Thanh lọc cơ thể khi trở lại tập luyện
Thời gian trước đây, theo lời khuyên của Thầy, Mộc Lan không tập các bài Luyên linh pháp có phần xả khí mạnh ở hai lòng bàn chân. Do Mộc Lan bị bệnh viêm da cơ địa gây bong tróc chưa khỏi hẳn và hoạt chất làm liền da còn kém, cần giữ gìn một thời gian, nếu tập nhiều những bài này thì khi khí thoát ra nhiều ở huyệt dũng tuyền sẽ gây vỡ các đường kinh, mao mạch, rất khó liền lại.
Nhưng thời gian gần đây do thời tiết thay đổi, khí độc nhiều. Mộc Lan luôn cảm thấy mệt mỏi. Sáng dậy lúc nào cũng khó chịu, không muốn đi làm. Với tính cách hướng ngoại mà bây giờ Mộc Lan chỉ muốn ở nhà vì cảm thấy nhà mình là an toàn.
Sau khi Mộc Lan xin ý kiến của Thầy và được LB khám bệnh. Mộc Lan bắt đầu luyện tập trở lại các bài Linh Pháp. Đã lâu lắm rồi Mộc Lan mới tập bài Luyện "Thanh khí khai tâm" và "Thập chuyển khí Pháp". Trong hai buổi tập đầu tiên, Mộc Lan tập bài "Thập chuyển khí Pháp". Khi bắt đầu ngồi Thiền thì Mộc Lan thấy xung quanh mình có một khối khí màu xám, lẩn vẩn như bụi khói mà chúng ta vẫn thường thấy trong không khí vào mùa gặt lúa khi bà con nông dân ở ngoại thành Hà Nội đốt rơm rạ. Mộc Lan đoán rằng mình đã bị khí độc xâm nhập và bao vây xung quanh cơ thể. Mộc Lan ngồi thả lòng cơ thể và cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ bên ngoài để đưa cơ thể mình vào trạng thái hư tĩnh nhất theo lời của Thầy.
Đến phần "Thiên địa chuyển phá vỡ ứ trệ khí trong trục sinh lực" lúc này Mộc Lan bắt đầu thấy những đám khí bắt đầu tan dần nhưng toàn bộ cơ thể vẫn nằm trong một vùng tối. Mộc Lan thấy người như bị lực ép rất mạnh. Lực này liên tục đẩy khí đen từ trục sinh lực ra bên ngoài. Cảm giác hơi tưng tức khó chịu một chút nhưng chỉ sau khoảng 5 phút cơ thể bắt đầu nhẹ dần và những đốm sáng trắng dần dần xuất hiện. Lúc này Mộc Lan thấy một luồng khí man mát bắt đầu chạy dọc cơ thể rất dễ chịu.
Cảm giác vui sướng nhất khi Thầy hô " những phần thanh nhất của cơ thực thể của chúng ta đang lăn tăn rơi trở lại cơ thể". Mộc Lan thấy vô vàn ánh sáng lốm đốm rơi như sao băng đang rót xuống cơ thể của mình. Lúc này, cơ thể Mộc Lan sáng rực rỡ và trong suốt. Mọi mệt mỏi tích tụ lúc trước của Mộc Lan hoàn toàn tan biến. Mộc Lan thầm cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã thanh lọc và hồi sinh cơ thể cho mình. Thật là một phép màu kỳ diệu.
Mộc Lan vẫn hàng ngày tập các bài tập thanh khí xen lẫn những bài tập thực công với hy vọng cơ thể mình luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã tặng "Huệ Tâm Trâm" cho con nhân ngày Phụ nữ 8-3. Thầy nói rằng : “Khi nào các con cần Thầy giúp thì vuốt nhẹ lên tóc, Thầy sẽ vể". Con sẽ cố gắng luyện tập để Thầy không phải bận rộn đâu ạ.