Niềm vui sướng khi lần đầu tiên chữa bệnh cho cháu.
Niềm vui sướng khi lần đầu tiên chữa bệnh cho cháu.
Con xin kính thưa thưa Thầy: Nguyệt Quang Tử
Kính chào : Gia đình KCTL và mọi người xem ở diển đàn .
Một tuần nay con vui sướng qúa Thầy ơi. Lần đầu tiên con chữa được bệnh; ho – nóng – ngạt mũi cho cháu nhỏ gần ba tháng tuổi.
Con kính thưa Thầy!
Đã từ lâu lắm con chứng kiến bao cảnh các cháu nhỏ: ho – nóng – ngạt mũi, nhất là với gia đình nghèo (Vì con là giáo viên mần non). Những lúc như thế con thường nghĩ: Nếu ông trời cho con một điều ước con sẻ dùng bàn tay mình để chữa bệnh cho các cháu. Kể cả trong giấc ngủ con cũng mơ. Có lẽ ước mơ và lòng thương trẻ của con cũng thấu lên trời xanh Thầy ạ. Nên gần hai năm trước đây, con đã được gặp học trò của Thầy. Rồi được học các bài luyện của Thầy để chữa bệnh cho mình ( kết quả rất tốt) tiếp theo là được gặp Thầy rồi Thầy đến thăm nhà (như một nhân duyên định sẳn).
Kính thưa Thầy! Hôm nay con vui sướng quá. Con sẽ kể để Thầy góp ý cho con nhé:
Cách đây mấy hôm, sáng ra con thường kiểm tra xem hai mẹ con cháu ngủ có ngoan không?
Thì con gái nói: "Đêm nay cháu ho – nóng – ngạt mũi không ngủ được tiếp đó là cháu ngạt mũi nên không bú được" .
Mẹ cháu định chuẩn bị đi viên Nhi để khám cho cháu. Khoảng 8 giờ thì như có ai thôi thúc động viên con thử chữa bệnh cho cháu bằng KTTL nên con nói đưa cháu sang để mẹ chữa cho xem sao. Con bảo con gái chịu khó bế cháu ngồi khoảng 40 phút thôi. Khi vào ngồi con dùng hết khả năng có thể , rất thành tâm quỳ trước bàn thờ gia tiên:
_ Hôm nay là ngày...........
_ Tên con là............Pháp danh............ Tuổi........
_ Chổ ở: ...............
_ Con xin bề trên, con xin Huệ Tâm Dược Sư
_ Con xin Thầy: Nguyệt Quang Tử
_ Con xin tổ tiên ông bà nội ngoại cho con một niềm tin tuyệt đối để con dùng hết năng lượng của con để chữa bệnh: ho – nóng – ngạt mũi cho cháu ngoại là: ....... gần ba tháng tuổi. Cháu bị ho – nóng – ngạt mũi – không bú được.
Con tập trung cao độ để tâm niệm đến hết lời dẫn của Thầy thì con đặt bàn tay con gần mũi và miệng của bé cho hết nhạc.
Lúc đó con thấy như một luông khí nóng từ mũi miệng của cháu truyền qua tay con. Cháu lúc đó khóc rất to. Con động viên con gái gần xong rồi, không can gì đâu và bảo nó cũng xin Thầy đi. Sau đó cháu dần dần ngủ theo tiếng nhạc cho đến hết bài TKKT. Cháu ngủ được hơn một tiếng thì dậy.
Thật là vi diệu quá Thầy ơi. Bệnh đã đỡ được 80%, cháu chơi đến chiều và đêm đó ngủ ngon. Tiếp theo hai ngày sau con cũng cho hai mẹ con cháu chữa như vậy và con khấn phát nguyện, con xin dùng năng lượng của mình để chữa cho các cháu nhỏ trong vùng. Nếu cần đánh đổi tuổi thọ của con cũng tốt. Con xin bề trên, xinh Thầy Nguyệt Quang Tử hãy chắp cánh ước mơ cho con để con thực hiện được mong ước.
Ngồi xong bài TKKT thì bé thôi hẳn nhoẻn miệng cười như một thiên thần bé nhỏ Thầy ạ. Gia đình con mấy ngày nay rất vui vì con đã gieo thêm một niềm tin tuyệt đối cho con gái.
Kính thưa Thầy! Con không ngờ khi về già sức đã yếu, bệnh tật đầy người mà con đã làm được một việc tốt có ích, có ý nghĩa cho con trẻ. Một việc tuy nhỏ nhưng phải có lòng nhân hậu, có tình thương, có niềm tin, có cố gắng biêt hi sinh thầm lặng thì mới làm được. Mà khi trẻ con hằng mơ ước như trẻ con nghe truyện cổ tích được ông Tiên hiện lên giúp người Thầy ạ. Thật là kì diệu. Tất cả đó là nhờ tấm gương sáng của Thầy, của gia đình KCTL. Nhờ sự dạy bảo động viên khuyến khích của Thầy và mọi người trong lớp KCTL đó.
Hôm nay con muốn chia sẻ, muốn nói nhiều hơn nữa để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy và mọi người. Nhưng con thấy xúc động bồi hồi quá Thầy ạ.
Con luôn luôn mong ước Thầy và mọi người luôn gặp nhiều điều may mắn, gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt để dắt mọi chúng sinh đến miền an lạc. Con mong Thầy và mọi người trong gia đình KCTL góp ý cho con, chắp cánh ước mơ để con đạt được ý nguyện.
Con kính chào Thầy!
Tôi yêu mọi người trong gia đình KCTL.
Tôi cảm ơn tất cả mọi người xem diễn đàn này.
Vinh ngày 14 tháng 11 năm 2012
Diệu Hồng