theoThầy ĐĂNG KÝ DỰ THI (2)
Bài đăng ký tham dự cuộc thi: Bình chọn bài viết hay trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
NickName: theoThầy
Bút danh: theoThầy
Bài thứ hai: Tôi tập bài Hỏa xà
Mục đích đến nhà Thầy hôm nay chỉ là biếu Thầy mấy quả xoài ngon mà ông ngoại mới mang về. Thật hay là trừ lần tôi đến nhà Thầy nhờ giải quyết việc nhà, xong thì những lần sau đến, chưa bao giờ có mục đích gì cả, nhưng lần nào tôi cũng được Thầy cho mình một thứ mà không định trước. Lần trước thì Thầy chữa mỏi cổ, rồi chữa não, hôm Thầy đang ở Gia lai thì Thầy gọi điện về cho tôi rồi Thầy cho lắp máy tính vào đầu tôi và lần này thì Thầy cho tập bài mới. Tên của bài tập là Hỏa xà, có lẽ phần nào có liên quan đến hiện tượng mà các bài báo đang nói nhiều về em bé phát hỏa, Thầy muốn chúng tôi biết Hỏa xà có phải là nguyên nhân đem đến khả năng đốt cháy mọi thứ xung quanh hay không?.Bài tập lần này chỉ có tôi và anh HĐ tập. Khi hai anh em xếp bằng chân, Thầy bắt đầu ra lệnh cho Hỏa xà thức dậy. Tôi bắt đầu thấy có một con rắn bé tí đang cuộn tròn ở Hội âm thức dậy và bắt đầu ngóc cổ lên. Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì Thầy nhắc: "Hỏa xà thức dậy chứ chưa phải làm việc", thế là nó lại từ từ nằm im. Lệnh đầu tiên được Thầy giao cho Hỏa xà là khai mở Mệnh môn. Tôi thấy con rắn từ từ bò lên (hichic, do tôi còn chưa biết các huyệt đạo, nên toàn được Thầy nhắc huyệt, bây giờ phải xem lại vị trí mới viết được) rồi miệng nó cứ mở ra, cắn cắn, mà tôi không hiểu nó cắn cái gì, rất may anh HĐ nói cho tôi biết ở huyệt Mệnh môn của tôi có một lớp màng, à, hóa ra nó đang cắn lớp màng đó. Rồi một lúc, chắc cắn rách rồi, nó bắt đầu bò lên cao hơn, tôi hỏi: "Thầy xem hình như nó muốn tiếp tục bò lên cao hơn". Thầy quát: "Hỏa xà của TV xuống ngay, ai cho lên", nghe Thầy quát, Hỏa xà ngoan ngoãn quay trở lại Mệnh môn. Thầy nói tiếp: "Hỏa xà từ Mệnh môn, đi qua Đan điền sang Khí hải, khai mở hiệu chỉnh hoàn thiện Luân xa Khí hải". Hỏa xà của tôi có tính hơi bướng thì phải, lần chần một lúc, vẫn cứ có vẻ khoái trí đi lên trên, nhưng Thầy bắt sang huyệt Khí hải, thì nó mới vặn mình, bò xuống rồi sang Khí hải.Hỏa xà từ Mệnh môn, nó bò qua đan điền rồi bắt đầu khai mở Khí hải. Tôi thấy đầu nó cứ quay tròn như mũi khoan, một lát sau thì nó chui đầu ra khỏi huyệt Khí hải. Không biết nó định làm gì, nên tôi hỏi Thầy: "Thầy ơi, có cho nó ra ngoài không ?", Thầy nói ngay: Hỏa xà không được ra ngoài cơ thể", nghe Thầy nói, nó thụt ngay đầu vào.Thầy nói tiếp: "Hỏa xà đi vào Đan điền, khai mở Đan điền hạ, hoàn thành Đan điền hạ". Bụng tôi cứ đau râm ran khi Hỏa xà cuộn mình bên trong và xoay tròn trong đó, nhưng Đan điền hạ của tôi vẫn nhỏ, không lấp đầy khoảng trống trong bụng. Thầy yêu cầu Hỏa xà quay về Hội âm, rồi lại tiếp tục nhiệm vụ. Đúng là Hỏa xà trong người tôi nên không biết ai bị ảnh hưởng tính của ai, nó quay về thật nhanh lại quay lên cũng nhanh không kém. Tôi thấy Hỏa xà này vừa nhanh nhẩu (không biết có đoảng như tôi không), vừa bướng bỉnh. Lần thứ hai quay lên thì nó giúp tôi nhanh chóng lấp đầy Đan điền hạ. Thầy lại hô tiếp:"Năng lượng Vũ trụ dồn mạnh vào Bách hội, dồn tụ về Đan điền. Hỏa xà tiếp nhận năng lượng để tự hoàn thiện mình, để khai mở Đan điền cho tốt". Tôi thấy con rắn trong người tôi lại lớn thêm lên, nó đã nằm cuộn khoanh, kín cả vùng bụng của tôi. Có một điều rất lạ là con rắn to bằng cổ tay mà khi nằm cuộn khoanh thì nó vẫn chỉ nằm gọn trong bụng tôi thôi.Rất may mắn là anh HĐ luôn hỗ trợ tôi trong lúc tập, mặc dù anh cũng đang tập, nhưng anh biết tôi vẫn đang bỡ ngỡ trước Khí công, nên anh hỗ trợ tôi kiểm tra, giám sát Hỏa xà làm việc.Nhiệm vụ tiếp theo của Hỏa xà là đi lên Linh đài, khai mở Linh đài rồi sang Đản trung để khai mở Đản trung. Có lẽ quen việc rồi nên Hỏa xà khai mở Linh đài khá nhanh, nhưng hành động chủ yếu tập trung vào đầu Hỏa xà, quay tít nhưng quay kiểu như mình hay quay cổ vòng tròn, chứ không quay kiểu mũi khoan nữa đâu, như muốn nong rộng huyệt này ra. Khi khai mở xong, có lẽ Thầy hiểu là Hỏa xà thấm mệt rồi nên gọi Bản nguyên thần của hai anh em về hỗ trợ Hỏa xà tiếp tục công việc của mình. Tôi thấy Hỏa xà thêm một tính cách nữa, nghịch ngợm, khi sang Đản trung, nó nhanh chóng khai mở, rồi thò đầu ra ngoài hướng về Bản nguyên thần miệng đớp đớp, chắc là nó chào Bản nguyên thần của tôi. Bà phải nhắc nó tiếp tục tập trung làm việc thì HX mới quay về Đan điền trung và quay trong đó. Đan điền trung dần hoàn thiện cùng với lực quay của HX. Vì tôi chưa biết là Đan điền trung phải to cỡ nào, nên cứ có ý chờ Đan điền tiếp tục hoàn thiện, nhưng lại không thấy HX quay nữa, hóa ra là như thế đã gần đạt mức năng lượng cần có và phù hợp với cơ địa hiện tại của tôi rồi, lúc này HX đã thấm mệt. Cũng rất may là Thầy đã gọi BNT của chúng tôi về hỗ trợ nên HX mới đủ năng lượng để khai mở xong Đan điền trung, chứ nếu chỉ dựa vào năng lượng bản thân thì chắc HX của tôi không biết đến bao giờ mới đạt mức năng lượng để làm việc như tối nay. Khi hoàn thiện tương đối Đan Điền Trung, Thầy muốn HX tiếp tục lên Đại chùy, nhưng có lẽ hết sức rồi, biểu hiện có vẻ rất uể oải, nên khi Thầy hỏi mệt chưa, có tiếp tục được không, HX từ chối ngay, và nó được Thầy cho phép quay về Hội âm – đúng là được lời như cởi tấm lòng, HX trốn về ngay lập tức, không thêm không bớt ý kiến nào. Khi Hỏa xà của hai anh em về đúng vị trí xuất phát rồi, Thầy gọi Hỏa xà của Thầy ra nhắc nhở hai con Hỏa xà học trò của hai anh em chúng tôi. Chắc nói thế nhưng tôi nghĩ mục đích chính là nhắc nhở HX của tôi, vì nó mới có vẻ lắm tật, chứ HX của anh HĐ làm việc quy củ lắm. Có vẻ hiểu chuyện và cả sợ "Rắn Thầy"nên HX nằm im re, không dám ý kiến gì. Buồn cười thật, lúc thì rõ lắm chuyện, lúc này lại rõ ngoan, có vẻ biết nghe lời lắm. Mà không nghe cũng không được, HX của Thầy thì có bao nhiêu đầu, nó to lắm trông rõ là hoành tráng, không sợ sao được, hì hì. Thầy nhắc chúng tôi , về nhà không được tự ý tập Hỏa xà, nếu tập sai thì sẽ bị "Tẩu hỏa nhập ma". Buổi tập kết thúc, tôi cũng chưa biết rõ tại sao Thầy lại cho tôi tập, nhưng tôi hiểu một điều, Thầy đang muốn tôi dần hoàn thiện mình, việc gì đến rồi nó sẽ đến.
Ngày 13/3/2013: Lần thứ hai tập Hỏa xà
Đã lâu lắm kể từ lần tập thứ nhất, đây là lần thứ hai tôi được tập Hỏa xà. Nhớ lời Thầy dặn không được tự ý luyện Hỏa xà vì nếu không đủ khả năng kiểm soát, HX có thể gây ra hiện tượng Tẩu hỏa nhập ma, nên tôi cũng chưa từng dám luyện với HX. Chính vì lời Thầy dặn nên thậm chí lần đầu tiên tập bài ĐĐNGQ, thấy Thầy hô HX thức dậy mà tôi giật thót người vì sợ. May quá, Thầy đã giải thích cặn kẽ để tôi hiểu rằng trong bài tập, HX đã được Thầy giám sát nên không cần lo lắng thì tôi mới yên tâm tập tiếp tục ở những lần sau. Lần này, Thầy lại cho tôi và anh hocdao cùng tập hỏa xà. Lần này khác với lần trước, HX của tôi đã có kinh nghiệm luyện tập nên cũng ngoan hơn nhiều, không tự ý bò lung tung khi chưa được phép của Thầy. Khi Thầy hô “HX thức dậy, nằm im và chuẩn bị làm việc” thì chúng tôi đều thấy HX cựa mình và từ từ động đậy. Nhưng chắc là HX thông minh hơn người trần tục nhiều nên nghe một lần câu lệnh là hiểu ngay, chỉ cụng cựa chứ không di chuyển khi chưa có lệnh di chuyển. Sau đó Thầy tiếp tục nói “HX bắt đầu làm việc!” HX ở tư thế sẵn sàng với cái đầu ngửng cao chờ đợi.
Thầy hô:“Năng lượng vũ trụ đi thẳng vào Bách hội, đi ra hai lòng bàn tay. Từ lòng bàn tay, năng lượng phát thẳng tới đan điền của hai học trò, tay phải cung cấp năng lượng cho HX của hocdao, tay trái cung cấp năng lượng cho HX của theoThầy. Càn khôn LBN đi vào Đan điền của học trò, chuyển đổi năng lượng Vũ trụ thành nội lực của thực thể !”.
Tôi thấy một nguồn năng lượng rất lớn và sáng rực rỡ chiếu thẳng tới BH của Thầy, HX của chúng tôi há mồm tiếp nhận năng từ tay Thầy rồi từ từ biến đổi trở thành năng lượng của chúng tôi.
Khi bắt đầu thức dậy, HX của tôi cũng bình thường nhưng so về kích thước thì còn xa mới bằng HX của anh HĐ, tôi tự an ủi rằng thời gian tập của mình và mức năng lượng của mình còn quá yếu thì việc HX nhỏ hơn cũng là bình thường. Màu sắc HX cũng khác nhau tùy bản thể mỗi người, HX của tôi có màu xanh biếc nhưng mắt hơi lồi, có mầu đỏ và có cả vây trên đầu nữa. Tôi hơi giật mình vì sau một lúc nhận năng lượng thì thấy đầu của HX như bị xẻ ra làm bốn, tôi lo sợ nó bị thương nên nói ngay với Thầy, Thầy nói cứ yên tâm, từ từ theo dõi. Hóa ra là đầu HX tách ra, biến thành bốn cái đầu nhỏ rồi tiếp tục nhận năng lượng để hoàn chỉnh cơ thể. HX của anh HĐ thì tự nhiên cũng tách đầu, nhưng không chỉ tách làm hai đầu mà tách hẳn làm hai thân, mỗi con một màu, một con to hơn và một con nhỏ hơn. Còn HX của tôi thì chỉ còn một cái đầu to nhất còn ba đầu còn lại thì nhỏ hơn, nó chỉ hoàn thiện dần mà không phát triển về kích thước. Lần tập này, do cả tôi và anh HĐ đều đã được nối thông ba ĐĐ rồi nên chỉ ngồi nhận và bổ sung năng lượng vũ trụ để hoàn thiện HX, từ đó HX giúp chuyển hóa sang năng lượng của thực thể nên chỉ ngồi thiền và HX cũng chỉ đơn giản là nhận năng lượng theo khả năng rồi chuyển hóa. Thầy dặn, khi thấy HX ổn định, không biến đổi nữa thì dừng lại, chúng tôi cùng tiếp tục ngồi. Cuối cùng, tôi dừng lại khi thấy HX của mình đẹp rồi, cùng với công của Thầy, năng lượng của vũ trụ và sự chăm chỉ của HX, HX của tôi có bộ vẩy óng ánh, lấp lánh như vẩy bạc, thật đẹp. Ôi trời nó lớn quá nhanh, thân nó to gần bằng bắp đùi rồi. Anh hocdao nói: "HX của anh, con lớn cũng gần bằng bắp đùi còn con nhỏ thì bằng bắp tay!"
Đúng là đường tu muôn dặm, cùng với duyên và sự ngộ của mỗi người, thành quả của mỗi bước đều tuyệt đẹp! Thầy nói rằng muốn có năng lượng lớn thì HX phải lớn. Nhưng khi nào có năng lượng lớn thì nhiệm vụ cũng lớn theo.
Tôi thì nhát gan, chỉ sợ mình không làm được việc!