Ý nghĩa của các cây trồng trong đình, đền, chùa
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng đi Đình, đền, chùa ở nước mình và không biết mọi người có chú ý đến việc trồng cây ở trong các khu thờ cúng này không ạ?
Tôi có dịp đi thăm nhiều ngôi chùa ở miền Bắc và chợt nhận thấy dường như việc các quan chức, lãnh đạo cấp cao đến thăm quan và trồng cây lưu niệm là một trong những “vinh dự” lớn của nơi đó. Cho nên ngay cả trong chùa, cây của các vị này cũng được đặt ở những vị thế tốt, có bảng tên tạc ngay ngắn rõ ràng…Vinh dự này chắc là cả hai bên đều được hưởng.
Lại biết có ngôi chùa thiêng, ai cũng muốn được trồng cây trong đó nhưng đã hết chỗ…hết đất nên nhiều người tiếc lắm. Thấy họ bảo nhau, được trồng cây ở đây thì mọi việc đều thuận lợi, thăng tiến nhanh trong công việc….Và tôi cũng tự hỏi không hiểu thực hư của việc được trồng cây, cung tiến cây vào đình, đền, chùa có tác dụng như thế nào…?
Quả thực có tìm hiểu mới thấy bây giờ mọi thứ đã khác nhiều. Như bức ảnh dưới đây, trong một vườn chùa, có tới 3 loại cây: Cây xoài, cây công đức và cây lưu niệm J . Và khi trồng cây biển hiệu thì phải nêu được rõ chức vụ, địa chỉ của cá nhân đó….Liệu có cần thiết như vậy chăng?
Đính kèm 177
Tôi tự tìm hiểu thì thấy nhiều bài viết nói các cây cối hoa lá nằm trong quần thể của các loại kiến trúc cổ này đều được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng. “Không thể có bất cứ chủng loại cây nào, hoa nào cũng đem được vào ba nơi này mà trồng đâu. Ví như: cây hoa nhài. Đây là loại cây hoa không được dùng trong chùa và càng không được trồng trong chùa và đền. Vì các cụ ta cho rằng hoa nhài có một cái sự thơm lẳng lơ quyến rũ của một người con gái nhan sắc lại nở về đêm, là hương chỉ toả về đêm vậy là không chính chuyên. Sau này, vào giữa thế kỷ 20, các sư sãi trong chùa, dần dà cũng quên đi cái tích đó của hoa nhài nên cứ trồng bừa vào đất nhà chùa.
Các loài hoa, chỉ có thứ hoa sau đây thì được trồng trong quần thế của chùa hoặc đền: Hoa râm bụt, hoa huệ (hương của hoa huệ không ngạt ngào, mà ngát nồng và huyền bí, chỉ có hương hoa huệ mới đánh thức mạnh mẽ cõi tâm linh của con người gợi ra một sự thờ phụng); hoa lan (hương hoa lan hồn nhiên, tươi trẻ, khiến cho con người liên tưởng đến sự thánh thiện); hoa sen, trong một hồ nhỏ hoặc to là tuỳ ở ngôi đền, ngôi đình ấy to hay nhỏ (hoa sen hương hoa lành, di dưỡng tinh thần, hương sen giúp được cho con người ta trút bỏ những tục luỵ của trần thế khi ngửi đến nó, và cái thân phận của hoa sen cũng gợi sự thanh tao cao thượng mặc dù mọc lên từ bùn. Đây chính là thân phận con người) và trong chùa, đền có một thứ cây hoa cực quan trọng luôn luôn được trồng ở những chỗ như trước sân chùa, bên cổng tam quan, hoặc trong đền (nhưng không trồng trong quần thể của đình) đó là cây hoa đại. Đặc biệt là cây đại có một cách mọc khác với hàng tỷ loài cây mọc trên trần thế này, đấy là cây đại chỉ mọc chẽ đôi toẽ đôi ra làm hai cành, từ gốc trở lên, đều phát triển ra hai cành cứ thế mà thành tàn thành tán. Cái đặc biệt thứ hai của hoa đại là sức sống gần như bất diệt, nhựa cây đẫm và mầu sữa (gợi đến một nguồn sống vô tận) chỉ một mẩu cảnh cứ cắm xuống đất là cành sẽ thành cây.
Tính cách đặc biệt thứ nhất của cây đại mọc toẽ đôi dành được dùng làm cây chủ yếu trong chùa (Chùa là để thờ Phật), là chủ một ý lớn: cõi nhân gian một đằng, cõi Phật một đằng, con muốn vào chùa xuống tóc để đi tu, để trọn đời làm người tu hành qui đầu Đức Phật từ bi, thì con phải luôn luôn nhớ đó là phải phân định cho thật rõ hai ngả: Cõi thiêng của Đức Phật từ bi và tục luỵ tham, sân, si của trần thế, hai lãnh vực ấy phải thật tách bạch. Mặc dù cõi tâm linh của Đức Phật và tục luỵ trần thế đều trong một con người (đó là cái gốc của cây hoa đại, và sự đẫm nhựa của cây hoa đại nữa cũng chỉ thị một ý tưởng lớn ấy là sức sống bền chắc mãnh liệt của cõi tâm linh nhà Phật và tục luỵ trần thế. Chính vì như vậy mới khó khăn cho người tu hành và cũng thế mà câu hoa đại chỉ được trồng trong chuà những chỗ trang trọng để người tu Phật ở chùa nhìn ngắm luôn luôn, liên tưởng luôn luôn, nhập tâm luôn luôn, cho tới ngày đạt tới chính quả.”
Đọc được bài viết trên tôi cũng thấy rõ hơn về ý nghĩa của các cây được trồng trong chùa. Còn bây giờ các cây ăn quả được trồng trong chùa thì chắc ai cũng biết ý nghĩa rồi nên không thấy được nhắc đến trong các bài viết khác :)
Bài viết có sử dụng thông tin trên trang web:http://216.119.90.158/chuavietnam/default.asp?id=11