Hỏi bệnh trong mơ gắn liền với thực tại
Khoảng nửa tháng trở lại đây ĐQH có những giấc mơ gắn liền với thực tại xin chia sẻ:
Giấc mơ đầu tiên là được đi theo Thầy. Hôm đó trong giấc mơ lúc đầu thấy có bốn anh em đang ngồi bàn uống nước trong đó có anh Hocdao, anh Thuận Tâm, và một người nữa ngồi bên cạnh ĐQH. Trong lúc chờ đợi Thầy và mọi người đến thì người ngồi bên cạnh ĐQH có nhờ anh Hocdao kiểm tra bệnh và đã được anh Hocdao kiểm tra. Lúc đó ĐQH cũng nẩy sinh ý định nhờ anh Hocdao kiểm tra xem nguyên nhân bệnh của mình thế nào? Khi anh Hocdao kiểm tra cho người đó xong thì cũng vừa lúc Thầy và mọi người đến nên đã vào việc ngay. Công việc về sau thì ĐQH cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được ở một ngôi nhà có không gian khá rộng và ý định hỏi bệnh của mình trong mơ không thành.
Giấc mơ thứ hai cách giấc mơ đầu 2 ngày: ĐQH nhớ lúc đó có Thầy và anh Trannam, ba thầy trò ngồi uống nước. ĐQH ngồi cạnh Thầy lúc đó ĐQH đã trình bày về hiện tượng bệnh trên người của mình với Thầy. Trong mơ Thầy có nói bệnh của con con phải cố gắng khi con vượt qua được thì những lần sau sẽ rất dễ dàng qua nhanh còn không thì những lần sau sẽ khó khăn cho con nhiều hơn. Và được Thầy giải thích về một cái trụ gì đó, lúc đó có vẻ anh Trannam hiểu ngay vấn đề còn mình thì vẫn ú a ú ớ.
Giấc mơ thứ ba cách giấc mơ thứ hai là 3 ngày: Trong giấc mơ mặc dù không nhìn thấy ai nhưng nghe thấy tiếng nói của bề trên nói: Con phải thường xuyên luyện tập bài Hộ Thận đi thì mới kịp đến một thời điểm gì đó... có nói đến chữ Bẩy.
Trước khi đi Côn Sơn một tuần, trong tuần này tự nhiên ĐQH có hưng phấn luyên tập có hôm 6 bài trên ngày còn bình thường thì 3 bài trên ngày. Với mong muốn vượt qua được bệnh biểu hiện ở phía sau lưng nhất là vùng Thận trái. Mỗi khi chữa bệnh giúp ai đó ĐQH cũng không giám làm lâu chỉ giám làm khoảng 20 phút là phải dừng quá đà thì lại bị đau ở 2 bên Thận. Có hôm chữa bệnh cho mẹ từ xa mà cũng chỉ thực hiện được 1 lần rồi sau đó ĐQH cũng mất 1 tuần mới ổn định lại. ĐQH đã được Thầy và anh hocdao chữa cho mấy lần xong khỏi rồi nó lại bị lại. ĐQH cũng đoán được mình đang bị bệnh nghiệp kiếp rồi.
Qua giấc mơ ĐQH cũng nghĩ chắc chuyến đi Côn Sơn lần này cơ thể của ĐQH sẽ có sự chuyển biến lớn. Và điều bất ngờ cũng đã đến, buổi tập sáng ngày 30/04 ở 15 phút cuối cùng của bài tập Khai Tâm Mở Huệ có lẽ lúc đó đúng 7h sáng. Đan điền trung của ĐQH đã được khai mở, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, ánh hào quang phát ra từ trong tâm rất sáng và thấy hình ảnh Phật sáng ở trong tâm…
Buồi chiều 30/04 khi về đến nhà Thầy, mình đã được Thầy cho biết bệnh của mình là bệnh nghiệp kiếp. Mà đã là bệnh nghiệp kiếp thì phải chăm chỉ luyện tập để bệnh lộ rõ nguyên nhân khi đã lộ rõ nguyên nhân rồi sẽ được Thầy chữa cho khi đó nó sẽ hiệu quả nhất.
Những ngày qua sau khi đi Côn sơn về ĐQH nghĩ không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của mình. Bởi tất cả mọi người trong đoàn đã được Thầy và bề trên nâng cấp năng lượng. Không những được giải bênh mà còn đẩy lùi bệnh tật.
Cuối cùng con xin tạ ơn Thầy NQT và các vị bề trên đã luôn đi sát, chỉ dậy cho chúng con trên con đường tu luyện để có được kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất.