Cảm ơn duyên lành đã giúp con được gặp thầy!
Sau bao ngày mong đợi, hôm trước con đã rất vui vì được gặp thầy. Khi nhận được điện thoại của Tú gọi và cho địa chỉ của thầy, trong lòng con bỗng dâng lên một niềm vui rất khó tả.
Được gặp thầy, được nghe thầy chỉ dạy, lòng con thấy nhẹ bẫng. Thú thực đã từ khá lâu rồi, con không có được cảm giác đó.
Tuy nhiên, ngay trong buổi tối hôm ấy, trong khi hành thiền con lại có cảm giác khá lạ. Con không biết phải diễn tả chính xác như thế nào, nhưng thỉnh thoảng con lại mở mắt ra nhìn xung quanh. Con phải tự trấn an mình bằng cách nghĩ có lẽ là do hôm đó con tắt điện, ngồi trong phòng tương đối tối. Thêm nữa, có thể con vọng tưởng về những điều con kể, và những điều thầy chia sẻ, hoặc hôm sau thời tiết có sự thay đổi nên con có cảm giác đó.
Đến tối qua, trong lúc hành thiền (mấy hôm nay con ngồi thiền mà không mở nhạc do máy tính tạm thời cho mượn) con thấy mọi việc diễn ra khá bình thường. Song khi kết thúc, con lại có cảm giác gì đó rất khó chịu. Lần này thì con nghĩ một phần do thời tiết, vì cơ thể con vốn khá nhạy với các biến đổi của thời tiết. Và ngay khi đang ngồi đây viết gửi thầy, thực sự con cũng đang cảm thấy cơ thể có những cảm giác rất khó nói, nhưng về cơ bản đó là sự bức bách hay một điều gì đó tương tự. Tuy nhiên, con cũng không loại trừ yếu tố khác mà bản thân con không thể biết chính xác. (Con cũng đã tự đặt ra giả thiết, phải chăng thầy đang giúp mình điều gì đó, về sự mỏi mệt về thể chất có thể là kết quả…)
Thưa thầy, độ 3 năm trở lại đây, cuộc sống của con liên tục xảy ra những điều không hay, giống như từ trên trời rơi xuống. Cho đến giờ này con gần như đã chấp nhận mọi chuyện nhưng có lẽ mọi việc không đơn giản như thế. Nhiều lúc con có cảm giác mình đúng là một con hổ nhưng mang trong mình lá gan chuột nhắt (có thể sự so sánh này không chính xác lắm)…
Con đã được gặp thầy, và đã kể cho thầy nghe một phần câu chuyện và con tin rằng thầy cũng đã có thể hiểu được những boăn khoăn, trăn trở trong lòng con. Vì vậy, con rất mong rằng, với tấm lòng và khả năng kỳ diệu của mình, xin thầy hãy giúp con xóa bỏ những điều không hay, để con sớm có cuộc sống an lành trong cuộc sống.
Con xin chân thành cảm ơn thầy và mong rằng mình sẽ sớm được gặp lại thầy!