-
Nghiệp bệnh
Chuyện kể rằng, thủa xa xưa có một viên tướng, trong khi đánh nhau với giặc anh bị đánh 1 trùy chí mạng vào lưng, ngã ngựa và anh bị chính con ngựa của mình giẫm lên lưng… từ đó trở đi, không biết bao nhiêu kiếp rồi anh phải mang cái nghiệp bệnh mà chưa được giải: bệnh đau cột sống truyền kiếp!...
Một con người có bao nhiêu nghiệp phải trả?
Câu hỏi có lẽ sẽ không có lời giải, vì mỗi con người, qua mỗi kiếp sẽ có những món nợ khác nhau mà đã nợ thì phải trả, nhỏ thì nợ tiền bạc, lớn thì nợ ân oán, có khi nợ cả tính mạng con người… Và cả những vết thương mà hết kiếp này sang kiếp khác người đó phải mang… chỉ đến một ngày nào đó, khi mà con người đã có sự cố gắng vượt bậc và có sự đốn ngộ về việc nợ và trả nợ nghiệp kiếp thì khi đó, một là, nếu đã đến lúc trả được nợ nghiệp và đạt được mức năng lượng đủ lớn, anh ta có thể tự giải nghiệp cho bản thân. Hai là, nếu đã trả đủ nợ nghiệp và có đủ Duyên, anh ta sẽ được Người có đủ quyền năng và các vị bề trên giúp giải nghiệp.
Khi nghiệp bệnh phát ra mạnh nhất là lúc cơ duyên được giải nghiệp lớn nhất, đó chính là chuyện của viên tướng kia mà kiếp này xuống trần anh ta được Thầy NQT giải nghiệp cho.
…
Cách đây khoảng gần 1 năm, một hôm anh thấy lưng đau như rần, hai chân cảm thấy tê bại đi một cách khó hiểu (trong khi lúc nào anh cũng khoe khoang về sức khỏe của mình!), cố gắng thiền thanh khí nhiều lần nhưng không kết quả, anh chạy đến Thầy cầu cứu, Thầy bảo: “Có phải do vận động quá sức không?” - “Vâng, dạo này con có chơi thể thao hơi nhiều…” - “Thể dục thể thao nhiều chưa chắc đã tốt, cần phải chăm chỉ luyện tập thiền chứ không phải cứ thể thao là đủ đâu!” và Thầy đã kiểm tra toàn bộ khu vực bị đau của anh và phát hiện cột sống của anh có gai (vùng thắt lưng), Thầy cho xử lý vùng bị đau, cắt gai và đẩy độc khí ra khỏi vùng bệnh… Và thật kỳ lạ, sau đó anh thấy lưng mình như chưa bao giờ bị đau vậy, thật ấn tượng, anh lại chạy nhảy, lại tung tẩy, lại … tiếp tục thể dục thể thao.
Bẵng đi mấy tháng, một hôm anh ta lại chạy đến Thầy, lần này có vẻ bi đát hơn: “Thầy ơi, con lại đau lưng rồi!” - “Lại thể thao phải không?” - “Vâng!”, Thầy lắc đầu có vẻ chán nản: “Dạo này có tập tành thường xuyên không?” - “Dạ, tuần cũng được dăm buổi Thầy ạ!” - “Thế thì bị là phải rồi!”, nói vậy nhưng Thầy lại chữa cho anh, hôm đó anh HocDao nói: “Ở chỗ bị thương vẫn còn nguyên hình cái trùy gai và có độc nữa” - “Cần phải lấy hết gai và hút độc ra, vùng tổn thương thịt bị thối không còn bám vào xương nữa rồi” … Sau đó Thầy phải lấy đường ống để hút chất độc ra… Nhẹ cả người! Anh cảm ơn Thầy, anh HocDao và nguyện với lòng mình sẽ phải chăm chỉ tập thiền thường xuyên hơn, giảm bớt vận động để chấn chỉnh lại cơ thể của mình…
Rồi một ngày kia, Thầy hỏi: “dạo này cái lưng thế nào?” - Anh trả lời: “Đỡ nhiều rồi Thầy ạ, nhưng nó chưa hết hẳn, chân phải của con vẫn bị tê Thầy ạ” - “Dạo này tập luyện thế nào?” - “Con tập đều mỗi ngày 1 lần, nhưng hình như có đường kinh bị tắc nên con không thể nào đẩy khí ra khỏi chân!” -Thầy nói: “Phục Long kiểm tra xem trường hợp này thế nào?” - Phục Long nói: “Trường hợp này lại có thêm Nghiệp bệnh, người này chưa có đủ năng lượng để có thể đi về kiếp đó mà giải nghiệp, nguyên nhân do ám khí ném dọc một bên chân!” - Thầy bảo: “Phải phạt thật nặng những trường hợp như thế này, tập luyện không lo tập còn bỏ đi uống rượu, bây giờ thì chỉ có anh mới tự cứu được mình thôi!” Rồi Thầy giải thích cho anh về cách giải nghiệp bệnh, cần phải làm 3 giai đoạn: đi về kiếp đó để ngăn chặn sự việc xảy ra, chữa ngay các vết thương cho người tại kiếp đó rồi mới chữa được trên thực thể ở kiếp này... Những lời Thầy nói làm anh suy nghĩ mông lung, làm sao để giải hết được nghiệp của mình đây? Làm sao để có thể có đủ năng lượng để về kiếp đó? Năng lượng bao nhiêu thì đủ? Anh trở về với một quyết tâm mới và những bài tập cũ:
Nào, bắt đầu lại từ ...THANH KHÍ KHAI TÂM!