Kí sự Cần Thơ - Sài Gòn (tt)
Buổi tối sau khi đi dạo chợ đêm ở bến Ninh Kiều, về khách sạn Thầy gọi chúng tôi sang phòng tiếp tục tập luyện bài Vạn pháp Liên Đăng vừa để thanh lọc cơ thể vừa để tạo khí tốt hơn cho thành phố Cần Thơ (Thầy nói Cần Thơ là nơi có nhiều khí tốt). Sau đó Thầy và anh Hocdao bắt đầu kiểm tra tình hình bệnh tật của tôi, vì Thầy và anh Hocdao nói nói nhỏ quá nên tôi chỉ nghe lén được đám rể gì đó...rồi khi Thầy bắt đầu chữa bệnh thì tôi bỗng nghe thấy anh hocdao nói gấp "Đám cháy Thầy ơi". Thầy không nói gì cả chỉ đặt hai bàn tay nóng hổi (Thầy đang phát công nên tay của Thầy rất nóng) lên vùng thắt lưng của tôi và cứ ngồi thế cho đến khi tôi thấy tay Thầy trở lại bình thường thì Thầy nói :"Hôm nay chữa đến đây thôi" và kêu tôi về phòng nghỉ. Tôi cố hỏi Thầy nguyên nhân (tò mò mà) nhưng Thầy và anh hocdao chỉ trả lời tôi có rất nhiều bệnh phải chữa từ từ.
Đêm ấy, sau khi được Thầy phát công chữa bệnh tôi trở về phòng thì cái dạ dày bắt đầu đau dần lên kéo theo cả đau lưng nhưng tôi không dám gọi Thầy chỉ cố gắng chịu đựng rồi tôi bỗng nhớ tới chuỗi vòng gỗ hóa thạch Thầy mới tặng mấy hôm trước (hôm trước khi Thầy tặng tôi có em X.A nói "cái vòng của chị trước khi Thầy xoa xoa trên tay thì em thấy bình thường mà sau khi Thầy xoa xong thì em thấy nó sáng lắm", vì X.A chỉ mới tham gia nên chưa biết khi Thầy xoa cái vòng là nạp năng lượng cho vòng) liền đặt lên bụng. Tôi cảm thấy dường như năng lượng của vòng phát vào bụng từ từ một lúc sau thì hết đau dạ dày và tôi ngủ thiếp đi luôn.
Ngày hôm sau (31/12/2012) trên đường đi về, mọi người dừng lại ở quán hủ tiếu Mỹ Tho ở Trung Lương (đây là quán hủ tiếu nổi tiếng của Tiền Giang mà hầu như bất kỳ xe du lịch nào khi đi qua đây cũng dừng lại thưởng thức nên tule muốn mời Thầy ăn thử). Vừa bước vào đến cửa tôi lại thấy Thầy và anh hocdao trao đổi gì đó (tôi đoán lại có việc rồi) đứng 1 lúc rồi mới vào bàn:
Tule liền hỏi anh: có chuyện nữa phải không anh?
Anh liền trả lời: ở đây có rất nhiều vong bị xử bắn và bị vùi sác ngay tại chỗ, vong đứng dày đặc ở hai bên đường chúng ta đi vào đấy. Giờ thì đã giải quyết xong hết rồi.
Thầy vừa cười vừa nói: Mấy cái đứa này lúc nào cũng dẫn Thầy vô những cái quán toàn là ma không, lần sau là không cho đi theo Thầy nữa?
Buổi tối sau khi dùng cơm ở nhà Tâm Anh (Vợ chồng Trangntn nấu bún bò đãi mọi người), mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau (Thầy vào phòng làm việc tiếp) chủ yếu là anh S giải thích về các khái niệm khí công cho chúng tôi.
Trí chồng của Trang hỏi: có phải tập các bài tập về thanh khí thì làm cho bệnh nghiệp kiếp lộ ra (Trí vừa được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp mấy ngày trước, Thầy không nói gì cả nhưng nghe X.A kể nhìn thấy cái đầu khi phẫu thuật và kiếp trước của Trí rất ghê đến nỗi X.A vừa vô phòng một chút mà chạy ra mặt tái mét).
Anh S trả lời: Thật ra khi tập luyện những bài trên mạng đã đưa là để thanh lọc cơ thể đẩy các khí xấu ra khỏi cơ thể và để nâng năng lượng cơ thể lên cao. Bệnh nghiệp kiếp thì khi không tập có thể lộ ra hoặc không lộ ra nhưng khi đã lộ ra thì không thể cứu chữa được nữa, còn khi đã tập luyện bệnh nghiệp kiếp có thể lộ ra sớm hơn(nếu khi đã có đủ năng lượng) thì những người thầy cao tay sẽ chữa khỏi.
Khi Thầy ra ngoài ngồi nói chuyện với chúng tôi, tôi bỗng thấy Thầy cùng anh S lại nhắm mắt và liền lúc ấy tôi thấy đoạn lưng ở dạ dày của tôi nóng lên thì tôi biết cà hai đang xem bệnh cho tôi.
Anh S nói: Thầy ơi có con cá giống cá trê đầu dẹp dẹp sống ở biển khá to nằm trong dạ dày.
Thầy nói: Con hỏi nó xem tại sao lại chui vào đây sống?
Anh S nhắm mắt một chút rồi nói: nó bị đi lạc Thầy ạ, nó sống ở đây từ bé.
Ngay lúc đó Thầy bắt quyết giơ tay chỉ về phía bụng tôi nói: Để Thầy đưa nó ra.
Anh hocdao nói: Thầy bỏ nó vào chậu nước đi.
Mọi người đều thấy Thầy làm động tác tay đang nắm rồi xòe dần ra như thả một cái gì đó ra trước mặt
Thầy nói: Thôi nó vô tình đi lạc thì con thả nó về đại dương đi.
Lúc ấy tôi thấy có khí nóng đi từ dưới bụng chạy lên cổ, rồi tôi nghe Thầy nói "Rửa sạch các vết loét, dùng miếng dán dán vào vết thương. Thật ra con cá này không có phá gì cả chỉ tại nó lớn quá nên đè mạnh vào dạ dày thôi".
Sau đó Thầy giải thích cho chúng tôi nghe là khi bình thường thì ngay cả Thầy cũng không thể nào thấy được con cá đó mà phải đợi cho tôi tập luyện có năng lượng đủ cao thì mới có thể thấy được con cá đó. Cũng như là khi ta có 1 cục nam châm lúc ấy ta muốn làm cho một thanh sắt non nhiễm từ thì ta chỉ cần đưa thanh sắt ấy vào sát cục nam châm là xong, nhưng nếu sắt non được tráng 1 lớp nhôm mỏng thì không cách nào có thể làm thanh sắt nhiễm từ được(lúc ấy ta phải cạo lớp nhôm ra thì mới nhiễm từ được sắt). Cũng như vậy năng lượng dưới dạng con cá này thì bình thường ta không thể thấy nó được, chỉ đến khi ta có năng lượng lớn hơn nó để có thể phá bỏ lớp chắn đó thì mới làm cho dạng năng lượng này lộ diện được. Đó cũng chính là lý do tại sao mà Thầy bắt buộc mọi người phải tập luyện thì Thầy mới chữa bệnh cho.
Ngoài ra Thầy còn giải thích thêm là tại sao có những người luôn được Thầy chữa bệnh thường xuyên (vì những người đó bệnh nghiệp kiếp đã lộ ra thì mới chữa được), tại sao có người vừa mới gặp đã được Thầy khai mở liền (vụ này là do khi X.A vừa được Thầy khai mở thì tôi nói "con ganh tỵ nè Thầy ơi X.A vừa gặp Thầy đã được Thầy khai mở ấn đường (thật ra thì tôi cũng hiểu là do X.A có khả năng trước và là người có nhiệm vụ phải làm nhưng lâu lâu mới có cơ hội nhõng nhẽo với Thầy một chút :o)), có những người đã tập lâu rồi mà không được Thầy chữa bệnh gì cả (vì chưa có lộ ra thì làm sao mà chữa đươc) Nói chung là lúc ấy ai có hỏi gì thì Thầy đều giải thích rất cặn kẽ kèm theo là được mô tả hình ảnh sinh động nữa.
Sau đó, Thầy giao anh S cho mọi người cùng tập trận Vạn Pháp Liên Đăng. Tập xong trận pháp ấy thì tôi xin phép Thầy và mọi người đi về.
Được đi với Thầy và anh S, được cả 2 người chữa bệnh mấy lần thật con chỉ biết nói cám ơn Thầy và anh hocdao rât nhiều và xin hứa sẽ cố gắng tập luyện chăm hơn nữa để không phụ công ơn của Thầy và của anh.
P/S: sáng nay(01/01/2013) khi tôi đi làm được khoảng hơn một tiếng thì người cứ mệt rũ người ra không còn sức lực gì cả (tôi làm việc ở Bệnh viện nơi có rất nhiều khí xấu) tôi liền gọi pháp bảo cao nhất của Thầy là "Thầy ơi" bằng điện thoại mà Thầy còn biết tôi đang mệt ở tim nữa nên Thầy liền cho treo một thanh kiếm vào phòng làm việc của tôi. Thật là kỳ diệu là tôi khỏe lại lập tức và tôi còn cảm thấy có một dòng khí lạnh chạy dọc trục sinh lực để thanh lọc cơ thể nhờ đó là tôi làm việc liên tục không cần nghỉ ngơi từ lúc ấy cho đến tận 10h30 đêm.