Thành viên mới xin ra mắt!
Nếu như là một ai đó khi được nhập môn thì đều reo lên sung sướng và sẽ thông báo với tất cả mọi người trong diễn đàn để được chia vui, chúc mừng. Nhưng mình lại chưa đủ tự tin, dường như đấy là một sự ưu ái của thầy dành cho mình, mà tự bản thân mình thấy chưa xứng đáng. Nhưng mình cũng không dám xin rút lại, vì nếu là ‘khách’ thì cảm thấy thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL vẫn thật là xa cách . Được là ‘Nhập môn’ thì có cảm giác gần gũi, thân thiết và ấm áp hơn. Mình định lặng lẽ cố gắng tập luyện nhiều, và nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự ưu ái, tin cậy của thầy, xứng đáng với pháp danh ‘Nhập môn’. Nhưng hôm nay chị Mai Hoa nhắn tin chúc mừng mình được nhập môn. Mình rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao chị biết ? Mình phân vân, không biết có nên công khai với mọi người biết là mình đã được nhập môn không? Nếu mình im lặng không nói, mình sợ thầy và mọi người nghĩ mình không trân trọng pháp danh ‘Nhập môn’ thầy đã trao tặng cho mình. Còn nếu thông báo thì mình chưa đủ tự tin lắm. Thôi thì cứ liều vậy. ‘Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn, Hoasen chính thức là thành viên của gia đình KCTL. Hoasen xin hứa sẽ cố gắng hết sức để không hổ thẹn là học trò của thầy NQT, là thành viên của gia đình KCTL. Con xin thầy và mọi người chỉ giáo’.