Nhật Ký Luyện tập Tại Hải Phòng
Mình cũng tập khí công được 2 tháng nay rồi, mình tập đều đặn ngày 1 đến 2 lần. Nhưng xung quanh nhà mình rất ồn, tập không được tập trung hết mức mặc dù mình vẫn cố gắng tập hết bài. Những hôm tập vào ban đêm mình thấy có tác dụng và cảm nhận rõ nét hơn nhưng thật sự cứ tập vào đêm mình lại có cảm giác rất sợ...
Đến nay mình chỉ cảm nhận được rất ít về khí chạy trong người, chưa cảm nhận được nóng lạnh chỉ cảm thấy nó tê tê ở tay, chân... Mà đêm mình vẫn hay nằm mơ, có lần rất buồn cười là lại mơ gặp bạn hocdao xong bạn ý nói bạn ý biết mình đang luyện khí công từ khi còn chưa gặp mình cơ, xong bảo ở chỗ mình hiện nay có 3 người đang tập. hichic, chắc tại mình hay nghĩ về việc học khí công quá nên cứ mơ màng vậy.
Mà qua đây mình muốn kết bạn với ai đang ở Hải Phòng và cũng đang tập luyện khí công để cùng chia sẻ kinh nghiệm và cách luyện tập. Thanks!