuối cùng là vũ điệu thật cuồng nhiệt của bé Mi (con mẹ Tường Vân)
Một đêm gặp gỡ giao lưu cho các bé đã qua đi trong tiếc nuối của cả người lớn và các em nhỏ. Hẹn các cháu 1 năm nữa gặp lại với những thành tích vượt bậc trong học tập, vì ngoài điều kiện về gia đình, nhà trường, chúng ta còn có 1 trường học nữa, trường học không gian mà Thầy NQT sẽ thiết lập trong tương lai không xa...