Đôi điều suy nghĩ về KCTL
Chào mọi người,
Theo dõi đã lâu mình xin chia sẽ một chút suy nghĩ về KCTL và những định hướng mong được sự góp ý và chia sẽ cùng các bạn mới toàn bộ các thành viên.
Với những bạn mới, hãy xem đây là một mái trường để học tập và rèn luyện bản thân. Hãy tìm đọc tất cả các bài hướng dẫn và sổ tay của thầy và chia sẽ cách tập luyện của các anh chị, hãy tập thật chăm chỉ những bài đang có sẵn trên trang web rồi các bạn sẽ nhận thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt, nếu có duyên sớm muộn các bạn sẽ được gặp thầy và lúc đấy tùy duyên quyết định (Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. vô duyên đối diện bất tương phùng). Đối với rất nhiều người dù chưa nhập môn nhưng đã có duyên với KCTL và dù không trực tiếp nhưng cũng luôn dõi theo và đang góp một phần sức phát triển KCTL. Đối với mình KCTL Là một nơi đang mang lại rất nhiều điều ko chỉ chữa bệnh mà còn đem đến rất nhiều niềm tin cho rất nhiều con người giúp chúng ta cân bằng trong cuộc sống, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà và lớp học KCTL, mỗi người hãy đóng góp một phần sức dù nhỏ hay to để phát triễn thật mạnh mẽ bền vững và có chiều sâu. Việc xây dựng một đội ngũ mạnh về tinh thần - đoàn kết, và có kiến thức sâu để truyền đạt lại cho các lứa sau này là việc thầy đang mất rất nhiều tâm huyết.
Những ai đang may mắn đang có duyên với KCTL thì mọi người phải cùng nhau đoàn kết hoàn thiện bản thân, phải có lập trường vững vàng và niềm tin để tu tập, ngoài ra cố gắng đúc kết kinh nghiệm tích lũy kiến thức, đã định hướng được bản thân rồi, tu tập cũng tốt rồi thì phải có ý chí để tự bước, cố gắng tích lũy chứ ko nên dựa vào thầy mãi được? chi bằng hãy cùng nhau rèn luyện san sẽ gánh bớt. Chỉ có như thế thì mỗi bản thân chúng ta mới đóng góp cho sự phát triển chung để cùng xây đắp mái trường này. Phải có gốc thì mới có thể phát triển được lâu dài và bền vững.
Hãy sống thật tốt để tự mình tháo bỏ những nghiệp báo từ trước và xây dựng những thứ tốt đẹp cho bản thân cũng như cho các thế hệ sau này.
Chúc gia đình KCTL ăn tết trung thu thật ấm áp.