Sau khi “hành đạo” đã một phần “giác ngộ” cần phải quay lại trường để giác ngộ tiếp
SAU KHI “HÀNH ĐẠO” ĐÃ MỘT PHẦN “GIÁC NGỘ” CẦN PHẢI QUAY LẠI TRƯỜNG ĐỂ GIÁC NGỘ TIẾP
Kính Thầy,
ACE KCTL thân mến,
Huyền Không Thành Nam (HKTN) đã một phần “GIÁC NGỘ” (GIÁC = TỰ GIÁC, NGỘ = TRÍ TUỆ; Ý THỨC TỰ GIÁC VỀ MẶT TRÍ TUỆ) sau khi “HÀNH ĐẠO” gần 1 năm. Ngẫm thấy, NGHIỆP của THẦY là cái NGHIỆP VĨ ĐẠI NHẤT trong VŨ TRỤ này! Do vậy, HKTN nhận thấy bản thân cần phải NGAY LẬP TỨC quay lại TRƯỜNG để tiếp tục GIÁC NGỘ điều THẦY dạy bảo.
Kính Thầy, VÔ TÌNH hay HỮU DUYÊN con đã tìm thấy được SỨ MỆNH và NHIỆM VỤ THẦY GIAO! Thầy, dạy bảo từ “TRẺ CHƯA RA ĐỜI” đến “ NGƯỜI TÓC BẠC”. Con xin làm CHIẾN TƯỚNG ở cửa ải “TỪ 0 (thai kỳ) đến 6 tuổi – GIÁO DỤC TRỒNG NGƯỜI TỪ TRẺ MẦM NON ” trong SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI Thầy ạ.
Con xin Thầy, cùng Hiệu trưởng, cùng Lớp trưởng và ACE KCTL cho phép con được:
1. Quay trở lại TRƯỜNG ở ngày gần nhất?!
2. Được có 30 phút ở buổi học đầu tiên (sau khi con quay lại) chia sẻ quá trình HÀNH ĐẠO vừa rồi của bản thân con! Con đã tìm được NGÔI SAO LÀM CHỦ VẬN MỆNH (căn cứ trên 5 ẨN SỐ ĐỜI NGƯỜI Thầy đã dạy bảo).
3. Con đã và sẽ truyền dạy KHÍ CÔNG TÂM LINH cho tập thể gần 50 giáo viên Trường mầm non (hiện tại, đang có khoảng 12 nhân sự (và, trong đó có một vài nhân sự hết sức đặc biệt, con xin phép được chia sẻ và nêu tên sau) đang THIỀN cùng con 1 buổi / tuần (vào sau giờ làm việc thứ năm hàng tuần). Vì vậy, con kính mong sau tết âm con mời Thầy ghé thăm và chỉ dạy thêm cho Tập thể nơi con đang làm việc về KHÍ CÔNG TÂM LINH Thầy nhé.
Từ đáy, lòng con BIẾT ƠN và CẢM PHỤC THẦY! Con kính mong Thầy, Hiệu trưởng, Lớp trưởng và các ACE KCTL cân nhắc mong mỏi từ đáy lòng CHÂN THÀNH của con.
Kính thầy: CON HUYỀN KHÔNG THÀNH NAM.
Hà Nội, 20h11 thứ hai, ngày 21/01/2013 (Nắng Sài Gòn – Café, sau khi được mời và ngồi uống nước cùng Thầy).