Hai anh em chữa bệnh từ xa
Con xin chia sẻ với Thầy và ACE một câu chuyện:
Một buổi tối, tôi qua nhà anh Nhuhainguyen chơi. Hai anh em đang ngồi chơi và anh nói “ anh có một người dì đang bị bệnh và anh muốn chữa bệnh cho dì, em kiểm tra giúp anh xem dì anh bị bệnh thế nào?”. Khi nghe anh nói tôi cũng muốn cùng anh chữa bệnh cho dì của anh. Tôi mạnh dạn nói câu “ vâng” và khi đó anh Hải đang định nói dì của anh bị đau ở đâu thì tôi bảo anh không nên nói để em thử kiểm tra xem có chính xác không. Tôi nhắm mắt lại và bảo hai anh em cùng về nhà dì chữa bệnh cho dì.
Tôi cũng không kịp hỏi anh Hải là nhà dì anh ở đâu nhưng khi theo anh về gặp dì anh thì tôi thấy nhà dì anh ở một vùng biển. Vừa gặp dì, anh Hải đã đặt hai tay lên lưng dì (có lẽ rất sốt ruột mong muốn chữa cho dì khỏi bệnh ;)). Thầy luôn trong tâm trí tôi nên mỗi khi làm bất cứ việc gì tôi đều mong được Thầy hỗ trợ giúp đỡ. Tôi tâm niệm nhờ quyền năng của Thầy để giúp con khám và tìm rõ nguyên nhân của bệnh cho bệnh nhân. Khi này tôi đặt tay lên đầu bệnh nhân và tâm niệm khám toàn bộ cơ thể của bệnh nhân để tìm tất cả những vùng bệnh trên cơ thể bệnh nhân. Khi này cơ thể bệnh nhân rất trong và tôi tưởng tượng như mình đang thực hiện chụp cắt lớp cho bệnh nhân. Khi nhìn tới cổ họng bệnh nhân tôi phát hiện thấy cổ họng bệnh nhân bị rách và hơi đen ở đoạn cuối cổ họng, tiếp đó là sống lưng thật lạ kỳ ở gần giữa sống lưng bệnh nhân lại có vật phát sáng, vật này rất sáng như viên ngọc trai vật này nằm chèn ngay giữa khớp sống lưng của bệnh nhân, rồi tới phần mạng sườn bên trái của bệnh nhân một đám mỡ của bệnh nhân bị nhiễm khuẩn. Sau khi khám xong tôi nói lại với anh Hải và bảo anh gọi cho dì xác minh xem có phải dì anh bị đau ở ba điểm đó không? Anh Hải gọi cho dì xong và trả lời là đúng. Vậy là việc khám bệnh coi như xong hai anh em bắt đầu tìm hiểu rõ về bệnh, nguyên nhân bệnh và phác đồ chữa bệnh. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là bắt đầu từ viên ngọc nằm trong xương sống của bệnh nhân. Khi này anh Hải đã dùng PB để lấy viên ngọc đó ra, rồi mời chủ nhân của viên ngọc này về, ngay khi đó có một ông cụ cưỡi một con cá rất lớn về và cụ nhận là chủ nhân viên ngọc, hỏi tên cụ thì cụ nói cụ là Nam Ngư viên ngọc này cụ đã bị thất lạc do hai con cá chép vàng lấy của cụ mang đi chơi và đùa giỡn nên bị rơi một con cá đã chết và cổ họng của bệnh nhân là do xương cá gây ra và viên ngọc rơi vào sống lưng của bệnh nhân. Khi này tôi đã nhờ Thầy hồi sinh cho con cá và nhờ cụ Nam Ngư chữa cổ họng cho bệnh nhân. Trả lại cụ viên ngọc và cụ chào chúng tôi lên lưng cá đi về. Còn chỗ đau vùng mạng sường của bệnh nhân anh Hải đã dùng LCĐCS để chữa. Sau đó anh Hải tiếp tục dùng giác hút để hút toàn bộ độc khí, khí xấu trong cơ thể bệnh nhân, rồi khắc phục các lỗ hổng của do bệnh tật gây ra.Hai anh em đã tạm thời giải quyết bệnh cho dì của anh xong. Ngồi chơi lúc sau đó tôi ra về và hai hôm sau gặp anh Hải anh đã bảo bệnh của dì anh đã đỡ nhiều và dì đã bị bệnh viêm đa khớp 10 năm nay. Bây giờ anh Hải vẫn đang thường xuyên tiếp tục chữa bệnh cho dì và theo dõi bệnh của dì anh.
Câu truyện này, tôi cũng không biết rằng hai anh em chúng tôi làm có đúng hay không nhưng kết quả là bệnh tình của bệnh nhân đã giảm đi theo chiều hướng tích cực. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì tôi luôn mong muốn được đem chút sức mọn của mình để giúp ích cho đời, mong muốn được sống có ích, hướng thiện. Con rất cảm ơn Thầy, con đã biết sống có ích, hướng thiện. Khi được gặp Thầy con luôn mong muốn được làm người tốt. Và con sẽ luôn luôn cố gắng vì mong muốn đó.