Niềm vui đầu xuân của Con
Thưa Thầy!
Tết năm nay con vui quá Thầy ạ!
Vui vì gia đình con có thêm thành viên nhí
Vui vì năm nay sức khỏe con tốt hơn rất nhiều từ ngày tập KCTL.
Vui vì Bố mẹ con vào Bình Dương ăn Tết với vợ chồng con
Và một niềm vui đặc biệt nữa là: Con đã thuyết phục được Bố tập KCTL. Bố con năm nay 60t tiền sử bị đau Thần Kinh Tọa, nóng trong người nên hay bị nhức đầu và ngứa... Ngay sau khi Bố con vào con đã hướng dẫn bố con tập TKKT cùng với Con. Trước khi tập con chỉ nói với Bố là cùng con ngồi nghe bài TKKT chứ chưa nói là tác dụng của bài là gì. Khi tập con vừa tập vừa tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên giúp Bố con thanh lọc cơ thể, chữa bệnh đồng thời nguyện truyền một phần năng lượng vừa đủ và phù hợp từ Con sang Bố. Con cũng xin nói thêm là bố con là người sống cả đời trong quân đội, có niêm tin vào Phật pháp nhưng cũng rất mạnh mẽ trong việc loại trừ mê tín dị đoan. Thật lạ ngay sau khi tâm niệm con thấy 2 lòng bàn tay và đỉnh đầu mình xoáy rất mạnh sau đó cảm giác có một vòng tròn khí luân chuyển đều đều từ phía mạch nhâm của con sang mạch nhâm của Bố con cho tới khi kết thúc bài tập. Sau đó con hỏi bố con nói lại cảm giác trong khi tập: Ông nói cảm giác như người bị kéo và đẩy mạnh về phía sau, rồi cũng cảm nhận thấy một lực nhẹ đều đều phía trước ngực và thấy người rất nhẹ nhàng thoải mái...và Bố con bắt đầu hỏi về bài tập, về Thầy... sáng hôm sau khi con còn đang ngủ Bố con gọi con dậy nói cho Ông mượn điện thoại để nghe Tập tiếp...cứ thế đều đều mỗi sáng Bố con dậy và tập...cho tới ngày về thì Ông tập được 5 buổi. Trước khi về con đã sắm cho Bố con một bộ: máy nghe nhạc, loa mini để tập.
Kính thưa Thầy! Con ngày càng nhận thấy gây niềm tin cho một người thật là khó đặc biệt là niềm tin về KCTL thì lại là một điều càng khó hơn vì KCTL không phải là cái gì nói có thể hiểu và cảm nhận được mà phải trực tiếp luyện tập thì mới có thể cảm nhận được từ đó mới hình thành được niềm tin. Việc con hướng dẫn luyện tập cho Bố con ngoài việc nâng cao sức khỏe cho Bố, con còn muốn Bố tập rồi chỉ cho Mẹ con cùng tập, rồi các Bác của con...cùng tập để nâng cao sức khỏe.
Do điều kiện chưa cho phép chúng con có thể thường xuyên về thăm Bố mẹ nên bản thân chúng con luôn mong muốn cha mẹ mình khỏe mạnh. Thầy ơi con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con một bài luyện, một bài thuốc vô cùng quý báu để giúp đỡ chính bản thân chúng con và gia đình chúng con. Con cảm thấy rất yên tâm khi biết ở nhà Bố con cũng sẽ ngày ngày ngồi tập KCTL...
Con cảm ơn Thầy!
p/s: Thưa Thầy chủ nhật tuần này lại thêm một người bạn của con sẽ tới nhà con để cùng con tập KCTL.
Con Heculer