Con xin nhờ mọi người xem giùm con về giấc mơ
Con xin chào mọi người !!!
Con muốn hỏi mọi người về giấc mơ tối qua con đã mơ thấy, nó đã làm con suy nghĩ và mất cả ngày để ngồi tìm hiểu thế giới tâm linh.
Mẹ con đi xem các nơi thì các thày đều phán 1 điểm chung rằng con năm nay có hạn rất nặng, không cẩn thận sẽ có tang, con cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng vì con còn yêu cuộc sống này lắm :(
Và giấc mơ của con tối qua cũng làm con thấy hơi sờ sợ, con xin tường thuật lại với mọi người về giấc mơ của con: Con chỉ nhớ mang máng được 1 số chi tiết là con với em gái và mẹ đang ngồi ở nhà, nhà này là nhà ở quê con ( con có 2 nhà, 1 nhà ở quê và 1 nhà ở thành phố ) thì bỗng nhiên mái nhà bị lốc cuốn đi dần dần, từng mảng 1, con liền ôm mẹ và em con, và con nghe thấy tiếng vọng từ trên trời là phải chết. Xong con ôm mẹ và em con, 3 người bị cơn lốc cuốn lên trời và hình như là lúc đó con bị chết rồi ý. Xong con đầu thai xuống hóa thành cây mọc ngay trước nhà, con nhìn thấy bố con, con gọi bố con, bố con nghe thấy nhưng ko thấy con mà con thì không chạy ra được vì con đang là cái cây mà, toàn thân bị bó chặt lại cái cây ko cử động được. Xong 1 lúc sau con giãy giụa thì thoát khỏi ra cái cây đó được và chạy tới bố con. . . . . rồi con tỉnh dậy :(
Con muốn hỏi mọi người là cái chi tiết gió cuốn nhà, có người trên trời nói con chết, xong việc con bị lên thiên đường rồi cả hóa kiếp thành cây nữa, nó có nói lên điều gì ko ạ ??
Nhân tiện con xin hỏi luôn là trong những giấc mơ thường ngày của con ( cả của mẹ con luôn ) thì con đều mơ thấy mình biết bay ( hầu như đêm nào cũng mơ thế ạ) ==> Vậy nó có ý nghĩa gì ko ạ?
Con xin cám ơn mọi người trước ạ !!!