Sự tình cờ hay đã được sắp đặt!
Sau mấy ngày đi Côn Sơn về, sáng nay dậy và tập hơi muộn hơn so với bình thường. Tập xong thì người cũng không còn mệt mỏi nữa. Nhưng chiều về, từ 15h trở đi, sao trong người thấy mệt mỏi quá. Không lẽ mình lại bị cảm? Tự hỏi vậy, nhưng vẫn cố gắng tự chữa. Đến 5h thì mình chỉ muốn chạy nhanh đến Thầy để chữa.
Sau khi đến nơi, chào Thầy và mọi người xong, nói với Thầy là con mệt quá, có vẻ như bị cảm lại. Thầy bảo, cầm lấy hai cây đá kia (hai thanh gỗ hóa thạch Thầy mang từ Gia Lai về) là khỏi đấy. Ngồi một lúc mình thấy người ấm lên, tan dần cảm giác mệt mỏi, thì cũng là lúc có điện thoại. Mà mọi hôm, khi thiền bao giờ mình cũng không quên tắt điện thoại. Đến lần hai gọi, mình mới tạm dừng để nghe điện thoại, vì cảm giác có chuyện không ổn.
Qua điện thoại được biết bố ở Nghệ An đang bị bệnh. Biết bố là người rất khỏe, ít khi bị ốm vặt. Hôm nay gọi điện thế này là không phải bình thường. Hỏi kỹ hơn thì được bố mô tả: Bị đau bụng từ lúc 2h chiều đến giờ chưa khỏi. Vùng đau là vùng bụng phía bên trái, ngang dưới rốn. Đau lâm râm, như bị cắn, rứt rất khó chịu.
May quá, đúng lúc đang ở nhà Thầy, mà qua kiểm tra sơ bộ thì cũng chưa phát hiện ra nguyên nhân. Mình liền báo cáo với Thầy để Thầy giúp đỡ. Thầy liền cho gọi vía của bố mình về để kiểm tra và chữa trực tiếp. Sau một lúc kiểm tra thì nguyên nhân gây bệnh đã hiện rõ. Trong đại tràng ở đoạn kết tràng xích ma có một con cá trông rất lạ, hiếm thấy. Đầu của nó tròn, sáng. Trên đầu lại có một đôi râu dài. Mình con cá này thon, dài mà lại có màu đen. Cái miệng của nó mỗi khi há ra thì lộ rõ hàm răng nhọn hoắt và dài. Nó đang cắn vào thành đại tràng, làm cho đại tràng ở vùng này bị tổn thương.
Khi biết rõ nguyên nhân, Thầy đã cho bắt con cá ra. Làm sạch vùng tổn thương, giải tỏa hết hư khí xấu ra khỏi vùng bệnh. Riêng về con cá thì được các học trò của Thầy trong không gian xác định đây là loại cá hiếm thấy. Bản thân nó không làm hại ai, nhưng nó bị một con cá khác ăn thịt, nên mới vào đây. Vì là cá hiếm nên có thể luyện để giúp đỡ trong một số việc.
Khoảng 15 phút sau khi chữa, mình gọi về cho bố thì được biết đã nôn 2 lần và cơn đau bắt đầu giảm. Sau đó 1 giờ mình gọi lại thì bố đã hoàn toàn hết đau. Hơn thế nữa, qua siêu âm ổ bụng, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Mình hỏi thêm, ngày hôm trước bố ăn cá gì (quê mình ở miền biển mà). Bố bảo chỉ ăn ốc và cá ngừ, nhưng cả nhà đều ăn. Như vậy có thể nói nguyên nhân gây bệnh là đúng với những gì Thầy đã kiểm tra và bệnh đã được chữa khỏi trong “nháy mắt”.
Thầy nhìn mình cười rồi nói: " Anh tưởng anh bị cảm thật à ? Nếu anh không bị cảm rồi mò đến đây thì khi Ông Cụ bị đau anh sẽ chữa như thế nào ?..."
Thế mới lạ, mọi việc cứ như được lập trình từ trước, bởi vì ngay sau đó thì mình cũng hết mệt luôn.
Gia đình con luôn cám ơn Thầy rất nhiều!