-
Tâm Con Hướng Thiện
Kính chào Thầy!
Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy, con tên L. M. H, hiện đang công tác tại Thái Lan.
Cuchuoixanh là nickname con khởi tạo trong lần đầu vào diễn đàn với ý định chỉ để đọc thông tin. Nhưng ngay sau đó con thấy vậy là không nghiêm túc và bất kính nên đã đăng ký lại nick mới với tên tamhuongthien này.
Những thông tin từ diễn đàn đã củng cố niềm tin và cho con nhiều hiểu biết về thế giới tâm linh, sáng tỏ thêm một phương pháp chữa bệnh hiệu quả, và một con đường chính đạo để đi theo. Con thực sự cảm phục thiện tâm và lý tưởng tu đạo gắn liền với hành đạo của Thầy và các học trò. Con cũng thấy vững tâm khi biết rằng, bên cạnh những lực lượng chuyên trách ở thế giới trần tục còn có những bề trên, có Thầy và cả những đội quân tinh nhuệ trong không gian cùng tham gia công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nữa.
Tâm nguyện của con là được theo Thầy tu tập, hành đạo giúp đời; nâng cao tuệ-huệ trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và giải quyết những khó khăn bất hạnh của gia đình.
Con tin duyên số đã đưa mình đến với Thầy và gia đình KCTL. Dẫu biết con đường đến với Đạo đầy khó khăn, điều kiện học tập lại không thuận lợi vì xa Thầy, xa lớp, nhưng con vẫn quyết tâm Thầy ạ. Thầy quan tâm và giúp con nhé.
Con đã bắt đầu tập bài TKKT từ ngày 9/9, đều đặn ngày 2 lần và chưa có cảm nhận gì đặc biệt, ngoài chuyện ngồi thiền muỗi đốt chi chít mà không thấy gì.
Cảm ơn Thầy về bài học đầu tiên "tên là biểu hiện của người".
Kính chúc Thấy và gia đình KCTL luôn mạnh khỏe, đoàn kết và tấn hưng đạo pháp.
Con L.M.H