Từ xưa đến nay tôi chỉ thấy người ta làm Phong thủy để cho nó tốt vì sao ở đây bác lại nói là "tốt hay xấu"? Bác NQT giải thích giùm nghen.
Printable View
Từ xưa đến nay tôi chỉ thấy người ta làm Phong thủy để cho nó tốt vì sao ở đây bác lại nói là "tốt hay xấu"? Bác NQT giải thích giùm nghen.
Theo tôi chắc là có nhiều người biết nhưng họ không tiện nói ra thôi !
Một gia đình đang sống yên lành, làm ăn tốt đẹp. Đột nhiên có một “ông bạn vàng” đến chơi…rồi sau đó…gia đình này lụn bại đi về mọi mặt. Đã tìm nhiều “thầy-Thợ” tốn nhiều tiền của lắm và rồi cũng phát hiện ra là nhà mình bị đặt bùa,bùa được giải và gia đình này lại từng bước trở lại trạng thái như xưa.
Một gia đình khác cứ nghèo túng vất vả mãi, mặc dù đã cố gắng nhiều lắm rồi ! Cúng bái cũng nhiều nhưng chẳng ăn thua, đành đổ cho “số nó thế”. Đã lâu lắm rồi lại có bạn cũ đến chơi…Ngồi một lát ông bạn nói : “ trong nhà bác có bùa xấu lắm để tôi giải cho”. Thế rồi gia đình này bắt đầu phát đạt…
Trường hợp thứ ba là :
- Thầy ơi vì sao cả cái ngõ nhà con ở từ trước đến nay không có đứa nào đỗ Đại học Thầy ạ ?
- Vì ở khu vực này có một nguồn khí độc quá, nó đủ sức lấn át mọi thứ khác.
Trong ba trường hợp trên có thể gọi là “Phong thủy xấu” được không ?
Chính vì vậy “làm được Phong thủy đã là khó nhưng giữ được Phong thủy còn khó hơn nhiều”.Rất may là ở nước ta dạo này có quá nhiều thầy phong thủy,mà toàn những thầy nói rằng mình giỏi…Hy vọng rằng dân mình từ nay đỡ khổ.