-
Thật hay Mơ ?
Thầy kính mến!
Vậy là đám cưới của con đã thành công tốt đẹp. Ngày cưới con vui lắm Thầy ạ. Người thân bạn bè về với con rất đông, Cô và các anh chị trong ngôi nhà KCTL không ngại đường xá xa xôi cũng về mừng hạnh phúc cho con. Thật tiếc là hôm đó Thầy không về với con được, nhưng con biết rằng vía của Thầy cũng đã đi cùng các AC và Thầy đã giúp cho con rất nhiều, niềm tin đó khiến con càng vui hơn.
Thời gian vừa qua con mải tập trung vào lo cho đám cưới, cho một cuộc sống mới nên nhiều hoạt động của lớp con đã không tham gia được, con áy náy lắm Thầy ạ. Bài vở con cũng bị trễ nải và không đầy đủ. Sau hôm cưới con bảo rằng sẽ lên HN để cảm ơn Thầy và các AC mà con vẫn chưa có dịp để gặp lớp được. Buổi tối con vẫn đi học, chuyện nhà cửa cơm nước là con vẫn nhờ mẹ chồng giúp. Chủ nhật tuần này bố chồng con mời khách làm báo hỷ cho chúng con là coi như xong Thầy ạ.
Không biết có phải con nghĩ nhiều hay không mà đêm qua con ngủ mơ: lớp mình có tổ chức một cuộc thi mỗi thành viên trong lớp phải có một sản phẩm mang tới dự thi. Các ACE trong lớp thì mỗi người mang tới rất nhiều sản phẩm đẹp và hay. Mỗi mình con chỉ mang tới một cành hoa nhỏ màu xanh (đa phần là lá), được trang trí đơn giản để mang đến dự thi. Đến lúc xét duyệt trong lúc con đang bối rối vì ngại thì Thầy đã đến bên con cầm cành hoa nhỏ của con lên và nói rằng: Đây là một cành hoa nhỏ rất đơn giản nhưng lại rất đẹp, mọi người trong lớp vỗ tay. Được Thầy động viên hạnh phúc trong con vỡ òa, con nức nở mà rằng: Thầy ơi thời gian vừa qua con bận quá không có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi nên con mang đến dự thi chỉ có cành hoa này, nay Thầy động viên con làm con thật xấu hổ. Lúc đó Thầy cười hiền từ bảo con: Thầy hiểu những điều trong lòng con bây giờ, cuộc sống mới không chỉ ngày một ngày hai mà quen được đâu con ạ, ít nhất thì con phải mất mấy tháng đầu để con hòa nhập với cuộc sống chung như bây giờ. Con yên tâm Thầy không trách gì con đâu. Con hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên con ạ…
Con như nuốt lấy từng lời dạy của Thầy. Thầy ơi có phải Thầy hiểu được tâm tư của con nên đã đến trong giấc mơ để dạy bảo cho con không ạ. Sau giấc mơ con tỉnh dậy và thật không hiểu được đó là thật hay mơ, có phải mình từ đâu vừa mới về không nữa. Con thật sự biết ơn và khâm phục người Thầy của con, Thầy không chỉ dạy bảo chở che cho con trong cuộc sống đời thực mà còn dạy bảo cho con cả trong giấc mơ. Thầy luôn luôn ở bên chúng con mọi lúc mọi nơi.
Con của Thầy