Có lẽ nào tôi đã bị nghiện?
Tôi là 1 người nếu đã đam mê với cái gì thì cứ cắm đầu vào cái đó đến tận khi tôi thỏa mãn tất cả kiến thức về nó mới thôi (chính vì thế nhiều người thấy phiền phức do tôi hỏi lắm >"<). Cho đến bây giờ, thứ khiến tôi đã đam mê bao nhiêu năm nay mới chỉ có duy nhất 1 thứ, đó là SÁCH. Nhưng dạo gần đây, tự nhiên tôi thấy tôi đã bắt đầu ăn Thiền, ngủ Thiền, học Thiền, làm việc Thiền =.="! Cũng do điều kiện gần đây đưa đẩy, tôi phải ở nhà làm khóa luận tốt nghiệp, suốt ngày cắm đầu bên máy tính làm bài! Nhưng trước đây, khi tôi cũng có thời gian suốt ngày làm người yêu với máy tính, chỉ thỉnh thoảng khi nào nhớ ra thì tôi mới vào diễn đàn. Còn bây giờ, việc đầu tiên tôi làm khi ngủ dậy (trước cả đánh răng), đó là bật ngay máy tính, mở diễn đàn nghe nhạc Thiền, cho nhạc Thiền vang khắp không gian trong nhà, rồi sau đó tôi mới đi làm những việc khác, vừa làm vừa thư thái nghe nhạc thiền. Rồi cả ngày lúc nào tôi cũng để nhạc Thiền như thế (thực ra phải F5 trang web rất thường xuyên vì nhạc chỉ có 1 lúc là tự tắt hichic). Việc cuối cùng làm 1 ngày cũng là tắt diễn đàn rồi đi ngủ. Lúc tôi học thì dĩ nhiên là tôi luôn nghe, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu trước mọi áp lực học hành. Khi nào mệt quá thì tôi đi ngồi Thiền, sau đó lại tiếp tục học. Nhưng tôi buồn cươì nhất là gần đây, khi mà tôi đang ngủ, mà tôi nghe thấy nhạc thiền, thì dù lúc đó trong giấc mơ, tôi đang làm gì đi chăng nữa thì tự dưng tôi cũng bỏ việc ấy mà quay ra ngồi thiền (Tại lúc đi ngủ tôi cũng muốn nghe nhạc thiền nhưng chẳng nhẽ ngày nào cũng bật máy tính cả đêm tôi thấy không ổn, nên trong nhà có ai dùng máy tính lúc tôi đang ngủ thì tôi luôn dặn mọi người là vào diễn đàn hộ tôi để cho nhạc thiền vang lên). Kể chuyện này ra mọi người bảo tôi bị nghiện Thiền mất rồi! Có lẽ nào lại thế chăng? Có ai như tôi không, xin cùng chia sẻ?