Chữa bệnh xơ vữa động mạch qua điện thoại
Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, người không béo, được cái dẻo dai, mỗi tội hay nhức đầu. Từ ngày mẹ tôi tập đều đặn bài luyện TKKT của Thầy (khỏang 8 tháng nay), gần đây là Tiêu vạn bệnh. Bệnh nhức đầu giảm nhiều, nhẹ nhõm và hoạt bát hơn, không những thế u mỡ ở phần vai còn tự tan đi từ lúc nào. Chính vì thế nên tôi nghĩ mẹ tôi chỉ bệnh vặt vãnh không vấn đề gì. Từ hôm Tết mẹ tôi bị ho, húng hắng kéo dài chưa dứt hẳn, mấy hôm vừa rồi thấy tức ngực nên đi khám. Sau khi BS kiểm tra tòan bộ thì là bị viêm phế quản co thắt, nhưng lại tìm ra bệnh khác là XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CHỦ. Trời ơi, tôi bủn rủn hết cả chân tay, tôi rất sợ ai thông báo bị bệnh tim vì trong họ hàng đã có người bị tai biến rồi, lại có cả người phải phẫu thuật nữa. Tôi rất lo lắng vội tìm thông tin trên mạng xem thế nào thì thấy rằng: Xơ vữa động mạch là bệnh lý về mạch máu do có sự xơ cứng của mạch máu, từ đó làm cho lòng của mạch máu bị hẹp hơn bình thường và sự đàn hồi của mạch máu bị giảm đi…Bệnh thưởng ở người già, có thể xảy ra ở bất kỳ mạch máu nào và vùng nào của cơ thể, là nguyên gây đột quỵ, những cơn đau thắt ngực và thiểu năng tuần hoàn ở cẳng chân…
Thế này thì nguy rồi, tôi bắt đầu cuống lên và nghĩ ngay tới Thầy để nhờ Thầy kiểm tra và xin Thầy chữa bệnh giúp mẹ tôi. Rất may Thầy đồng ý và bảo tôi cứ yên tâm, đơn giản thôi Thầy sẽ kiểm tra, chờ xem bệnh viện họ khám, siêu âm và kết luận thế nào. Kết quả hôm sau có thêm từ “SUY TIM” trong sổ khám, và 1 lô các sự đe dọa cùng các tình huống nguy hiểm tới tính mạng, nghe mà sợ khiếp luôn.
Tôi may mắn luôn có những người thân quan tâm, Hanhthong và Hoasentrang cùng giúp đỡ và kết quả là Thầy nhận lời chữa cho mẹ tôi bằng cách qua điện thoại. Tối đó mấy anh chị em rủ nhau cùng tới nhà Bố mẹ tôi và bắt đầu quá trình chữa bệnh diễn ra trong vòng mấy phút:
Hanhthong đặt tay vào lưng mẹ tôi và gọi điện cho Thầy, để nhờ Thầy chữa.
Qua kiểm tra, toàn bộ hệ thống mạch máu bị bao phủ một lớp như vôi bột. Thầy đã hướng dẫn anh Hocdao chữa cho mẹ tôi bằng cách: Dùng ống thần Thanh quang tạo ra một hệ mạch ảo rồi luồn vào toàn bộ bên trong hệ thống mạch máu của mẹ tôi. Sau đó thì làm sạch bề mặt ngoài của hệ thống mạch, tẩy hết chất trắng. Cuối cùng là sửa chữa lại các đoạn mạch máu bị xơ, vữa có nguy cơ hỏng bằng chất keo thích hợp. Hệ thống "ống" luồn bên trong sau này sẽ biến thành thành mạch máu mới. Như vậy, hệ thống mạch máu sẽ được phục hồi nếu có sự chuyển hóa tốt.
Nguyên nhân của bệnh, Thầy giải thích thật đơn giản và dễ hiểu:
Hệ thống đường ống các mạch máu mới đầu dai khỏe; máu ở trong chảy có lúc chảy nhanh, có lúc chảy chậm. Áp huyết chính là áp suất máu, mạch máu có thể co dãn. Giống như cái ống cao su, lúc mới thì dẻo dai co dãn tốt, chịu được áp lực tốt. Ống cao su cũ sẽ bị lão hóa rạn nứt, dễ bục, không còn dẻo dai nữa. Hệ thống mạch máu cũng có tính chất tương tự như ống cao su, khi đường ống dẫn máu xơ vữa chính là nó đã bị yếu, nên dễ bị vỡ, bị đứt. Hiện tượng xơ vữa động mạch là như vậy. Tuy nhiên còn tùy người, tùy bệnh phát triển thế nào.
Tôi tin mẹ tôi đã tập các bài luyện rồi thì việc phát hiện bệnh sẽ nhanh hơn và mức độ thuyên giảm so với người chưa tập cũng sẽ tốt hơn. Thầy đã chữa bệnh cho mẹ tôi đúng lúc, bệnh đã bị “phong tỏa” không lo những triệu chứng xấu có thể xảy ra. Chỉ sau vài ngày mẹ thấy tinh thần vui vẻ khỏe hẳn ra, người lại như bình thường và càng thêm có niềm tin để tiếp tục luyện các bài tập chữa bệnh của Thầy.
Gia đình tôi thật có phúc, luôn được Thầy giúp kịp thời. Đêm giao thừa Thầy đi Du xuân cũng không yên vì tiện thể trấn đất luôn cho nhà tôi, Thầy mệt cũng không được nghỉ vẫn tiếp tục hòan thành công việc, rồi trong lúc đang được nghỉ ngơi thì lại phải nghe điện thoại chữa bệnh. Đúng là năm nay Thầy “gặp hạn” với nhà tôi rồi.
Con và gia đình biết ơn và cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!
Em cảm ơn anh Hocdao, cảm ơn bạn Hanhthong và Hoasentrang đã giúp mẹ tôi giải quyết được bệnh nhanh chóng.
Nhân dịp ngày Thầy thuốc, Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, bình an, sẽ không có những lúc mệt lả do phải làm việc quá nhiều nữa!
Chúc anh Hocdao – “bác sỹ quen” của gia đình tôi và các “thầy” chữa bệnh trong gia đình Khí Công Tâm Linh luôn khỏe – hạnh phúc!