-
Lần gặp Thầy ý nghĩa
Xin chào cả nhà, mình vừa được gặp Thầy, vui quá, dù bận rộn nhưng mình chia sẻ với cả nhà buổi gặp gỡ Thầy rất có ý nghĩa với mình.
Sau đây là câu chuyện của mình.
- Khoảng 19h30 Tối 1/1/2013 : Mẹ mình đi làm về và than phiền sao mà cơ thể mệt mỏi, uống thuốc mà không khỏi, kiểu này phải đi viện thôi.
Mình cảm thấy lo lắng và nói liền : " Hay Mẹ để con gọi điện cho Thầy con, Thầy con giỏi lắm, có thể chữa bệnh từ xa, có nhiều trường hợp khẩn cấp, bệnh nặng lúc đêm khuya mà gọi điện cho Thầy, Thầy chữa là khỏi luôn"
Mẹ mình: nghe thì nghe vậy nhưng cũng không tin lắm, mặc kệ mình nói gì.
Điều bất ngờ : Chưa gọi điện cho Thầy thì thấy cuộc gọi nhỡ của Thầy, bất ngờ thật. Mình lấy điện thoại gọi lại, cứ nghĩ thầy đang ở Hà Nội thôi, tính hỏi thăm Thầy, ai dè Thầy nói Thầy đang ở Bình Dương, mình thấy vui ghê luôn,ban đầu nói chuyện với Thầy mình cũng nói Mẹ con đang bệnh, mình cũng không nghĩ là sẽ dẫn Mẹ xuống gặp Thầy, vì vốn dĩ Mẹ mình chẳng bao giờ để tâm đến việc chữa bệnh theo cách này đâu. Khi đó, Thầy nói :"Cứ chở Mẹ con xuống gặp Thầy, khỏi đi bệnh viện". Mình chạy vào nói với Mẹ, cứ nghĩ Mẹ không đi hay không tin đâu. Ai ngờ sau một hồi kể huyên thuyên đủ thứ về Thầy, về gia đinh khí công tâm linh, Mẹ mình đồng ý đi.
Địa điểm : Tp Thủ Dầu Một, ngay đường đi ngã 3 Dầu Tiếng ( Mình cứ nghĩ gặp Thầy ở Ngã 3 Dầu Tiếng)
Ngày 2/1/2013 : 10h30p bắt đầu xuất phát từ nhà mình (Bình Phước) tới ngã 3 Dầu Tiếng (giáp Tây Ninh), lúc đó là 14h15p. Gọi điện cho Thầy : Thầy ơi, con đang ở Ngã 3 Dầu Tiếng.....é è, lạc đường rồi, ngã 3 đi Dầu Tiếng chứ không phải ngã 3 Dầu Tiếng,,,,,(...???), thế là công toi rồi,,,,,, Tiếp tục hỏi đường : 55km nữa mới đến Tp Thủ Dầu Một ạ.....hic hic....phải từ nhà mình mà xuống TP Thủ Dầu Một thì tới lâu rùi. ai dza....Mình an ủi Mẹ, chắc là Thần thử thách sự kiên trì của mình (sự thật thì là sự ngốc xít của mình)
3h chiều ngày 2/1/2013 : 2 Mẹ con gặp Thầy tại Bình Dương, Thầy và anh Hocdao nói chuyện với Mẹ mình, mà mình không hiểu vì sao có gì Mẹ mình cũng thật thà khai báo với Thầy hết, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, Mẹ mình vốn có tính đa nghi (....?????). Sau đó, Thầy chữa bệnh cho Mẹ mình, đưa ra một sô nguyên nhân gây bệnh và bảo Mẹ phải về luyện tập. Điều mình vui nhất là Mẹ mình nói sau này sẽ cho mình ra Hà Nội gặp Thầy và các anh chị, cả nhà nữa ( sau này chứ chưa biết khi nào, dù sao sau này xin đi cũng dễ dàng hơn. hi hi)
Khoảng 5h chiều, Thầy và anh hocdao đãi Mẹ mình và mình một bữa cơm thật ấm áp. Mình : xúc động + áy náy. Thỉnh thoảng Thầy mới có dịp vào Nam mà.
Mẹ mình nói : Khi nào có dịp Thầy và mọi người vào Bình Phước, sẽ tiếp đãi Thầy thật chu đáo. Thầy nói : Chu đáo hay không Thầy chưa cần, quan trọng là tình cảm trước đã.
Tối về nhà, 10h kém là mình bắt Mẹ mình phải ngồi vào tập rồi, ngồi đúng tư thế và mình bật bài TKKT, rất may là 10h đêm ngày 22/1 Thầy phát khí công toàn khắp mọi nơi nên dù mới lần đâu tiên tập chắc cũng có kết quả.
Đến hôm nay, ngày 3/1/2013, mình đi làm, chat với anh Dũng ở Bình Dương (nick trên diễn đàn là Heculer) rồi em Toàn ở Nha Trang (nick là Hưatoan)...toàn là nói về Thầy và gia đình KCTL thôi, mình thấy vui ghê. Ak, mọi người làm quen với mình là vì mình gặp Thầy, rồi 2 Thầy trò chụp hình chung và mình tag lên facebook.hi hi
Anh Dũng mong muốn sẽ lập được gia đình KCTL tại miền Nam và nếu có dịp sẽ tụ họp lại như gia đình ở miền Bắc, và sẽ mời Thầy vào Nam dễ dàng hơn.Mình thì mong muốn gia đình KCTL ở miền Nam được thành lập và mình là thành viên, có j hội họp cùng mọi người.Mà cũng thấy yên tâm nữa, vì mình cảm nhận được những người nào theo Thầy đều là người tốt hết.Mà xã hội bây giờ tốt xấu lẫn lộn nên càng nhiều người theo Thầy thì càng tốt chứ sao.
Hôm nay, mình cảm thấy vui cả ngày luôn.
Con Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, em gửi lời cảm ơn đến anh hocdao,chúc sức khỏe và gửi lời hỏi thăm các anh, chị, em, cả nhà KCTL. Mong rằng có dịp hội ngộ cả nhà. Khi nào có dịp vào Bình Phước "du lịch" thì ghé nhà em, em tiếp đón tất cả mọi, người nồng nhiệt luôn, mẹ em cũng đã nói với Thầy "Vào càng đông càng tốt".^__^
http://s8.postimage.org/ep0g0161d/16...76745298_n.jpg
<br /><br />