Chữa bệnh bằng khí công lần đầu tiên
Con kính chào Thầy, chào tất cả anh chị em, chào các bạn.
Con xin báo cáo lại thầy về lần chữa bệnh đầu tiên của con. Theo cách mà con đã học đã được thầy đã dạy. Con xin thuật lại:
Trong họ nhà con có một đứa em trai, tên Phương, đang học lớp 9, cách đây ba ngày em có bị ốm và bố mẹ con có sang hỏi thăm. Hôm qua (22/12), nhà con có làm vài mâm mời mọi người trong họ đến.
Em nó đến và con hỏi tình hình bệnh thế nào. Em bảo bị đau ở sườn.
-Con hỏi thêm: đang ngồi vặn người thế là đau?
-Vâng
-Giờ em thấy thế nào?
-Đã đỡ nhưng cứ vặn người là đau.
-Được! Tí anh sẽ chữa cho.
….
Ăn cơm xong, con gọi Phương ra ngoài, đứng ở sân để chữa. Em nó có hỏi chữa trong bao lâu. Con bảo 15 phút.
Tiếp đến Con tập trung tư tưởng, đặt tay lên chỗ bị đau, gọi lệnh bài của Thầy:
-................Lệnh bài Xuất hiện.
-Xin thầy về giúp con chữa bệnh cho em con, tên Phương.
Lúc này con cố gắng tập trung năng lượng đưa ra tay truyền sang người em nó.
Con cảm thầy có dòng năng lượng chảy từ đan điền lên ngực và truyền ra tay con.
Con bảo thêm em nó là: Hình thành suy nghĩ nhận năng lượng vào cơ thể.
Hai anh em đứng ngoài sân khoảng 7,8 phút gì đó. Con bảo: thôi được rồi.
Con hỏi ngay: thấy thế nào?
Phương vặn mình sờ vào chỗ đau bào: hết rồi!
Con chưa chắc chắn lắm. Con rào thêm
-Chắc chỉ đỡ thôi, phải chữa vài lần nữa mới hết.
Em nó vặn mình thêm vài cái nữa, rồi bảo: hết rồi anh ạ.
Lúc này con thở phào, tin rằng lần chữa bệnh này đã thành công.
Nhìn vẻ mặt, măt tròn xoe của nó, con biết nó chưa hiểu được tại sao lại khỏi được. Phương hỏi ríu rít: anh làm thế nào?! Anh làm thế nào nhỉ!? Con cười:
-Anh dùng khí công để chữa đấy. Và vừa rồi không phải chỉ có mình anh làm đâu, Anh mời thầy của anh về chữa nữa. Anh còn gọi ra cả 1 con rồng nữa.
Cu cậu tròn xoe mắt. Và cũng muốn học theo lắm. Con bảo: được, từ từ anh sẽ dạy.
Chữa xong lòng con vui lắm, con quên cả tạ ơn thầy. Sau đó lúc ngồi thiền, con mới nói được: Con cám ơn Thầy.