Cảm nhận khi tập bài “Vạn pháp liên đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật”
1h ngày 16/2/2013
Thầy ơi, chưa hôm nào con tập các bài luyện mà lại có nhiều cảm giác như hôm nay con tập bài VPLDTTTNP thầy ạ. Ngay từ đầu bài tập, cơ thể con đã chuyển động theo nhạc, không lắc lư như đồng hồ quả lắc giống mọi lần, mà nó nhịp nhàng, uyển chuyển theo nhịp điệu của nhạc. Con cứ ca cẩm với thầy là cơ thể con như tảng đá, chẳng có cảm nhận gì cả, nhưng hôm nay thì khác lắm thầy ạ. Con không biết phải diễn đạt như thế nào, như là rùng mình, gai gai người, như là có làn khí thổi vào người từ trên xuống. Con nhớ lời thầy dặn là khi nào tập bài này thì xin Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn khai tâm mở huệ và chữa bệnh cho. Trong đầu con cũng tâm niệm "Xin Đức Phật TTTN khai tâm mở huệ và chữa bệnh cho con, xin hãy giúp cho con có tâm luôn trong sáng và lương thiện, giúp con hoàn thiện bản thân hơn, trở thành người tốt”. Tự nhiên con thấy như có một sức nặng đè xuống đầu mình, cổ và vai thấy đầu nặng quá. Khoảng một lúc thì thấy đầu nhẹ dần, cơ thể thỉnh thoảng lại rùng mình. Rồi con tự độc thoại, trong đầu con hiện lên câu hỏi “Con không cần giàu sang phú quý à”, con trả lời “Con chỉ cần sức khỏe và cảm giác hài lòng với cuộc sống của mình thôi, như vậy mới hạnh phúc, giàu sang phú quý chẳng biết khi nào là đủ”. Rồi con hỏi “Con chỉ nhìn thấy Đức Phật TTTN bằng tượng ở trên chùa thôi, con chưa nhìn thấy Phật bao giờ, Phật có thể cho con nhìn thấy người không?”. Con không nhìn thấy, nhưng mà con rùng mình, như là có ai đó đi vào người con để con cảm nhận được. Hic…thầy ơi, con không biết có phải là do con tự huyễn hoặc mình không, vì con luôn mong muốn cảm nhận được và nhìn thấy. Nhưng những gì con cảm nhận được là rất thật, tập xong con phải ghi chép lại luôn để thầy biết và giúp đỡ con lúc cần thiết.