-
Hạnh phúc ở nơi đâu
Hạnh phúc ở nơi đâu!
Xin chào các bạn, Các bạn có khoẻ không? Ừmh! Thời gian trôi thật nhanh tâm hồn, suy nghĩ của con người cũng luôn thay đổi! Nhiều khi nghĩ lại cũng chỉ mỉm cười rằng mình còn trẻ con quá, cái tôi lớn quá.........
Chà chà, tiều đề có chữ “hạnh phúc”mà người viết không biết có hạnh phúc không đây! Ừ nhỉ bạn, tôi, mọi người thường có một ước vọng, một ước vọng lớn lao là đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Vậy hạnh phúc là gì? hạnh phúc ở nơi đâu? và làm sao để có được hạnh phúc? Để trả lời đuợc những câu hỏi này quả là không dễ dàng chút nào, đã có bao triết gia, bao tu sĩ, và bao nhiêu chúng sinh đã phải đi tìm, có người tìm thấy, người không tìm thấy... Và cứ thế thời gian cứ vội trôi và biết bao thế hệ vẫn đi tìm nó. Bạn tìm thấy chưa?... Tôi ư!Ai cũng có những định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình, Danh ngôn về hạnh phúc thì nhiều vô số kể. Có phải hạnh phúc của bạn là thế này không nhé. Để mình đoán mò nhé. Một công việc lương cao, một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan.. Người yêu lý tưởng, thi đậu đại học, có học vấn thật cao, được khẳng định mình, được mọi người coi trọng, quan tâm. Một tương lai xán lạn... Hay đơn giản chỉ là có bữa cơm tối ngon lành, được người ta tha thứ. Nhiều lắm, nhiều lắm nhưng tựu chung nó đêu xuất phát từ nhu cầu của con người mà ra. Các Mác có định nghĩa về hạnh phúc thế này: “hạnh phúc là khi được thoả mãn nhu cầu”. Chà con người có giới hạn về nhu cầu không nhỉ! Có nhu cầu nhỏ, nhu cầu to, nhu cầu trước mắt nhu cầu lâu dài, nhu cầu cũng luôn biến đổi. Vậy hạnh phúc cũng có cái hạnh phúc be bé, Hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc tạm thời, hạnh phúc lâu dài... và để đạt đuợc những điêu đó mỗi người lại vạch ra cho mình biết bao dự định, biết bao kế hoạch để thực hiện, theo đuổi nó và hình như là chưa đạt đuợc vậy( bởi vẫn còn đang cố gắng nè).... Mình muốn viết nhiều nữa cho thêm phần phong phú sinh động. Nhưng đi vòng vèo âu cũng cần phải đến cái đích của nó. Tôi sẽ chỉ cho các bạn tận hưởng hạnh phúc ngay lập tức. Bạn có tin không? Chúng ta lôi nó ra nhé! Yo! Bạn thủ chú ý vào những chữ dưới đây nhé.
Come on! Let’s go! Khi bạn đang đọc bài viết này của tôi ngay giây phút này, nhịp tim này, liệu có ai, liệu có điều gì, làm bạn phải bận tâm, phải buồn phiền, phải lo lắng... Đừng bảo tôi là hôm qua có người chửi bạn nhé, tháng trước, năm trước có người làm bạn buồn lòng. Kìa đó là chuyện của ngày hôm qua phải không nào, nó qua rồi...Hay ngày mai không biết những kế hoạch đã đặt ra phải làm như thế nào. Nào chuyện tiền nong, kế hoạch công việc, con cái, vợ chồng, cưới xin lễ lạt… Ôi nhiều việc mình phải làm quá! Nhưng ô hay đó lại là chuyện của ngày mai... Ngay lúc này đây, (lúc bạn đang đọc những dòng chữ này) chẳng có điều gì có thể làm bạn bận lòng, cuộc sống là của bạn, suy nghĩ cũng là của bạn. Hãy sống trong hiện tại, sống trong từng hơi thở, bước chân. Hãy cảm nhận nó bằng tất cả sự chú ý. Đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa chằng cần ai phải ban tặng, chẳng cần bạn phải tìm kiếm. Chỉ cần bạn tự mình lấy nó ra và nó đã là của bạn rồi đó! Có mơ hồ khó hiểu lắm không các bạn. Nếu chưa rõ lắm bạn có thể xem lại. Những người hiểu ngay lần đâu tiên đọc nó là giỏi rồi đấy! Có thể bạn chưa hiểu ngay đừng vội nản. Tôi tin rằng sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ thấy nó. Tôi đã nói điều này với nhiều người và có rất nhiều thắc mắc nữa. Tôi hy vọng có thể chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Câu cuối cùng tôi có thể nói với các bạn, những lúc lo lắng, buồn phiền hãy cùng tôi hô thật to“ Lúc này ai có thể làm ta buồn lòng” Đừng trả lời nó, hãy cảm nhận bạn đang thở, bạn đang đi và biết mình đang đi, bạn đan ăn biết mình đang ăn, bạn đang làm việc biết bạn đang làm việc. Bạn đang lướt Web biết mình đang lướt Web( đừng nghĩ là mình đang lướt sóng trên sàn chứng khoán là được), bạn đang buồn và biết mình đang buồn! Thế nhé
Chúc các bạn đạt được hạnh phúc của mình. Híc! Thân ái.
P/s vừa chợt đưa ra được một câu nghe hay hay: Hạnh phúc là một chuỗi những giây không bận lòng.
Ngày 25/02/2021. Tôi đọc lại bài viết của mình 10 năm trước. Hồn nhiên, đầy năng lượng. Tôi hiểu ra lúc đó tôi cũng chỉ là người đi tìm. Giờ tôi đã hiểu hơn nhiều chuyện.
-
Cái khái niệm hạnh phúc trong thực tại này, có lẽ ai cũng đã từng biết qua, nhưng trong thực tế thì mình thấy thế này:
- Bản thân cái từ "hạnh phúc" nó mang nghĩa tích cực.
- Không phải lúc nào con người cũng có những cảm xúc tích cực, lúc thì vui, lúc thì buồn
- Bạn vui bao nhiêu, thì có xu hướng bạn sẽ cảm thấy buồn bấy nhiêu, đó là sự tuần hoàn âm và dương
- Việc phủ nhận các trạng thái tiêu cực của tâm thức của một cá nhân chỉ làm tăng ức chế về cảm xúc, và đến một lúc nào đó nó sẽ bột phát và còn tệ hơn trước nhiều vì nó có sự tích lũy. Trong những điều kiện hiện tại của tâm, nếu thấy buồn thì cũng ko nên vì thể mà buông xuôi, nếu thấy mình khởi lên những tà niệm thì cũng nên tôn trọng nó, vì mình không phải là Phật, mình vẫn là người. Chạy trốn nó là đạo đức giả, nhìn thẳng và chấp nhận con người thật của mình xấu như nó vốn có và hướng đến điều thiện và thực hành 1 cách từ từ + kiên trì, theo mình là cách thực dụng hơn
- Trải nghiệm về hạnh phúc xảy ra khác nhau với các cấp độ thực tế của tâm khác nhau.
- Người ta không thể học được những khái niệm đại loại như "hạnh phúc ngay ở đây, ngay bây giờ" trừ khi tâm của họ đã được nâng cấp, mà việc đó chỉ có được qua rèn luyện, tu tập một cách thực sự, không phải chỉ đọc lý thuyết...
- Có mối quan hệ qua lại giữa trường khí cơ thể và cảm xúc của tâm. Khi cơ thể thanh nhẹ, trường khí tương đối sạch, con người ít những tạp niệm xấu hơn, cảm thấy vui vẻ yêu đời. Khi cơ thể bị tà khí xâm nhập, con người dễ có những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, chán nản, thù hận...
Mình thấy trong chữ ký của thầy cũng có nói về vấn đề hạnh phúc này rồi (theo ý hiểu của mình).
Vui mà hành thiện, tâm con thiện
Buồn mà hành thiện, con thiện tâm
Theo mình hiểu, dù vui hay buồn, với một cái tâm hướng thiện, và biết biến cái tâm hướng thiện thành những hành động cụ thể, là cách làm nhanh nhất để nâng cấp tâm của mình lên những thang bậc cao hơn, giúp mình tìm đến những giá trị hạnh phúc bền vững hơn mà không tự lừa dối chính bản thân mình...
Lúc vui thì việc hành thiện tương đối dễ, lúc buồn thì thực sự mình thấy khó!
-
-Cách tìm hạnh phúc của PTG giống Thiền minh sát nhỉ...
-Hạnh phúc chỉ là cảm xúc thui, kg thể tồn tại xuyên suốt và mãi mãi được, vậy tìm chi nó mệt..hehe, cái này gọi là hổng có gì tuyệt đối đó.HÔm nay vui, mai buồn , chuyện bình thường ( ý này mình đồng ý với H.A )
-Thứ 2,Vì là cảm xúc nê đó kg phải là cái đích chúng ta tìm đến, điều mà Trangntn cần tìm là sự ý nghĩa trong cuộc sống: nhiệm vụ của chúng ta là gì và vì sao chúng ta đến với thế giới này v.v...
Đây là ý kiến chủ quan của mình.
-
Xin chào cả nhà, trước khi tham gia vào mục hạnh phúc là gì? hạnh phúc ở nơi đâu? Tâm Anh xin phép Thầy, nếu có lời lẽ nào không đúng mong thầy tha lỗi.
Đúng là khái niệm hạnh phúc rất khó để diễn tả được và tùy vào từng người thì sẽ cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Tâm Anh cũng xin đưa 1 khái niệm hạnh phúc rất trần tục (mọi người đừng suy nghĩ sâu xa nhé)
* Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là khi ta cảm thấy thỏa mãn các lỗ trên cơ thể của mình (hehe)
Nói theo khoa học:Hạnh phúc là khi cảm thấy thỏa mãn các giác quan của mình
Xin được giải thích ngắn:
- Khi ta nghe 1 bản nhạc hay, lời nói hay => ta cảm thấy hạnh phúc (lỗ tai)
- Khi ta ăn thức ăn ngon, hợp khẩu vị => ta cảm thấy hạnh phúc (miệng)
- Khi ta ngửi mùi hương thơm => ta cảm thấy hạnh phúc (mũi)
- Khi ta được ngắm bông hoa đẹp, phong cảnh đẹp => ta cảm thấy hạnh phúc (mắt)
- ......
* Hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc ở ngay trong chính con người chúng ta, do ta tự tạo nên.
-
Hạnh phúc ở trong ta...trong từng xuy nghĩ,từng lời nói,từng cảm nhận,từng hành động,từng việc làm,từng mối quan hệ...của chính chúng ta.Khi nào chúng ta cảm thấy bằng lòng với xuy nghĩ ấy,với lời nói ấy,với cảm nhận ấy,với hành động âý,với việc làm ấy,với mối quan hệ ấy...và kể cả với số tiền ấy,ngôi nhà ấy,đứa con ấy,người vợ (hoặc chồng) ấy...thì lúc đó ta có hạnh phúc.
hì...hì...Theo tôi là như thế đấy.