-
Mấy Lời Tâm Sự
Trong những năm gần đây lớp trẻ không quan tâm tới môn học Lịc sử, kiến thức Lịch sử bị trống rỗng. Đây là kết quả của một nền giáo dục mọt ruỗng chỉ chạy theo thành tích thi cử và bằng cấp mà không còn để ý gì đến kiến thức cơ bản cần có của một người học trò.
Tôi cho rằng: "Yếu kém về kiến thức Lịch sử Dân tộc không chỉ nằm trong lĩnh vực tri thức mà nó còn nằm trong phạm trù đạo đức".
Con cháu mà không có hiểu biết gì về cha ông nữa thì hỏi rằng đạo đức tốt hay xấu ?
Tôi đưa ra chuyên mục này để cho những Học trò của NQT phải cố gắng mà trau rồi lại kiến thức lịch sử, đặc biệt là truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta.
Chúng ta muốn tu luyện thành NGƯỜI để rồi tìm đường về với Bản nguyên và hy vọng còn làm được nhiều việc tốt hơn nữa mà không có hồn thiêng sông núi Đại Việt này độ trì thì chẳng bao giờ thành công được đâu.
Mong rằng mọi người sẽ tích cực tham gia.