Chủ đề_ Ngày tận thế 21/12/12...
Đây là chủ đề đã gây dư luận quần chúng và tranh cãi trong nhiều năm qua. Cũng có rất nhiều người, nhiều tổ chức... bỏ công sức và tiền của để nghiên cứu về vấn đề này và họ cũng đưa ra nhiều kết luận khác nhau...
Trong dịp nghỉ lễ 30/04- 01/05 vừa qua, Thầy NQT và các học trò đã tổ chức 1 chuyến đi về nơi linh địa Côn Sơn với mục đích giao lưu giữa Thầy, trò, những người yêu mếm môn KCTL và bệnh nhân... kết hợp luyện tập và chữa bệnh cho bệnh nhân.
Trong một buổi tối giao lưu đó, có một câu hỏi của một bệnh nhân về ngày "Tận thế" và nhờ Thầy giải đáp?
Thầy đã giải đáp như sau, tôi xin viết lại để mọi người không có mặt được nghe: Đây là vấn đề mà hầu như tất cả mọi người khi nghe nói đến thì đều rất quan tâm...Và trong buổi tối đó mọi người im phăng phắc hầu như không cử động để lắng nghe_ Thầy nói:
- Tôi biết là có nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng tới cái ngày đó là chạy lên núi hoặc là ăn tiêu cho thỏa mái...vì đằng nào cũng chết. Nhưng có điều là có chạy đến đâu cũng không thoát, lên núi mà gặp núi lửa thì sao? nói xong Thầy cười mọi người cũng cười theo. Rồi Thầy nói tiếp:
- Vậy thì vì sao mà có cái ngày này? Và có cái ngày này không?
- Loài người là loài tàn ác nhất, ăn tất cả cái gì có thể ăn, giết tất cả cái gì có thể giết, tàn phá giết hại muôn lài... vd: Con hổ nó dữ như vậy nhưng nó chỉ giết con mồi khi nó đói còn con người thì bất kể lý do... mọi con vật cỏ cây hoa lá đều có linh hồn chỉ là nó ở tâng thấp hơn thôi... Thầy dừng lại một chút, mọi người vẫn nín lặng để nghe, Thầy nói tiếp:
-Khi tôi bắt đầu tham gia vào thế giới tâm linh, thì loài rắn chúng đánh tôi rất dữ dội, rất nhiều, có những con to rất to bay đến đánh, ban đầu chúng đến thì tôi đánh nhưng sau nhiều quá đánh -đánh mãi chán quá rồi, tôi mới hỏi: " Ta có làm gì các ngươi đâu mà các ngươi lại cứ đến đánh ta?" thì nó mới trả lời là:" Loài người ác quá cứ gặp rắn là giết không cần lý do". Và quả thực là như vậy loài người cứ gặp rắn là giết chỉ thỏa mãn nhu cầu thịt và ngâm rượu. Thầy lại dừng lại một chút nhìn mọi người xung quanh, mọi người vẫn rất chăm chú- và vẻ mặt lo lắng đã xuất hiện trên một số khuôn mặt- và tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đã có lần từng giết rắn mà chả vì lý do gì cả. Hồi còn trẻ con, tôi cùng mấy đứa đi chơi trên đường thấy một con rắn chạy ngang cả bọn bảo nhau quây nó lại và đánh nó và còn bảo là phải đánh rập đầu nó cơ, nghĩ lại thấy mình thật ác... Và Thầy nói tiếp:
- Nếu ngày đó có xẩy ra thì cũng đúng thôi, vì đã đến lúc loài người phải trả nợ, trả nợ cho những gì họ đã gây ra... nhưng mà yên tâm có chết thì cũng không chết hết được đâu, cứ tập luyện cho tốt, thành người tốt thì không chết được đâu. Nói xong rồi Thầy mỉm cười, và Thầy cười thì mọi người cũng cười theo, làm tan đi cái lo lắng trên mặt.
Và chúng con hiểu rằng, câu kết của Thầy là một ẩn ý nhắc nhở học trò chúng con: Hãy là người tốt và đồng thời trả lời, cái ngày tận thế kia nếu có xẩy ra thì chỉ là một cuộc thanh lọc cho một xã hội tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn.
Trên đây là những gì tôi nhớ được và ghi chép lại cũng có nhiều thiếu xót, câu từ còn lủng củng chưa hay chưa nói lên hết được cái không khí trong buổi giao lưu nên mong được mọi người góp ý để bài viết sau được hay hơn đồng thời có thiếu xót gì mong mọi người bổ sung giùm, cảm ơn!