Cần thầy và các bạn giúp đỡ ạ.
Lời đầu Chân Quang xin chúc thầy Nguyệt Quang Tử luôn mạnh khỏe, chúc các bạn luôn an vui.
Chân Quang đã đọc qua mục "Chú ý: Nếu cần gặp Nguyệt Quang Tử" và rất hoan hỉ khi thấy thầy và các bạn có nhã ý giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Thôi thì Chân Quang có nhắn tin thì chỉ là tiếng việt không dấu, nội dung trao đổi không rõ ràng, mạch lạc. Chân Quang rất cần sự giúp đỡ từ thầy và các bạn nên mạn phép viết bài này rồi sẽ liên lạc, thông báo lại.
Bố vợ của Chân Quang có 5 người em. Chú 2 thì mất hồi chiến tranh, cô thứ 3 thì mất hồi còn trẻ, giờ chỉ còn 3 người em là cô Quyên, cô Huệ và Chú Cẩn. Việc khó khăn của gia đình hiện nay là cô Quyên (Nguyễn Thị Quyên) đã bị điên 25 năm nay mà không có cách nào giải quyết được. Chân Quang xin nói rõ hơn để thầy và các bạn giúp đỡ:
- Tên cô là Nguyễn Thị Quyên - sinh năm 1962 (sinh lúc 5h sáng)
- Cô là một người con gái hoàn hảo, xinh đẹp như Thúy Kiều (khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang - mẹ cô và các bác đều nói như vậy), làm việc chăm chỉ mà lại rất năng xuất, lúc nào cũng phải nhất thì mới hả hê.
- Cô lấy chồng năm 24t, sau lại bị nhà chồng đuổi về (kể cả chị dâu cả bên nhà đó nữa)
- Về nhà do suy nghĩ nhiều nên hóa điên đến giờ được 25 năm.
Một vài chi tiết phụ:
- 5, 7 nhà xung quanh đều có người điên do nằm trên mộ phần của ai đó
- Hồi cô Quyên 16t có đi lấy bèo ở cuối làng chỗ gốc cây sung - nơi có 2 bố con treo cổ chết hồi cải cách ruộng đấy, có một chú ở làng trên nói là cô bị ma nó theo. Chú có nói là: Chú chỉ sống 1 tháng nữa là chết, nên chú nói cho cháu biết vậy thôi! Nói rồi cô Quyên có về kể lại với mẹ, bà thì không tin nên giờ kể lại với Chân Quang, còn chú đó làm thầy bên làng trên sau 1 tháng thì chết rất nhẹ nhàng do người ta mời về làm quan.
- Người dân làng ở đây hay nhắc đến con Ma 9 trượng (cao 9 trượng) và con ma Tầu và mấy con ma Tây đen (lính lê dương Pháp ngày xưa đóng quân ở đây rất nhiều)
- Trong sân nhà ở góc bếp hay ngoài vườn thì các cụ bảo có mộ phần, tay của người đó nằm bên nhà mình, phần còn lại nằm ở nhà bên.
Chuyện có bấy nhiêu, con kể ra cũng mong Thầy và các bạn bớt chút thời gian đến xem xét câu chuyện. Người thì cứ điên, xung quanh cũng điên. Cô Quyên thì đẹp, thỉnh thoảng hay ra đồng bắt chuột chết ăn. Bà thương lắm!
- Thông tin liên lạc:
Cô Nguyễn Thị Quyên
Thôn Nội Hợp - Xã Nam Phong - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
Số điện thoại của Chân Quang: 0904.710.640
Số điện thoại của bố vợ Chân Quang - anh trai cô Quyên: Ông Nguyễn Tiến Lực: 0988.811.592
Chân Quang rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ Thầy và các bạn.