-
Bẹnh nghiệp chướng
Chữa bệnh nghiệp chướng hen suyễn bằng kctl!
Hải xuyến chúng em xin chào thầy NQT, chào các bạn trong ngôi nhà kctl
Xin phép Thầy cho H - X được bộc bạch tâm sự cùng các bạn.
Các bạn khí công đồng môn thân mến !
Tôi xin kể các bạn nghe về căn bệnh h/s nghiệp chướng của kiếp trước vô tình mà tôi gây nên đến nay thầy NQT đã chữa cho tôi về cơ bản đã khỏi( khoảng 95 % theo đánh giá chủ quan của tôi ) .Chuyện là như thế này từ tháng 9 năm 99 bệnh h/s phát ra sau 1tháng ho kéo dài, tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh,thầy thuốc kết luận hen PQ , bệnh viện Bạch Mai trung ương kết luận vẹo vách ngăn viêm xoang dị ứng dẫn đến h/s Tôi chuyển sang chữa đông y một thời gian cũng không chuyển biến .Cứ vào đợt thay đổi thời tiết ,hoặc lao động nặng là bệnh lại phát ra tức ngực, khó thở ,có lúc bệnh phát lên cấp tính khó thở khò khè người co dúm lại ,ăn ít ,mất ngủ triền miên .Có lần tình cờ tôi đọc được một tin trên tờ báo KHĐS nói đến bệnh của tôi là 1 trong 10 bệnh thế giới chưa thể chữa được ,vì vậy tôi buồn lo lắng rất bi quan cho căn bệnh của mình . Năm 2005 cô em họ tôi theo học lớp <môn nhân điện>, thấy có hiệu quả đối với một số bệnh nên về giới thiệu tôi đi học môn này .Quả thật khi học môn này tôi thấy bệnh có phần cải thiện rõ ,thậm chí thầy dạy bảo tôi chữa bệnh là tôi vận dụng luôn , nhưng tôi có biết đâu khi thiền thì ,thu năng lượng vào khi chữa bệnh lại “tung”hết ra cho bệnh nhân , không khéo còn dính bệnh của người bệnh. Khi học Thầy dạy cũng nói với tôi và mọi người, đối với bệnh nghiệp chướng thì không thể chữa khỏi mà chỉ có tác dụng làm giảm nhẹ cơn đau thôi , lại thêm một cảnh báo nữa phải không các bạn ! Thật là xúi cho tôi biết làm sao được..Thế rồi vào một buổi tối cô bạn cùng tổ dân phố sang chơi và thông báo cho tôi ,cô nói : Trung tâm tâm năng dưỡng sinh mời Thầy về mở lớp môn học khí công , ai có nhu cầu học thì đăng ký . Tôi nhờ đăng ký cả hai người ( cho cả ông xã nhà tôi nữa các bạn ạ), khi học chúng tôi mới được thầy NQT giới thiệu chính xác tên môn học là “KCTL”.Qua các bài thực công Thầy dạy, nhìn chung tôi đều có cảm nhận ,khí chạy buồn ở hai cánh tay ,đỉnh đầu thì rung rung chân tóc . Thời kỳ đầu hiểu biết về môn này còn nhiều hạn chế mu mơ, tôi nghĩ rằng bị bệnh phổi khi tập cứ ý nghĩ điều khí vào hai lá phổi là được , có ngờ đâu hậu quả xẩy ra đối với tôi là ; hai lá phổi của tôi nóng ran lên , đau tức ngực dữ dội mà không rõ nguyên nhân (sau khi Thầy giải thích trên lớp mới biết mình hiểu sai nên tập sai ) đó là hậu quả của việc tập không đúng phương pháp phải không các bạn ? Sau đó được Thầy chỉ dẫn theo đúng phương pháp , một mặt hàng ngày kết hợp tham gia chơi cầu lông , tôi thấy cơ thể dễ thở hơn .Đầu tháng 9 năm 2006 Thầy tổ chức giã ngoại (tập luyện và chữa bệnh tại Linh địa Côn sơn ) , tôi đăng ký đi vì nghĩ đây là dịp tốt để chữa bệnh, mặc dù thời gian này tôi vẫn còn đang dạy học , đây là quyết tâm của tôi phải không các bạn ? vì một giáo viên đang dạy mà nghỉ đột xuất, việc bố trí người thay thế không đơn giản như các ngành khác .Trong những ngày dã ngoại ,theo lịch trình sáng lên núi , bàn cờ tiên , Long đình ,Yên ngựa , chiều xuống núi các địa danh như núi Lân ,Thạch bàn vv …Mỗi lần đến các địa danh sau khi nghe Thầy giải thích về từng địa danh sau đó lại ngồi thiền thu năng lượng .Sau mỗi lần tập ,học viên mỗi người một tâm trạng hồ hởi, phấn khởi quên hết bệnh tật . Chắc các bạn cũng thừa biết ,bệnh h/s mà mà leo núi cao hoặc làm việc nặng thì làm sao mà thở được chứ ,lúc đầu tôi cũng rất lo lắng , ấy vậy mà tôi vẫn leo được đấy , thế mới lạ làm sao ,tôi nghĩ một phần do tinh thần ,một phần do quyết tâm của bản thân .Tôi xác định phải hết sức cố gắng tu luyện ,để mong chữa được bệnh h/s này,bản thân tự động viên mình và tin tưởng có sự giúp đỡ của Thầy mặc dù trời nắng trang trang ,tôi ngồi ôm cột xi măng trên đồi Lân để thở ,sau được Thầy đặt tay vùng phổi sau lưng đẩy khí độc cho tôi ,tôi thấy dễ thở khoan khoái nhẹ nhõm rất nhiều tôi vô cùng cảm ơn Thầy . Tối về cả lớp ngồi thiền taị sân nhà nghỉ (Thầy cho mổ tim cho Phấn , chữa ở ngực cho Th mặc dù tây y đã cắt bỏ hết ,đến nay là 8 năm rồi mà Th vẫn khỏe không có vấn đề gì xẩy ra .Riêng bệnh của mình Thầy hỏi các cụ thần y các cụ đều không rõ nguyên nhân bệnh là gì, xuất phát từ đâu chỉ kết luận là bệnh lạ ,từ trước ‘’đến giờ’’chưa gặp .
Trong phổi của mình bác T… nhìn thấy như một lớp keo đặc tựa sáp ong bọc lấy hai lá phổi của mình các cụ cho tôi chổi lông mèo để quét nhớt trong phổi nhưng phương pháp đó vẫn vô hiệu vì lớp keo quá đặc .Kết thúc dã ngoại Côn sơn ,về nhà tôi vẫn chăm chỉ luyện tập và cảm tưởng môn học này đã bắt đầu ngấm vào cơ thể tôi từ lúc nào không hay,chỉ biết rằng mỗi lần tập thì hai cánh tay cứ như đàn kiến từ bờ vai bò ra hai lòng bàn tay ,tê buốt có lẽ là độc tố mà không rõ độc gì ?
(còn nữa)