Gỗ hoá thạch chữa bệnh thần kỳ
Sau chuyến đi làm việc dài ngày tại Gia Lai,Tây Nguyên, Bình Định, Đà Nẵng về Thầy và các anh chị đã mang về rất nhiều vật rất đẹp và quý nhưng đặc biệt hơn cả là 2 thanh gỗ hóa thạch rất đẹp (lần đầu tiên tôi nhìn thấy). Nó được gắn trên 1 cái kệ bằng gỗ trông như 2 thanh đá nhỏ thon gọn mọc trên gỗ. Tôi chỉ biết là 2 thanh gỗ đó rất quý mà không biết nó quý đến mức nào.Mấy lần đến nhà Thầy thì tôi cũng thấy có mấy anh cầm tay vào thanh gỗ đó ngồi thiền rất lâu. Vì nghe anh NHN nói lại là năng lượng ở đó rất mạnh, nên tôi nghĩ là các anh ấy đang xin ít năng lượng để chữa bệnh. Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ có lúc mình cũng xin được chạm thử vào xem thế nào.
Và rồi một ngày, chiều chủ nhật(08/04) sau khi đi học ở nhà chị Tiểu Trúc Xinh về tôi cùng với chị Vũ Hiên và Hoa Xuân đi ăn bún ốc, cả 3 chị em tôi ăn rất ngon miệng và ngồi nói chuyện một lúc sau đó tôi chia tay 2 chị em để đến nhà dì họ để chở dì đến nhà ông tôi chơi. Đi được một quãng đường khá xa, tôi cảm thấy đau đầu, nghĩ bụng cố tí nữa đến nhà dì nằm nghỉ tí cho đỡ mệt chắc là do hom nay trời nắng nóng mà mình đi giữa trưa nên người khó chịu thôi.Thế là tôi vẫn tiếp tục đi một lúc sau thì cũng đến nơi. Cảm giác đau đầu vẫn tiếp diễn nên tôi bảo dì cháu đi nằm nghỉ cho đỡ mệt rồi lát nữa lên ông nhé. Nằm cả buổi chiều, nhưng rồi không thể ngủ được và đau đầu cũng không giảm. Tôi phải chịu trận qua ngày hôm đó mong rằng tối về ngủ qua đêm ngày hôm sau sẽ tốt hơn. Sang ngày thứ hai, sáng ngủ dậy đầu óc choáng váng người mệt mỏi khó chịu nghĩ không thể đi làm được, sau đó tôi được chị VH chữa cho. Chị chữa cho tôi tầm hơn 10 phút tôi thấy khí độc dồn ra các đầu ngón tay rất tê nhức. Sau đó tôi thấy người đã đỡ hơn nên tôi đã đi làm. Đến công ty làm được đến tầm 10h tôi lại thấy khó chịu trong người rất mệt mỏi, nhìn thấy Thầy lên mạng tôi đã nói chuyện với Thầy về tình trạng của tôi và tôi đã được Thầy bảo: Nếu bây giờ mệt quá thì Thầy chữa cho không thì tối đến nhà Thầy chữa cho. Tôi mừng quá cảm ơn Thầy, rồi nói: để con theo dõi chiều nay xem thế nào nếu không đỡ thì tối con đến Thầy chữa cho con với ạ. Chiều hôm đó tôi xin nghỉ làm về nhà nghỉ, 17h thấy có vẻ ổn ổn nên tôi lại đi học. Tôi ngồi học mà người cứ như bay lơ lửng không điểm tựa, học xong tôi quyết định đến nhà thầy mặc dù đã 21h30, chưa kịp ăn cơm nên tôi ngồi ăn cơm cùng con gái Thầy. Ăn xong ngồi chơi một lúc rồi tôi được Thầy chữa. Thầy bảo tôi ngồi thiền, hai tay nắm hờ vào 2 thanh gỗ hóa thạch. Thầy đặt tay lên đầu tôi hô xả hết khí độc, khí bệnh, khí xấu năng lượng xấu ra khỏi cơ thể vào 2 thanh gỗ hóa thạch. Rồi thầy bỏ tay ra để tôi tự ngồi thiền. Từ 21h45 đến 22h40 tôi cảm nhận được từng sự thay đổi trong cơ thể mình. Lực hút rất mạnh từ 2 thanh gỗ phát ra từng đợt, xoáy vào 2 lòng bàn tay, tôi có cảm giác tay mình không phải nắm vào thanh gỗ nữa mà là thanh gỗ tự động hút tay tôi vào thật chặt. Song song với từng đợt hút từ hai bàn tay là những lần khí độc được hút ra khỏi vùng thái dương bên phải của tôi gây đau buốt. Khoảng tầm 20 phút thì độ hút ở vùng thái dương phải giảm đi, đầu nhẹ hơn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ là có vẻ ổn rồi, nhưng chưa hết một lúc sau thái dương trái của tôi lại tiếp tục bị đau từng đợt liên tiếp(độc được hút ra liên tục).Và những lúc như vậy tay tôi như dính chặt vào thanh gỗ hơn.Phải mất khoảng thời gian khá lâu tôi mới không còn cảm giác ở thái dương bên trái nữa. Hình như vùng thái dương bên phải chưa hết độc thì phải cho nên độc lại được hút ra khá mạnh làm tôi đau nhức nhưng chỉ tầm hơn 5 phút một chút thôi là hết. Được một lúc không có cảm giác gì trên đầu mà chỉ có cảm giác tay bị hút vào tôi cũng tâm niệm tiếp tục xả độc ra 2 lòng bàn tay. Vùng huyệt ngọc chẩm của tôi cũng được hút độc ra rất mạnh tuy nhiên thời gian không lâu bằng hai vùng thái dương. Sau đó đầu tôi nhẹ bẫng đi không còn cảm giác bị đau ở chỗ nào nữa, tay thì vẫn đang được hút chặt vào 2 thanh gỗ. Chừng gần 1h đồng hồ, nghe tiếng Thầy hỏi: Con thấy người thế nào rồi? có đỡ hơn không? Tôi chắp tay tạ ơn rồi mở mắt ra nói: Con thấy khỏe hơn rất nhiều rồi Thầy ạ. Tôi ngồi nói chuyện với thầy và chia sẻ cảm nhận khi thiền với thầy một lúc rồi chào thầy ra về vì lúc đó cũng khá muộn rôi. Về nhà tôi thấy người khỏe hẳn và hôm sau không còn cảm giác bị đau ốm như trước nữa.
Thật kỳ diệu nhờ quyền năng của Thầy mà thanh gỗ hóa thạch tưởng chừng chỉ để làm vật trang trí trong nhà khi vào tay thầy lại có tác dụng chữa bệnh đặc biệt như vậy. Con thấy mình thật sự may mắn khi được là học trò của Thầy. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều!