Thăm đền thờ Bà Chúa Sao Sa(27/4/2013)
Ngày 27/4/2013 đoàn khí công chúng tôi gồm hơn 130 người xuất phát từ Hà Nội điểm đến là tám ngôi đền thờ Bát Cổ, điểm đầu tiên đoàn đến dâng hương là đền thờ bà Chúa Sao Sa . Đây là di tích khởi đầu trong chuỗi 8 di tích thuộc quần thể Bát cổ tại Chí Linh, Hải Dương. Tai đây Thầy đã giảng cho mọi người về lịch sử thân thế của Bà Chúa:
Mọi người đều cho rằng Bà là một vì sao sa từ trên trời xuống trần làm việc nên có tên là Bà Chúa Sao Sa. Bà Chúa Sao Sa tên thật là Nguyễn Thị Duệ. Bà được sinh ra trong một gia đình nhà nho thời Nhà Mạc, được bố dậy học và học rất giỏi. Đầu năm Quang Hưng thứ 16 (1593), quân Lê Trịnh tấn công vùng Nam Sách, Chí Linh, nhà Mạc thất thủ phải rút chạy khỏi Hải Dương lên Cao Bằng lập căn cứ. Năm đó, Nguyễn Thị Duệ theo cha chạy lên Cao Bằng theo vua Mạc. Tuy vậy, Bà vẫn chăm chỉ học hành, thể hiện là người có chí lớn. Tại Cao Bằng, nhà Mạc mở khoa thi hội, kén chọn nhân tài Bà chúa đã đóng giả trai để đi thi và đỗ tiến sĩ, đây chính là vị nữ tiến sĩ đầu tiên của nước ta. Khi vào gặp mua nhà Mạc, lẽ ra phát hiện ra gái giả trai đi thi thì đó sẽ là tội chém đầu, nhưng khi phát hiện ra Bà là một tài năng thật sự nên đã không trị tội Bà mà phong quan cho Bà. Vua đã đưa Bà vào trong cung để dậy các cung tần mỹ nữ. Sau khi nhà Mạc thất thế, bà vị quân Trịnh bắt, Bà nói rằng: các ngươi phải dẫn ta đến gặp chúa, khi gặp chúa Trịnh thì chúa trịnh cũng nhận thấy Bà là một tài năng lên cũng đưa vào phủ chúa để dậy cung tần mỹ nữ. Đến chiều vua Lê cũng như vậy. Vì thế người ta coi Bà như một tấm gương xuyên suốt ba chiều vua. Đền thờ ở đây có tên là Cổ Tháp Tinh Phi. Khi về nghỉ, do cảm mến tài đức của Bà mà nhà Vua đã cho Bà một ân huệ: Bà muốn xin điều gì cũng được chấp thuận.
Bà chúa Sao Sa có nói với nhà vua :
Quê của thần ở vùng sông nước hay bị lũ lụt ,nên dân chúng rất nghèo, xin bệ hạ một ân huệ là: Thần xin đứng ở ngã ba sông này (Lục Đầu Giang) mà thả giải yếm của mình xuống sông, nếu giải yếm tạt vào bờ ở chỗ nào thì sẽ khoanh một vùng từ chỗ đấy đến chỗ thần đứng, và xin bệ hạ miễn thuế cho dân trong vùng và đã được nhà vua đồng ý.
Bà chúa dùng giải yếm của mình ra rồi buộc vào một quả bưởi và ném xuống sông. Dải yếm trôi đi được một đoạn rất xa rồi mới tạt vào bờ. Theo như ước nguyện của Bà Chúa, toàn bộ dân trong vùng đó được miễn thuế. Sau này nhiều làng trong vùng này đã lập đền thờ để ghi nhận tấm lòng của Bà. Sau này Bà còn được truyền tụng là “nhất kính chiếu tam vương” tức là coi Bà là tấm gương sáng xuyên suốt 3 đời vua.
Sau khi thầy giảng xong, mọi người bắt đầu luyện tập “ Tinh Phi Cổ Tháp trận”.
Thầy mời bà chúa Sao Sa về trực tiếp chỉ huy trận khí để chữa bệnh cũng như khai tâm mở huệ cho tất cả mọi người. Kết thúc bài luyện, mỗi người một cảm nhận khác nhau, riêng bản thân tôi trong suốt thời gian ngồi thiền toàn thân nóng ran, đôi lúc cả người như xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, bách hội tê, ấn đường xuất hiện ánh sáng vàng. Chắp tay cảm tạ Bà chúa đã khai tâm mở huệ chữa bệnh cho tất cả mọi người lòng tôi thật vui và xúc động.
Sau chuyến đi này chúng tôi đã hiểu thêm về Bà Chúa Sao Sa, về một nhân vật trong lịch sử Việt Nam, cũng như được thăm quan và dâng hương tại đền thờ Bà Chúa một trong tám ngôi đến thờ Bát Cổ. Không những vậy mọi người còn được biết mối liên hệ đặc biệt giữa Thầy và Bà Chúa Sao Sa, đó là tình Mẹ Con, tình Mẫu Tử. Tháp mộ của Bà có tên là “ Tinh Phi Cổ Tháp”.
Kết thúc địa điểm đầu tiên trong tám ngồi đền thờ Bát Cổ, tôi tin rằng những người con của KCTL còn nhiều lần trở lại nơi này!