Lần đầu được mơ về Khí công tâm linh
Trưa nay con được nằm mơ về khí công tâm linh thầy ạ. Không biết tại con khi tối ngủ ít nên giờ sinh ra mộng mị hay không nhưng dẫu sao con cũng rất vui vì có giấc mơ đẹp này.
Khi con mơ thì thấy mình lạc vào một ngôi nhà nào đó, con đi xung quanh ngôi nhà, tay sờ và nhìn lên các bờ tường thì có 1 ý nghĩ từ đây xuất hiện là ngôi nhà này đất xấu (chắc ám ảnh từ chuyện đất nhà của gia đình con) thế nên con có nghĩ nhà này phải nhờ thầy trấn đất lại mới được. Con nhìn xuống dưới nền nhà là nền kiểu xi măng bóng loáng như ở nhà nông thôn cũ ấy ạ, con tò mò thế là thử làm theo thầy xem sao. (trẻ con hay mơ mộng mà :D )
Thế là con cúi xuống, chống tay phải trên nền nhà mát lạnh hô: Trấn đất, trấn đất.
Liền tức khắc Con bị vật nằm ngửa ra, con thột dạ sao thế thì thấy 2 chân 2 tay dang ra tự nhiên bị khép lại về tư thế nằm thiền, toàn thân thì bắt đầu tê và ấm lên nhanh chóng, con liền nghĩ mình đang chuẩn bị nhập sâu vào thiền, lúc này chỉ có đầu con có cảm nhận được thôi, còn toàn thân thì thấy nóng và nằm 1 cục ở phía dưới..Con liền nghĩ đến đang nhập thiền nè, vui quá...
Sau lúc nhận thức ra đang nhập thiền như thế con bị 1 lực hút kéo dưới chân, người con như khúc gỗ lê trên nền nhà theo 1 đường thẳng, con nghĩ trong đầu: chắc bị kéo đến tâm của nhà đây. Sau mấy giây khi dừng lại ko bị kéo nữa, con tâm nguyện như câu hô của thầy:
- Vòng thanh khí của Huệ Tâm Dược Sư (HTDS) xuất hiện.
Khi con vừa hô xong, trong không gian ngôi nhà, phía ngay trên đầu con đang mở mắt nhìn, lệch qua bên phải 1 chút, xuất hiện 1 vòng tròn âm dương xoay tròn và con thấy giống như có khí quay quanh nó (nhìn như cây quạt trần vậy :D)
Thấy vậy con hô:
Vòng thanh khí của HTDS quay thật mạnh, quay thật mạnh đẩy tan các khí bệnh, hư trược khí, khí xấu ra khỏi ngôi nhà. (lạ quá, khi đó con hô giống như trong bài tập, không bị vấp mà giờ viết lại thì không nhớ câu này nữa, chắc tại đang vô thức :D)
Sau khi con hô thì thấy: Vòng tròn âm dương tự nhiên xoay nhanh lên và mạnh lên rất nhiều. Khí phát ra nhiều hơn, và phóng đi mạnh hơn giống như ta tăng số của cây quạt trần lên, cảm nhận giống như vậy ạ.
Con thấy vậy nên hô thêm 1 lần nữa. (hì hì)
Sau lúc đấy con cảm thấy gian phòng bên có người cười cười nói nói, con chột dạ, sợ họ bước qua thấy con nằm giữa nhà lại nghĩ con bị bệnh, con sợ họ làm phiền con vì đang được nhập thiền, và đang làm việc thế này...nghĩ thế thôi nhưng vẫn ko bị phân tâm gì cả, con đoán là tiếng ồn của xung quanh tác động lúc con đang ngủ nên mới có ngoại cảnh như thế.
Sau con liền tập trung lại vào gian phòng thì con thấy Quan thế âm bồ tát ngồi trước mặt con từ lúc nào rồi, con ngóc đầu lên để nhìn rõ hơn, con thấy hiện thân của Phật rất đẹp, giống một phụ nữ trong bộ đồ màu xanh nước biển nhưng không phát ra hòa quang nhiều, bà ngồi đó trước mặt con mà không làm gì, nói gì hết.
Thấy thật là kỳ, con nghĩ phải chăng khi sáng lúc đi đường mình niệm phật nên giờ bị liên tưởng mà mơ đến nhỉ? (con chưa mơ thấy Quan thế âm bồ tát bao giờ). Con nghĩ thế song vẫn hô tiếp để thử nghiệm xem như thế nào:
- Huệ tâm dược sư xuất hiện.
Thật bất ngờ, phía bên trái Phật quán âm bồ tát xuất hiện một ông lão tóc bạc, cũng đang trong tư thế ngồi kiết già. Con thấy hân hoan, kỳ diệu nhưng lúng túng qúa, miệng con lắp bắp, không biết phải làm gì tiếp đây, nhưng rồi con cũng hô:
- Huệ tâm dược sư thanh lọc cơ thể, chữa bệnh cho con. (Con lúng túng, không biết hô gì cả nên hô theo lời mấy anh chị, lần đầu con tập làm theo mà)
HTDS có vẻ phật ý, ông nói gì đó kiểu như ngươi không đủ để làm được như thế, ta chỉ chữa trong bài tập thôi. Con nghe thấy vậy nghĩ đến các bài tập của thầy nên hiểu ý HTDS nói nên thôi. Con nhìn qua bên Phật quán âm bồ tát thì thấy, khi hóng ánh mắt ra xa, ngay trên vai phải của người nhìn ra xa phía sau thì thấy một khung cảnh khác. Có kẻ đeo kính đen đang chuẩn bị hành thích ai đó đang đứng trước trước mặt hắn. Con thấy vậy liền chỉ tay trái về phía hắn hô to dừng lại, bất chợt hắn thột vì bị phát giác liền bỏ chạy, con bị hắn đánh bật 1 cái, lần này người cũng như khúc gỗ bị kéo lê giữa nền nhà lùi ra phía sau 1 đoạn. Con liền đuổi theo, 2 người chạy xung quanh cái sân nào đó, lúc này con chợt có suy nghĩ, chắc ta với mi có duyên gì đó, kiếp trước ta đã bắt mi thì kiếp này mi không thoát đc đâu, thế là chạy thêm vài vòng nữa con bắt đc hắn hì hì...
Lúc này con dần tỉnh giấc mơ, ý thức dần trở lại với thực tại thì thấy người vẫn thấy nóng nhẹ, dần nghe thấy tiếng thở của thằng bạn bên cạnh...rồi con nhớ ra là con đang ngủ trưa, bên cạnh là 2 thằng bạn cùng phòng, con nằm phía ngoài cùng, 3 thằng nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ 1m2, bên ngoài thì nghe tiếng ồn ào, tiếng người nói, tiếng xe máy, tiếng người đi lại loạch xoạch...con tỉnh mơ và thấy rất vui, con nghĩ thầm cảm ơn Quán thế âm bồ tát, Nam mô quán thế âm bồ tát, cảm ơn htds, cảm ơn các vị thầy không gian. Tận hưởng cảm giác toàn thân nóng ấm đc 1 chút nữa thì con tỉnh hắn.
--------------------
Tuy giấc mơ này con nghĩ là tại con mê mệt nên mới mộng tưởng như thế, cộng với trải nghiệm, cảm nhận mấy lần thử nằm thiền bài TKKT nên hôm nay mới có thêm cảm nhận giống lúc mình tập thiền. (Con cũng biết đến KCTL được 2 tháng, có đọc bài của thầy, của anh chị, còn đọc ít về những kiến thức trên diễn đàn. Con chỉ nằm tập bài TKKT đc 4 lần cách nhau, 1 lần không có gì đặc biệt, 3 lần con đều thấy cơ thế nở to ra nở thật to ra như câu hô của thầy, đầu thì đã suy nghĩ tách hẳn toàn thân ấm nóng để vi vu theo nhạc nền song con vẫn hay phân tâm, cứ hay nuốt nước bọt, về phần đầu bài tập khi thầy hô điều hòa hô hấp thì còn lỗi nhịp thở, ko biết thở ra vào như thế nào cho đúng.)
Con có giấc mơ này cũng như dấu hiệu tốt thắp lên niềm tin về bộ môn khí công tâm linh, con cũng nghĩ chắc đây là lời nhắc nhở tạo đà để mình chăm tập hơn nữa. Con nghĩ mơ là mơ, mình không được quá si mê, mơ mộng theo giấc mơ đó, ấy mới là khôn ngoan. hì hì :D
Lời cuối bài. Con chúc thầy và các anh chị mạnh khỏe và tiến triển trong tu luyện..Con cảm ơn vì những gì thầy truyền dạy cho mọi người.
Đà Nẵng, 20/1/2013